MỚI NHẤT :
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Iker Casillas: Sao anh cứ để mọi người phải quay lưng?

    14:32 Thứ tư 08/06/2016 | 13| 1

    BongDa.com.vn Từng là một người hùng, một huyền thoại,... nhưng nay trong mắt CĐV Tây Ban Nha, Iker Casillas đã trở thành một người hết sức đáng ghét.

    Có lẽ ngay cả những ai yêu mến Iker Casillas cũng không ngờ rằng sẽ có ngày thủ thành này lại trở thành một người bị ghét bỏ đến mức như hiện tại. Vì sao ư? Đó là vì anh vẫn cố chấp, và không chịu lui xuống một bước để nhường chỗ cho thế hệ tiếp theo.

    Nhiều CĐV đã quay lưng với Casillas.

    Nhiều CĐV đã quay lưng với Casillas.

    Vào thời điểm hiện tại, Casillas đang bị rất nhiều CĐV Tây Ban Nha quay lưng và chỉ trích. Lý do là vì anh đang khiến cho cơ hội bắt chính của thủ thành De Gea tại kỳ EURO sắp tới đây có thể sẽ không thành sự thật. Cụ thể là nhờ sự ưu ái của HLV Del Bosque, Casillas không chỉ được triệu tập tham dự EURO, mà anh còn được trao luôn cho chiếc băng đội trưởng của đội tuyển. Đương nhiên đã là đội trưởng, thì cơ hội ra sân của thủ thành này cũng sẽ nhiều hơn.

    Nếu trong trường hợp phong độ của Casillas trong mùa giải vừa qua vẫn là ổn định và xuất sắc, thì chắc chắn làn sóng phản đối anh đã không nghiêm trọng đến như thời điểm hiện tại. Nhưng đáng tiếc không phải vậy, anh không phải Buffon, người vẫn chơi rất hay ở Juventus và tuyển Ý dù đã 38 tuổi. Nên biết rằng trong mùa giải vừa qua tại Porto, Casillas đã để lọt lưới tới 30 bàn/38 trận, một thành tích quá tệ, vì phải nhớ rằng Porto chưa bao giờ thủng lưới đến 15 quả trong hai mùa giải trước đó.

    Vì thủ thành này vẫn cố chấp không chịu nhường bước cho thế hệ tiếp theo.

    Vì thủ thành này vẫn cố chấp không chịu nhường bước cho thế hệ tiếp theo.

    Thực tế thì đây không phải là lần đầu tiên Casillas 'mặt dày' dùng quyền lực để chiếm suất bắt chính trong đội bóng. Điều này đã từng xảy ra khi thủ thành này còn thi đấu cho Real Madrid. Vào thời điểm đó, Casillas cũng đã phải đón nhận rất nhiều chỉ trích từ chính các CĐV Real Madrid, những người biết rõ rằng phong độ của anh đã không thể nào sánh được với Navas trong khung gỗ.

    Thực tế cũng đã chứng minh điều này. Sau khi Casillas không kèn không trống ra đi, Navas đã nhanh chóng được trao lại suất bắt chính ở Real. Với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc trong khung gỗ, thủ thành người Costa Rica không những giúp cho Los Blanco giành ngôi vô địch tại Champions League cuối mùa giải vừa qua, mà anh cũng đã khiến cho BLĐ của đội chủ sân Bernabeu hủy luôn kế hoạch chiêu mộ De Gea từ Man Utd.

    Rõ ràng thời của Casillas đã qua. Anh cần phải chấp nhận sự thật phũ phàng này, anh cần phải chấp nhận quy luật 'sóng sau vồ sóng trước', anh cần phải chấp nhận lui xuống để nhường chỗ cho thế hệ tiếp theo,... bằng không nếu cứ 'cố đấm ăn xôi' như hiện nay, anh chỉ càng làm cho hình ảnh của mình ngày thêm xấu xí trong mắt NHM mà thôi.

    Xú - Thể thao Việt Nam | 14:40 08/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...