MỚI NHẤT :
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Huỳnh Đức đã “đọc vị” HAGL như thế nào?

    23:59 Thứ bảy 07/01/2017

    BongDa.com.vn Ba điểm có được trước HAGL tại sân nhà Hòa Xuân ở mùa giải mới đã là lần thứ 4 HLV Lê Huỳnh Đức giành chiến thắng trước đội bóng này, nhưng có điều đặc biệt là trong các trận thắng đó, SHB Đà Nẵng đều sử dụng một lối đá giống nhau.

     - Bóng Đá

     HLV Lê Huỳnh Đức đã "đọc vị" được lối chơi của HAGL. Ảnh: Viết Định.

    Trước khi trận đấu diễn ra, những tưởng đội chủ nhà sẽ gặp nhiều khó khăn trước đội khách trong bối cảnh hàng loạt cầu thủ chủ lực của họ phải làm khán giả bất đắc dĩ vì chấn thương như Merlo, Hoàng Quảng hay Anh Quang,… Nhưng với đấu pháp hợp lý của mình, HLV Lê Huỳnh Đức và các học trò đã có một thế trận quá dễ dàng trước đội khách HAGL.

    Có cảm giác rằng, vị thuyền trưởng của SHB Đà Nẵng đã “đọc vị” được lối chơi của đội bóng phố Núi không phải chỉ trong trận đấu này mà còn ở các trận đã gặp nhau, HLV Lê Huỳnh Đức thường áp dụng lối đá phòng ngự chặt và triển khai bóng nhanh lên phía trên cho các tiền đạo của mình khi gặp HAGL. Trận hôm nay cũng vậy, dù nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của gần 20.000 khán giả có mặt trên sân Hòa Xuân, đội chủ nhà đã tỏ ra “hiếu khách’ khi nhường thế trận lại cho đội bóng phố Núi.

    Theo đó, các cầu thủ SHB Đà Nẵng không áp sát quá nhanh đối phương ở giữa sân và cho các cầu thủ trẻ của HAGL tự do triển khai lối chơi theo ý của mình, nhưng khi đội bóng phố Núi đưa bóng đến gần khung thành thủ môn Lê Văn Hưng thì các cầu thủ chủ nhà lập tức tranh cướp bóng quyết liệt để tìm cách đưa bóng hướng lên phía trên.

    Và có vẻ như hàng phòng ngự của đội chủ nhà cũng đã tỏ ra quá hiểu về những cá nhân trong đội hình của HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Văn Toàn, Văn Thanh đều lần lượt bị hai hậu vệ biên của SHB Đà Nẵng là Văn Long và Nhật Tân “bắt chết” ở hai cánh. Ở phía trong, Công Phượng cũng không khá hơn khi được bộ đôi trung vệ Britez và Đức Lễ chăm sóc rất kỹ, hầu như bị đói bóng. Trong khi đó ở phía trên, Thanh Hậu hay Ideguchi đều không thể tạo ra được sự đột biến trong một ngày Hoàng Minh Tâm đã thi đấu quá hay.

    Nhưng phải công nhận rằng, điều còn thiếu của HAGL bây giờ chính là sự hiệu quả trong những đường đi bóng và dứt điểm cuối cùng, điều mà cả Văn Toàn hay Công Phượng chưa có được. Ngay trong phòng họp báo, HLV Lê Huỳnh Đức cũng đã phát biểu về vấn đề này: “Bộ đôi HAGL hôm nay chơi tốt. Họ có nhiều pha phối hợp tấn công mượt mà. Song, điều hai chân sút trẻ này còn thiếu là sự hiệu quả cuối cùng. Bóng đá bây giờ đơn giản hiệu quả chứ không phải đá đẹp mà thua."

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã phong tỏa Văn Toàn rất tốt. Ảnh: Nguyên Trí.

    Dù là đội kiểm soát bóng nhiều, nhưng số pha dứt điểm và cơ hội của HAGL tạo về phía SHB Đà Nẵng chỉ đếm vỏn vẹn trên đầu ngón tay và hầu như những cú sút cuối cùng đều không quá khó đối với thủ môn Văn Hưng. Trong khi đó, đội chủ nhà đã tung ra tổng cộng 12 cú sút và rất nhiều cơ hội ngon ăn. Nếu may mắn hơn, Eydison đã có ít nhất một bàn thắng cho riêng mình ở trận đấu này.

    Một lần nữa, HLV Lê Huỳnh Đức đã tỏ ra cao tay hơn so với người đồng nghiệp của đội bóng phố Núi, nếu như không thay đổi được lối chơi của mình, HLV Nguyễn Quốc Tuấn và các học trò sẽ còn “khổ” nhiều khi gặp SHB Đà Nẵng.

    Viết Định - Thể thao việt Nam | 23:45 07/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...