MỚI NHẤT :
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Lê Quốc Phương và ngày về Thanh Hoá "với một tâm thế khác"

    10:28 Thứ sáu 24/05/2019

    BongDa.com.vn Chiều nay (24/05) Lê Quốc Phương sẽ có dịp đụng độ với đội bóng cũ Thanh Hoá. Và đúng như lời hứa hẹn, anh đã trở về với một tâm thế khác.

    Chia tay CLB Thanh Hoá từ sau vòng 11 V-League 2018, Lê Quốc Phương cập bến Sài Gòn FC theo dạng cho mượn và thi đấu ngày càng lên chân. Với kèo trái khéo léo, nhãn quan chiến thuật sắc bén cùng những pha dứt điểm rất chất lượng, cựu tuyển thủ U19 Việt Nam nhanh chóng chiếm được sự tin tưởng của BHL đội đồng chủ sân Thống Nhất.

    Lê Quốc Phương và ngày về

     Quốc Phương cập bến Sài Gòn FC từ giai đoạn 2 của V-League 2018.

    Chính từ lý do đó, "Phương Hít" đã được Sài Gòn FC mua đứt từ đầu mùa giải 2019 và trở thành một trong những trụ cột trên mặt trận tấn công của đội nhà. Không ghi nhiều bàn thắng, song dấu ấn của Quốc Phương để lại cho đến thời điểm này là những đường chuyền, pha tạt bóng mở ra cơ hội cho các đồng đội.

    Và mới đây, anh đã khiến NHM Sài thành phải trầm trồ với bàn thắng đẹp mắt trong trận thắng 3-0 trước Viettel ở vòng đấu thứ 10 vừa qua. Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa một pha làm bàn, đây còn là một bước đệm quan trọng trước ngày anh trở lại Thanh Hoá thi đấu tại vòng 11 V-League.

    Trước khi rời khỏi xứ Thanh, Quốc Phương từng chia sẻ: "Tôi ra đi nhưng sẽ cố gắng, nỗ lực để trở về với một tâm thế khác. Sẽ là một Lê Quốc Phương kinh nghiệm hơn, từng trải hơn và sẽ tiếp tục cống hiến, gắn bó cho đội bóng quê nhà."

    Và hôm nay, quả thật anh đã trở lại với một tâm thế khác so với chính anh lúc rời Thanh Hoá. Đầu tiên, Quốc Phương chứng minh rằng anh vẫn thi đấu rất tốt và vừa có bàn thắng đẹp mắt cho Sài Gòn FC ở vòng đấu vừa qua. Tiếp theo, số 19 cũng là nhân tố có đóng góp quan trọng giúp đội nhà đang tạm vươn lên xếp thứ 3 trên BXH với 17 điểm.

    Lê Quốc Phương và ngày về

     Quốc Phương trở lại Thanh Hoá với một tâm thế hoàn toàn khác.

    Dẫu rằng Thanh Hoá dưới trướng của bầu Đệ đang có những thay đổi tích cực trong thời gian qua nhưng những bước đi chệch choạc ở giai đoạn đầu mùa đã khiến họ vẫn nằm ở nhóm cuối bảng. Còn Sài Gòn FC vẫn cho thấy được sự ổn định với những trận thắng quan trọng trên sân nhà.

    Lê Quốc Phương chiều nay (24/05) sẽ có cơ hội thể hiện mình trên thảm cỏ Thanh Hoá - nơi đã bắt nguồn cho những thành công anh đang có. Hơn thế nữa, anh sẽ có dịp chứng minh được sự trưởng thành và giá trị của mình trước sự chứng kiến của NHM quê hương. Trong tim chàng cầu thủ nhỏ con này vẫn còn nguyên tình cảm dành cho mảnh đất "chôn nhau, cắt rốn" nhưng trong cuộc đối đầu này, sẽ là nơi để anh thể hiện sự chuyên nghiệp và đẳng cấp của mình trong màu áo Sài Gòn FC.

    Đăng Huy | 10:18 24/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...