MỚI NHẤT :
  • Hai mặt sáng tối của Arsenal sau chiến thắng Tottenham
  • Chiến thuật đặc trưng của Liverpool mùa 2023/24
  • Hé lộ 'cánh tay phải' tiềm năng cho tân HLV tuyển Việt Nam
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 2): Ai sẽ phá kỷ lục 91 bàn thắng trong năm dương lịch của Lionel Messi?
  • Liverpool chốt giá bán Salah
  • Sir Jim ra tay, 4 bom tấn cuốn gói khỏi Old Trafford
  • "Tôi xếp cậu ấy chung mâm với Rodri và Declan Rice"
  • "Tôi hạnh phúc ở M.U, một CLB tuyệt vời"
  • 4 điều bạn có thể đã bỏ lỡ trong trận thua 2-3 của Tottenham trước Arsenal
  • Ancelotti nói thẳng về trình độ của Bayern
  • Xavi thừa nhận từ chức để "khích tướng" các học trò
  • Dortmund nên dùng đội hình nào để tiếp đón PSG?
  • Cầu thủ Việt Nam chưa quen với VAR, sếp lớn có biện pháp gì?
  • Truyền thông Indonesia phẫn nộ với trọng tài
  • 5 đối tác tiềm năng của Mainoo trong mùa giải mới
  • Kovacic: “Về mặt HLV, Zidane tương đồng với Lampard”
  • "Thật buồn khi chứng kiến một sự nghiệp vĩ đại sắp đi đến hồi kết"
  • Hai tội đồ khiến Arsenal suýt mất điểm trước Tottenham
  • Arne Slot nêu 3 đội thích xem nhất Premier League, không có Liverpool
  • Ghi 7 bàn 1 trận, sát thủ đội trẻ đã sẵn sàng gõ cửa Mikel Arteta
  • Tim Sherwood khen ngợi ngôi sao lớn của Arsenal
  • Tranh vé dự Olympic, U23 Indonesia đón hung tin
  • Man United nhận 2 tin vui trên TTCN
  • Lời khẳng định đầy sức nặng của Lewandowski
  • Man United săn đón ngôi sao đa năng
  • "Sancho không chơi đúng khả năng vì thứ bóng đá của M.U không tự do"
  • 3 lý do Arsenal nên kích nổ bom tấn M.U
  • Cho mượn thất vọng, Pellistri xác nhận kế hoạch với M.U
  • Havertz và mùa giải hay nhất kể từ khi đến Anh
  • Tiết lộ quan hệ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và thầy Park
  • Fede Valverde: Real Madrid 'không sợ' Harry Kane
  • Đối tác xác nhận, sao M.U quay lại Old Trafford hè này
  • Điểm yếu lớn của U23 Indonesia
  • Chuyên gia tiết lộ khả năng 3 sao lớn cùng Klopp rời Liverpool
  • Lewandowski: “Tôi ước Bayern loại Real khỏi Champions League”
  • Bộ ba bất khả xâm phạm của Man United
  • Dùng Arsenal, Ancelotti cảnh báo Real
  • Kane đấu Bellingham: Cuộc chiến không cân sức
  • 3 trận đấu đáng nhớ nhất giữa Real và Bayern tại Champions League
  • Oriol Romeu là minh chứng cho sự thất bại của Barca trong mùa 2023/24
  • Lạ lùng trọng tài Việt

    01:17 Chủ nhật 02/10/2016 | 1| 2

    Trong một mùa giải mà giới trọng tài liên tục mắc “thảm họa chuyên môn”, Ban Trọng tài vẫn bước qua dư luận để bình chọn danh hiệu “Còi vàng” với tiêu chí kỳ lạ: Người được giải không cần giỏi nhất mà ít sai sót nhất!

    Mùa giải 2016 ghi nhận nỗ lực không nhỏ về công tác tổ chức của Công ty CP Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), đồng thời nhiều đội bóng cũng góp sức mang đến cho V-League và Giải Hạng nhất sự kịch tính chuyên môn. Tuy nhiên, bất chấp nỗ lực từ nhiều phía, hình ảnh các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam ngày một xấu đi trong mắt người hâm mộ chỉ vì... trọng tài, với rất nhiều điều lạ lùng từ cấp quản lý đến người thực thi.

    Đầu tiên là những sai phạm của trọng tài không chỉ ngày càng nghiêm trọng mà còn liên quan đến vấn đề “sư phạm”. Lẽ ra, chuyên môn của những người “cầm cân nảy mực” phải rất vững thì ngược lại, có trọng tài còn không nắm rõ luật FIFA (!?). Đơn cử là trường hợp trọng tài FIFA Phùng Đình Dũng đã không công nhận bàn thắng của Sanna Khánh Hòa ở trận gặp QNK Quảng Nam với lý do tưởng tượng: Cầu thủ Khánh Hòa đã không chơi fair-play trước khi ghi bàn!

