MỚI NHẤT :
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói gì sau thất bại sốc của HAGL?

    14:32 Thứ hai 18/09/2017

    Sau thất bại sốc của HAGL trước Long An tại vòng 18 Toyota V.League 2017, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết không hài lòng với màn trình diễn của các học trò.

    Như đã đưa tin, dù được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều ở cuộc đối đầu vòng 18 Toyota V-League 2017 chiều ngày 17/09. Tuy nhiên, việc các trụ cột như Công Phượng, Minh Vương có một trận đấu dưới sức và trung vệ Motta đá phản lưới nhà đã khiến HAGL gục ngã trước Long An đang chật vật trong cuộc chiến trụ hạng.

     - Bóng Đá

     HAGL thua sốc trước Long An ngay trên sân nhà.

    Theo đó, ngay phút thứ 10 của trận đấu, đội chủ nhà HAGL đã bất ngờ bị thủng lưới trước. Người ghi bàn thắng mở tỷ số cho Long An trong tình huống này là trung vệ Motta sau pha "đốt đền" ngớ ngẩn.

    Sau khi có được bàn thắng vươn lên dẫn trước, Long An chơi phòng ngự tấn công với một đội hình thấp. Công Phượng cùng các đồng đội đã kiểm soát bóng tốt hơn nhưng họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của đội bóng miền Tây bởi hàng phòng ngự dày đặc. Tổ chức tấn công nhiều nhưng không có được bàn thắng, HAGL đã phải trả một giá đắt ngay đầu hiệp 2 khi Wander Luiz đã giúp đội khách nhân đôi cách biệt bằng một cú sút xa đẳng cấp.

    Để đối thủ có được bàn thắng thứ hai, HAGL như bừng tỉnh, đẩy cao đội hình dồn ép Long An đến nghẹt thở. Mặc dù vậy, những nỗ lực của họ chỉ giúp có được bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 với pha lập công của Minh Vương ở phút 60. Khi trận đấu bước vào những giây cuối cùng đội chủ sân Pleiku còn bị thiệt quân khi Đặng Tuấn nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

    Thất bại của HAGL trước Long An ngay trên sân nhà là một cú sốc với người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước. Sau thất bại của các học trò, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của các học trò. Phát biểu với báo chí, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: “Trận này, cầu thủ HAGL thi đấu không tốt. Họ đã mắc lỗi ngay ở bàn thua đầu tiên, không tập trung và chơi dưới mức trung bình. Trong hiệp 2, chúng tôi phải sử dụng nhiều bóng dài khi đối phương phòng ngự chặt chẽ, chủ động giảm nhịp độ trận đấu cũng như câu giờ.”

    Với việc gục ngã trước Long An trên sân nhà, HAGL tiếp tục bị cuốn vào cuộc chiến trụ hạng khi chỉ hơn vị trí phải đá play-off của XSKT Cần Thơ đúng 3 điểm. Ở trận đấu vòng 18, đội bóng xứ sở Tây Đô cũng đã có chiến thắng 2-1 trước tân binh TPHCM để rút ngắn khoảng cách về điểm số với các đối thủ phía trên.

    Đức Anh | 14:00 18/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...