MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • “Kẻ phản bội” AC Milan được ca ngợi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới

    16:15 Thứ tư 26/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Antonio Cassano luôn bị gắn với danh hiệu “bad boy nước Ý”. Tuy nhiên, dưới con mắt của cựu HLV Inter Milan, anh lại là người hoàn toàn khác.

    Nhờ tài năng thiên bẩm của mình, cựu tiền đạo sinh năm 1982 từng được kì vọng rất nhiều khi còn khoác áo AS Roma. Tuy nhiên, tên tuổi của anh được biết đến rộng rãi hơn nhờ những tai tiếng không đáng có. Dù chơi cho bất kì đội bóng nào, từ AS Roma, Real Madrid, Sampdoria, AC Milan, Hellas Verona, Cassano cũng để lại scandal và hình ảnh xấu về lối sống vô kỉ luật. Năm 2009, anh từng thừa nhận đã ngủ với khoảng 700 phụ nữ khác nhau.

    Với các Milanista, Cassano là kẻ phản bội. Năm 2012, AC Milan từng giúp anh điều trị bệnh tim trong suốt 6 tháng. Tuy nhiên, khi trở lại luyện tập, tiền đạo sinh năm 1982 đã chỉ trích đội bóng của mình thiếu tham vọng và tìm cách đào tẩu sang đại kình địch Inter Milan. Cuối cùng, Cassano đã được toại nguyện.

    Cassano là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới - Bóng Đá

     Antonio Cassano khi còn khoác áo Inter Milan.

    Mặc dù có nhiều tai tiếng, nhưng Cassano vẫn để lại những ấn tượng tốt đẹp với nhiều người khác. Mới đây, Andrea Stramaccioni, HLV của Inter Milan vào mùa giải 2012 – 2013 đã bất ngờ dành lời khen cho cậu học trò cũ của mình. Ông nói:

    “Tôi không thay đổi quan điểm của mình về Cassano. Cậu ấy có tài năng đáng kinh ngạc, xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi luôn muốn Antonio phải mạnh mẽ ở Inter Milan. Bây giờ, cậu ấy đã có 1 gia đình hạnh phúc và tôi thấy tiếc khi Cassano không chơi bóng nữa. Tôi không quan tâm đến những ý kiến của người khác.”

    Antonio Cassano đã giải nghệ được 2 năm. Hiện tại, các Tifosi thường xuyên gặp anh trong chương trình Tiki Taka.

    Faro | 16:00 26/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...