    Trưởng Ban Trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi (trái) và cộng sự cũng có trách nhiệm với nhiều sai phạm của giới trọng tài ở mùa này. Ảnh: Quang Liêm.

    Trong 26 vòng đấu, cụm từ “tưởng tượng” lặp đi lặp lại khiến người hâm mộ bức xúc, đến nỗi có nhiều ý kiến cho rằng nên gọi xì-căng-đan trọng tài là một vấn nạn của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là khi tổng kết cuối mùa, Ban Trọng tài VFF không công bố có bao nhiêu trọng tài và trợ lý bị treo còi, treo cờ mà chỉ chăm chăm việc bình bầu ra danh hiệu “Còi vàng”, “Cờ vàng”. “Dư luận bất mãn như vậy, báo chí cũng đề cập vấn đề này rất nhiều. Vậy mà không hiểu sao Ban Trọng tài vẫn tự tin công bố cuộc bình chọn” - một hội trưởng hội CĐV nhận xét.

    Càng khó hiểu hơn nếu nhìn vào danh sách đề cử mà Ban Trọng tài chọn ra thì 11 trọng tài FIFA, trong đó có cả trọng tài tiềm năng của châu Á, đều không ai có tên. Điều này phản ánh thực tế đây là năm mà giới trọng tài sai sót nhiều đến mức tiêu chí bình chọn ra “Vua áo đen” chiến thắng là người “không cần giỏi nhất nhưng ít sai sót nhất”. Đó là lý do trọng tài người Bình Dương Nguyễn Ngọc Châu được trao “Còi vàng”, với số phiếu nhận được cao kỷ lục và chưa từng có tiền lệ là 11/11 phiếu tán thành. Với giới cầu thủ phía Nam, trọng tài Châu không hề xa lạ khi nhiều năm liền chỉ điều hành ở Giải Hạng nhất cũng như bóng đá phong trào vì “trình độ cầm còi chỉ ở mức bình thường”.

    Để cấp dưới liên tục mắc phải những sai sót, thậm chí xảy ra những điều kỳ lạ như đã đề cập ở trên, chắc chắn có sự “đóng góp” từ ban quản lý trực tiếp. Không chỉ dư luận bức xúc mà ngay cả trong Thường trực VFF cũng nảy sinh những quan điểm bất đồng, xung quanh chiếc ghế của trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi. Đích thân một phó chủ tịch VFF đã từng bày tỏ quan điểm “anh Mùi nên nghỉ để thay đổi hình ảnh trọng tài trong mắt dư luận”.

    Kỳ lạ là đến lúc bỏ phiếu bầu tín nhiệm, một lần nữa người hâm mộ bóng đá lại được chứng kiến sự hài hước khi chỉ có 5/21 phiếu muốn loại ông Mùi khỏi ghế trưởng ban, số đông vẫn ủng hộ giữ ghế cho người mà chính họ từng lên mặt báo chỉ trích ra rả từng vòng đấu.

    Văn Toàn, Văn Thanh nhận giải thưởng

    Chiều 1-10, gala tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa 2016 đã diễn ra sôi động tại Nhà hát Bến Thành (TP HCM) với sự tham dự của lãnh đạo VFF, VPF, đại diện các CLB V-League, Giải Hạng nhất, HLV trưởng tuyển Việt Nam Nguyễn Hữu Thắng, HLV Calisto (cựu HLV trưởng tuyển Việt Nam và ĐTLA), các cầu thủ và đặc biệt là những hội CĐV được giải.

    trong-tai-2

    Vũ Văn Thanh nhận giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2016. Ảnh: Quang Liêm.

    Trong buổi lễ, ngoài việc trao thưởng cho tập thể và cá nhân, một sự kiện thu hút sự chú ý là chương trình bốc thăm trúng thưởng ô tô do nhà tài trợ Toyota dành cho khán giả may mắn nhất. Đích thân Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng đã bốc thăm và trao phần thưởng đặc biệt cho khán giả Phạm Vĩnh Toàn, CĐV của SHB Đà Nẵng.

    HAGL có một mùa giải chật vật nhưng 2 gương mặt trẻ của họ là tiền đạo Nguyễn Văn Toàn và hậu vệ Vũ Văn Thanh vẫn tạo nên sự sôi động cho khán phòng Nhà hát Bến Thành khi lên nhận giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất CLB và Cầu thủ trẻ hay nhất V-League 2016.

    A.Dũng

    Minh Ngọc | 22:50 01/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...