MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ 9/10 điểm mang đến cho Klopp lời tiễn biệt xứng đáng
  • Những cái tên PSG nên mua lại hè 2024
  • Cơ hội cho Arsenal hay Man City sáng hơn?
  • Cuộc đua ngã ngũ ở Premier League?
  • Arsenal nhắm tiền đạo ghi 20 bàn/mùa
  • Conte có nên trở lại Chelsea?
  • Jermain Defoe ca ngợi nhạc trưởng của Chelsea
  • Báo Thái nói thẳng điều HLV Kim Sang-sik mang lại cho ĐT Việt Nam
  • "Chúng tôi sẽ cố gắng mọi cách để giữ Jadon Sancho ở lại"
  • "Tôi đã lựa chọn đúng, Man Utd là CLB lớn nhất nước Anh"
  • Ten Hag: “Tôi chưa từng trải qua vấn đề này như tại Man United”
  • Tuchel đau đầu với các ca chấn thương
  • Hậu vệ PSG phẫu thuật thành công
  • Bayern trở lại với mục tiêu cũ
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong chiến thắng trước Spurs
  • Salah xô đổ kỷ lục của Rooney
  • Mbappe lên tiếng về trận tái đấu Dortmund
  • Cole Palmer đi vào lịch sử
  • Lộ bến đỗ yêu thích của Leny Yoro
  • Juve tìm được người thay Szczesny
  • Bùi Tiến Dũng lên tiếng về HLV Kim Sang-sik, muốn trở lại ĐTQG
  • Lewandowski phấn khích khi trở lại Dortmund
  • 3 điều ấn tượng sau vòng 36 Ngoại hạng Anh
  • Bayern gọi điện cho cựu HLV Real
  • Thua thảm Chelsea, David Moyes đổ lỗi cho việc mất Declan Rice
  • Darwin Nunez có động thái lạ giữa tin đồn rời Liverpool
  • Pep Guardiola "nắn gân" các học trò
  • Man United tranh mua tiền đạo Hà Lan với Arsenal
  • Arne Slot muốn trò chuyện với Jurgen Klopp
  • 10 'bom tấn' M.U bỏ lỡ trong 10 năm gần nhất thể hiện ra sao?
  • Mauricio Pochettino đặt mục tiêu cho các học trò
  • CĐV Milan tức giận, phản đối đội nhà
  • Ít ra Pochettino đã thắng Ten Hag
  • Pep mời khách quý vào phòng thay đồ Man City
  • 'Juventus tiếc nuối'
  • Son Heung-min vẫn mơ đến tấm vé dự Champions League
  • HAGL hồi sinh mãnh liệt
  • Dion Dublin ca ngợi cầu thủ tạo nên sự khác biệt cho Liverpool
  • Klopp có nguy cơ bị treo giò ở trận chia tay Anfield
  • Leverkusen sắp xô đổ kỷ lục tồn tại 59 năm
  • Lăng kính: Thế giới bóng đá… phẳng

    14:47 Thứ tư 23/09/2015

    Chắc chắn cái tên Diego Costa sẽ còn trở thành nỗi ám ảnh khó phai đối với người hâm mộ Premier League nói chung cũng như các CĐV Arsenal nói riêng.

    (BongDa.com.vn) – Trong một thời gian dài nữa, chắc chắn cái tên Diego Costa sẽ còn trở thành nỗi ám ảnh khó phai đối với người hâm mộ Premier League nói chung cũng như các CĐV Arsenal nói riêng.

    Diego Costa vừa bị FA phạt treo giò 3 trận. Ảnh: Internet.
    Diego Costa vừa bị FA phạt treo giò 3 trận. Ảnh: Internet.

    1. Như vậy, sau rất nhiều tranh cãi, cuối cùng thì LĐBĐ Anh (FA) đã quyết định đưa ra án phạt nguội treo giò 3 trận dành cho tiền đạo người Brazil. Được biết, nguyên nhân khiến Costa phải “lên thớt” chính là do đã thực hiện hành vi chơi xấu với trung vệ Laurent Koscielny bên phía Arsenal trong trận derby thành London hồi cuối tuần vừa rồi.

