MỚI NHẤT :
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • HLV Thanh Hóa nói gì sau chiến thắng nhọc nhằn trước SLNA?

    11:44 Thứ hai 02/04/2018

    Sau chiến thắng nhọc nhằn trước SLNA ở vòng 4 V-League 2018, HLV Mihail Marian thừa nhận hàng công của Thanh Hóa đang có vấn đề về khả năng dứt điểm.

    Như đã đưa tin, ở trận derby Bắc Miền Trung giữa Thanh Hóa và SLNA đã nhận được sự chú ý lớn của người hâm mộ cả nước. Theo đó, sân Thanh Hóa đã chật kín các khán đài. Tuy nhiên, ở dưới sân, các cầu thủ Thanh Hóa gặp rất nhiều khó khăn để giành được thắng lợi tối thiểu 1-0 trước đối thủ.

    Chiến thắng nhọc nhằn này của thầy trò HLV Mihail Marian chưa làm thỏa lòng người hâm mộ đội bóng xứ Thanh. Bên cạnh đó, tham vọng trong cuộc đua giành chức vô địch của Thanh Hóa tiếp tục bị đặt dấu hỏi lớn.

    HLV Thanh Hóa nói gì sau chiến thắng nhọc nhằn trước SLNA? - Bóng Đá

     Thanh Hóa phung phí cơ hội trong trận đấu với SLNA tại vòng 4 - Ảnh VPF.

    Trao đổi với báo chí sau chiến thắng nhọc nhằn của các học trò tối qua, HLV Mihail Marian thừa nhận hàng công của Thanh Hóa đang tồn tại vấn đề lớn khi tiền đạo Ofere vẫn chưa thích nghi được lối chơi chung của cả đội: “Ở mùa giải trước FLC Thanh Hoá có cặp tiền đạo Omar-Uche chơi hiệu quả nhưng hiện tại hàng công của đội đang gặp vấn đề. Tiền đạo Ofere mới sang Việt Nam và anh ấy chưa có sự hoà nhập tốt với các đồng đội. Trong khi đó, Minh Tuấn cũng mới gia nhập FLC Thanh Hoá và thời gian qua cậu ấy bị chấn thương nên chưa thể phát huy được hiệu quả của mình. Tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi các học trò chứ không trách cứ họ."

    Với việc Thanh Hóa chỉ đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng sau 4 vòng đấu, đây là điều khiến người hâm mộ đội bóng xứ Thanh chưa hài lòng dù thầy trò HLV Mihail Marian còn một trận đấu bù trong tay. Nói về điều này, HLV Mihail Marian thừa nhận ông cần thêm thời gian để giúp Thanh Hóa thi đấu thăng hoa: “Tôi hiểu sự mong mỏi của khán giả nhưng các bạn hãy cho tôi thêm thời gian. Tôi không biết các HLV Việt Nam làm việc ở V-League chịu áp lực ra sao nhưng tôi là HLV ngoại và sự hiệu quả vẫn được đặt lên hàng đầu."

    Sau chiến thắng trước SLNA trên sân nhà, HLV Mihail bày tỏ sự tự tin Thanh Hóa sẽ chơi ăn ý trong vài vòng nữa: “Mùa giải này còn khá dài và các học trò của tôi vẫn tập luyện chăm chỉ. Giữa tôi và họ đang phối hợp, làm việc ăn ý nên chỉ cần vài vòng nữa, tình hình sẽ khác, lối chơi của FLC Thanh Hoá sẽ nhuần nhuyễn, hiệu quả chứ không thể dừng ở con số 2 bàn thắng/3 trận."

    Trong cuộc trao đổi của mình, HLV Mihail Marian khẳng định sẵn sàng ra đi nếu không đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ ở mùa giải năm nay: “Thời gian qua, tôi cố gắng làm mọi việc để làm sao đem lại kết quả tốt đẹp nhất cho đội. Khi đội thắng thì các CĐV ủng hộ, chia vui còn khi đội thua, tôi sẵn sàng ra đi."

    Nam Anh | 10:14 02/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...