MỚI NHẤT :
  • Có cảm giác Arsenal sẽ thực sự vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Hòa Peru, truyền thông Argentina chửi thề đội nhà

    23:27 Thứ sáu 06/10/2017

    Chứng kiến đội nhà bị cầm hòa thất vọng 0-0 trước Peru tại vòng loại World Cup 2018 (6/10), truyền thông Argentina chỉ trích thậm tệ Messi và đồng đội.

    Tờ Diario Olé có lời lẽ rất nặng nề. Họ văng tục trong bài viết sau trận đấu. Ngôn từ táo bạo tới nỗi báo AS khi dẫn lại phải bỏ trong dấu "*". Trong bài viết, tờ Ole đặt dấu hỏi cho tinh thần tập thể của Argentina. Ngoài ra, khả năng dứt điểm của cầu thủ cũng bị chỉ trích nặng nề.

    Trong khi đó, kênh truyền hình The TyC Sports rất bi quan vào số phận Argentina ở loạt trận cuối. Họ viết: "Argentina đứng trước nguy cơ không được dự World Cup 2018". Lionel Messi trở thành tâm điểm sự chỉ trích, với hình ảnh gương mặt buồn bã xuất hiện trên truyền hình. 

     - Bóng Đá

     Argentina bị Peru cầm hòa, truyền thông chỉ trích đội nhà dữ dội.

    Thậm chí, TyC Sports còn lo ngại Argentina sẽ không được dự World Cup 2018 bởi trận gặp Ecuador ở loạt cuối hứa hẹn chứa đựng rất nhiều hiểm họa. Đây là 90 phút thầy trò Jorge Sampaoli phải thi đấu trên sân có độ cao gần 3.000 m so với mặt nước biển.

    Trong khi đó, tờ Clarin cho rằng Argentina đang vấp phải lời nguyền khó hiểu. Họ tập trung nhiều tên tuổi xuất sắc, nhưng khi lên đội tuyển quốc gia lại chơi rất tệ.

    "Đã có những nét khởi sắc, tuy nhiên chừng đó vẫn chưa đủ. Argentina trên sân nhà bị Peru cầm hòa và điều này khiến mọi người thất vọng", Clarin phân tích.

    Với truyền thông Peru, họ xem đội bóng là "Thánh". Tờ Depor giật tít: "Giờ thì những người Peru mới là Thánh". Với Peru, họ vẫn còn cơ hội giành vé dự World Cup 2018 sau kết quả này.

    Có chung quan điểm ca ngợi đội nhà, tờ Libero viết. "Tuyển Peru vẫn còn cơ hội sống sót. Các cầu thủ bóng đá nam đã chặn đứng Argentina trên đường dự World Cup 2018", báo Libero viết.

    Nguyên Trí | 18:25 06/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...