    Trên một phương diện khách quan, điều này cũng hoàn toàn công bằng. Costa đã phạm lỗi và bị xử phạt một cách đích đáng. Thế nhưng, phần lớn những người hâm mộ bóng đá, hay đặc biệt là các CĐV Pháo thủ thì vẫn có thừa lý do để mà dè bỉu, sỉ nhục hay thậm chí là nguyền rủa ngôi sao 26 tuổi.

    Tất cả đều cho rằng Costa là một “tên đê tiện” theo đúng nghĩa, chỉ biết… vừa ăn cắp, vừa la làng. Cụ thể, chính từ những lời lẽ kích động không ngớt của cựu cầu thủ Atletico Madrid mà “nạn nhân” Gabriel Paulista đã không kiềm chế được bản thân để rồi vội vàng hành động như một… đứa trẻ dại dột.

    2. Mặc dù vậy, trong trường hợp phải đánh giá mọi chuyện ở một góc độ có phần tích cực hơn, hãy thừa nhận thẳng thắn rằng Costa sẽ chẳng còn là chính mình nếu như không được chơi tiểu xảo.

    Là một cầu thủ trưởng thành từ nền bóng đá đường phố Nam Mỹ vô cùng khắc nghiệt, gắn liền với sự sinh tồn, không có gì quá bất ngờ khi chân sút 26 tuổi luôn bước ra sân bằng tinh thần chiến đấu cao nhất. Đối với Costa, dường như cuộc sống sân cỏ cũng chỉ tồn tại duy nhất hai khái niệm, hoặc là chiến thắng, hoặc là chết.

    Do đó, xét cho cùng, việc ngôi sao người Brazil bắt buộc phải “sống đúng với bản chất” của mình cũng chẳng có gì là sai trái đến mức nghiêm trọng như người ta đánh giá. Hãy thử hình dung, Ngoại hạng Anh sẽ nhàm chán ra sao nếu thiếu vắng đi một gam màu tối đầy cá tính như Costa.

    Diego Costa là thứ
    Diego Costa là thứ “gia vị” không thể thiếu của giải Ngoại hạng Anh. Ảnh: Internet.

    3. Người hâm mộ Premier League từ trước đến nay vẫn giữ thói quen thưởng thức một giải đấu giàu tính cống hiến bậc nhất hành tinh. Tuy nhiên, bóng đá bây giờ không đơn thuần chỉ là “kick and rusk” (chạy và sút). Đôi khi, phạm lỗi cũng là một nghệ thuật. Và những mánh khóe khiến cho đối phương cảm thấy ức chế tới mức phải phạm lỗi với mình thì xứng đáng được xem là… bậc thầy của người nghệ sĩ.

    Diego Costa chính là một kẻ như vậy, là hiện thân của thứ “nghệ thuật hắc ám” xấu xa nhưng lại cực kỳ hữu dụng và hiệu quả. Trong bối cảnh Chelsea đang ngày càng chìm sâu hơn vào cơn khủng hoảng không lối thoát thì chính sự tinh quái của tiền đạo người Brazil đã trở thành “liều thuốc thần” giải cứu thầy trò HLV Jose Mourinho.

    Cuộc sống hiện đại vốn dĩ là một bức tranh tổng hòa của nhiều màu sắc, đan xen giữa các nền văn hóa khác nhau. Đương nhiên, bóng đá cũng không nằm ngoài quy luật này. Ở một chừng mực nào đó, người Anh cần phải chấp nhận rằng Premier League sẽ ngày càng bị “lai hóa” bởi những nét đường phố đặc trưng đến từ các cầu thủ Nam Mỹ, giống như Costa chẳng hạn.

    Đó chính là bằng chứng sống động về một thế giới bóng đá phẳng.

    Bạch Dương - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...