MỚI NHẤT :
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Lạ lùng trọng tài V-League: Liên tiếp rút nhầm thẻ đỏ

    23:43 Thứ hai 29/04/2019

    BongDa.com.vn Hàng loạt trọng tài liên tiếp mắc sai lầm đã gióng lên hồi chuông báo động về chất lượng chuyên môn của các vị vua áo đen tại V-League.

    Bóng đá Việt Nam không thiếu những chuyện bi hài kịch, lạ lùng xứng đáng được ghi vào sách kỷ lục Guiness. Một trong những bi hài kịch V-League mùa này là việc trọng tài liên tục rút nhầm thẻ đỏ đối với các cầu thủ. Cuộc chạm trán giữa Hải Phòng và Đà Nẵng có thể xem là trận cầu bạo lực với 2 chiếc thẻ đỏ chia đều cho 2 đội. Tuy nhiên, hành động cầu thủ 2 đội đánh boxing, tung những đòn đó taekwondo xuất phát từ sự yếu kém của trọng tài Trần Trung Hiếu.

    Vị trọng tài này là người gây ức chế cho cầu thủ 2 đội với những tình huống cắt còi thiếu chính xác. Đỉnh điểm là việc ông Hiếu rút nhầm thẻ đỏ truất quyền thi đấu trung vệ Trịnh Văn Lợi trong khi người phạm lỗi với Âu Văn Hoàn (Đà Nẵng) là Hữu Phúc (Hải Phòng). Tình huống tranh chấp giữa Văn Hoàn và Hữu Phúc rất rõ ràng thế nhưng không hiểu vì lí do gì trọng tài lại rút nhầm thẻ đỏ với người chẳng hề liên quan, Văn Lợi.

     - Bóng Đá

     Trận cầu bạo lực Hải Phòng gặp Đà Nẵng.

    Những tưởng sai lầm của trọng tài Trần Trung Hiếu sẽ được ban trọng tài và các vị vua áo đen rút kinh nghiệm. Thế nhưng có lẽ do sức ép tâm lý hay nguyên nhân sâu xa gì khác nên trận Phù Đổng gặp Cần Thơ tại giải hạng nhất quốc gia, trọng tài chính Đặng Đức Toàn lại rút nhầm thẻ đỏ với hậu vệ Lưu Văn Hưởng. Ở một tình huống tranh chấp, ông Toàn rút thẻ vàng thứ 2 thành thẻ đỏ phạt Văn Hưởng trong khi người phạm lỗi và xứng đáng nhận thẻ là hậu vệ Nhật Cường. Tình huống rút nhầm thẻ hy hữu này khiến cho các cầu thủ Phù Đổng phản ứng dữ dội và trận đấu bị gián đoạn gần 5 phút.

    Một chuyện lạ nữa của các vị vua áo đen Việt Nam là… không nắm rõ luật dù mang danh là trọng tài FIFA. Luật quy định rõ HLV, trợ lý, các thành viên của đội bóng không được phép vượt qua giới hạn khu kỹ thuật mà ban tổ chức dành riêng cho 2 đội. Nếu vi phạm trọng tài có quyền cảnh cáo, trục xuất khỏi khu vực kỹ thuật.

    Điển hình là trận Hải Phòng gặp Đà Nẵng khi có tình huống tranh chấp giữa cầu thủ 2 đội, ban huấn luyện Hải Phòng vượt khỏi khu vực kỹ thuật, xông vào sân tranh cãi với trọng tài Trần Trung Hiếu, thậm chí có trợ lý còn vung tay dằn mặt cảnh cáo vị vua áo đen. Có lẽ do quá sợ hãi nên trọng tài Trung Hiếu quên luôn mình hoàn toàn có quyền rút thẻ vàng, thẻ đỏ cảnh cáo, trục xuất các thành viên ban huấn luyện Hải Phòng.

     - Bóng Đá

     Thủ môn Văn Công (Hà Nội FC) lao lên trước khi Paolo (Viettel) thực hiện pha sút 11m. Ảnh chụp màn hình.

    Chưa hết, theo quy định trong những tình huống sút phạt 11m, thủ môn phải đứng ngang vạch vôi và không được di chuyển lao lên phía trước. Thế nhưng trọng tài FIFA, Trần Đình Thịnh lại mắc sai sót nghiêm trọng ở tình huống này trong trận Viettel gặp Hà Nội. Thủ môn Nguyễn Văn Công (Hà Nội) cố ý lao lên phía trước khi Paolo (Viettel) sút phạt 11m và cản phá thành công tình huống phạt đền. Lẽ ra trọng tài Trần Đình Thịnh phải phạt thẻ vàng thủ thành Văn Công và cho thực hiện lại pha sút 11m. Tuy nhiên, ông Thịnh có thể do không rành luật FIFA hoặc vì lý do nào đó nên đã bỏ qua tình huống này.

    VPF đã có những án phạt bổ sung và không tiếp tục mời các trọng tài có sai sót làm nhiệm vụ tại V-League chưa phải là cách giải quyết triệt để vấn nạn trọng tài yếu kém. Hãy nâng cao chất lượng chuyên môn, chọn người xứng đáng, đủ tiêu chuẩn cầm còi để chấm dứt những câu chuyện bi hài kịch về các trọng tài Việt Nam.

    Gia Minh | 23:00 29/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc