MỚI NHẤT :
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • Không Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng - U21 HAGL vẫn thắng lớn trận ra quân

    22:13 Thứ sáu 07/10/2016 | 11| 1

    BongDa.com.vn Dù không có những gương mặt tốt nhất để tham dự giải U21 QG 2016, thế nhưng ở trận ra quân U21 HAGL vẫn đánh bại U21 Sanna Khánh Hòa với 4 bàn không gỡ.

    ANH1

    U21 HAGL (trắng) có chiến thắng ấn tượng 4-0 trước U21 Sanna Khánh Hòa. Ảnh: Anh Tiến.

    Bất phân thắng bại trong 45 phút đầu tiên khi thi đấu trên sân nhà Pleiku, thế nhưng các cầu thủ U21 HAGL đã chơi bùng nổ trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu và liên tiếp ghi bốn bàn thắng vào lưới đội khách U21 Sanna Khánh Hòa. Những gương mặt mang lại niềm vui cho đội bóng phố núi gồm Lê Phạm Thành Long (8), Hoàng Thanh Tùng (18), Châu Ngọc Quang (27) và Đinh Thanh Bình (16).

    Dù không có những gương mặt tốt nhất như Phan Thanh Hậu, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn hay Văn Thanh đang thi đấu ở ĐT Việt Nam và U19 Việt Nam. Thế nhưng, những Đông Triều Minh Vương, Hồng Duy, Thanh Tùng, Văn Trường, Kim Hùng hay Văn Sơn vẫn làm nức lòng hàng ngàn người hâm mộ có mặt trên sân Pleiku.  Với chiến thắng đậm 4-0 trước U21 Sanna Khánh Hòa ở vòng bảng, U21 HAGL đang rộng cửa để có mặt tại VCK U21 Quốc gia do Báo Thanh Niên tổ chức tại Quảng Ninh từ ngày 23/10 đến 02/11/2016.

    ANH2

    Với chiến thắng trước U21 Sanna Khánh Hòa, U21 HAGL (trắng) rộng cửa vào VCK U21 QG 2016 tổ chức tại Quảng Ninh. Ảnh: Anh Tiến.

    Ở trận đấu trước đó của bảng B giữa  Đắk Lắk và QN Quảng Nam diễn ra kịch tính và hấp dẫn, tuy nhiên với sự xuất sắc của Bùi Ngọc Thịnh đã giúp đội bóng núi rừng Tây Nguyên - Đắk Lắk đánh bại QNK Quảng Nam 2-1. So với mặt bằng chung dù thất bại đậm 0-4 trước U21 HAGL nhưng U21 Sanna Khánh Hòa vẫn chưa hết cửa đi tiếp, bởi U21 Đắk Lắk và U21 QNK Quảng Nam không thật sự nổi bật.

    Trong khi đó ở bảng A, hai “ông kẹ” U21 SLNA và U21 FLC Thanh Hóa đối đầu nhau, ở trận đấu cả hai đều muốn thắng khiến lối chơi khá chắc chắn được tạo ra. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc U21 SLNA giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội bóng láng giềng xứ Thanh.

    Ở trận ra quân, ĐKVĐ Hà Nội T&T hai lần dẫn trước 1-0 và 2-1 do Nguyễn Hữu Sơn (17) và Phạm Đức Huy (20) ghi. Tuy nhiên, gương mặt xuất sắc nhất VCK U19 Nguyễn Hoàng Đức (28) của Viettel 2 lần gỡ hòa. Cũng chính Hoàng Đức lập cú hat-trick lần đầu tiên giúp cho Viettel dẫn ngược 3-2. Phải khó khăn Phạm Tuấn Hải (28), cầu thủ vừa trở vể từ ĐT U19 QG 2016 ghi bàn gỡ hòa 3-3 cho Hà Nội T&T.

    08/10 sẽ diễn ra các trận đấu  bảng C và bảng D: lượt trận thứ 3 trên sân Thành Long giữa Long An gặp Becamex Bình Dương và Bình Phước gặp Đồng Nai. Trên sân Cao Lãnh giữa An Giang gặp Cần Thơ và Tiền Giang gặp Kiên Giang.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 21:30 07/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...