MỚI NHẤT :
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp bất hòa
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Hòa kịch tính Chelsea, Unai Emery hài lòng về các học trò
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • HLV Miura thành công hay thất bại trong mùa V-League đầu tiên?

    20:47 Thứ tư 03/10/2018

    Bản thân ông Miura đã không trả lời câu hỏi thành công hay thất bại khi trụ hạng với CLB TP.HCM, nhưng vẫn nuôi giấc mơ một ngày vươn ra đấu trường châu Á (AFC).

    Highlights CLB Thanh Hóa vs CLB TP.HCM: Người cũ HAGL tỏa sáng Đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng giành chiến thắng 2-1 trong chuyến làm khách trên sân Thống Nhất của CLB TP.HCM tại vòng 25 nhờ cú đúp của cựu cầu thủ HAGL, tiền đạo Rimario.

    Hôm qua 2/10, CLB TP.HCM tổ chức tiệc tổng kết mùa giải sau trận thua 1-2 trước đội Thanh Hóa. Đoàn quân của ông Toshiya Miura chính thức trụ hạng khi hơn CLB Nam Định 4 điểm và giải chỉ còn một vòng đấu nữa.

    Tại buổi họp báo sau trận, không một ai nói về trận đấu bị cơn mưa nặng hạt trên sân Thống Nhất gây khó dễ. Hơn nữa, chuyện thắng thua của đội bóng thành phố vỗn dĩ không còn đáng quan tâm. Họ đã trụ hạng và người ta muốn xem ông Miura nói gì về hành trình đầu tiên của mình ở V-League.

     - Bóng Đá

     CLB TP.HCM khởi đầu đế chế Toshiya Miura bằng "quả bom xịt" Rodrigo Possebon, sau đó Quyền chủ tịch Lê Công Vinh cũng ra đi, báo hiệu một mùa giải sóng gió.

    Điệp khúc khách quan, chấn thương cầu thủ

    “Chúng tôi mất rất nhiều cầu thủ vì chấn thương. Nếu không có những ca chấn thương đó, có lẽ CLB TP.HCM đã có thể kiếm được nhiều điểm hơn và chiến thắng đến với chúng tôi sớm hơn,” ông Miura trình bày lý do rất cũ.

    Đúng là số cầu thủ chấn thương của đội bóng này đáng báo động, nhưng không bất thường nếu so với thời ông Miura còn dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. Đầu tiên là đồng đội cũ của Ronaldo ở Man United, Rodrigo Possebon chưa thi đấu trận nào đã bị thanh lý. Rồi đến Gustavo Santos, Trần Phi Sơn, trung vệ Ngọc Thịnh đồng loạt trở thành thương binh.

    Chuỗi 13 trận không thắng ở V-League 2018 đặt ông Miura vào tình thế khó xử. Cố gắng níu kéo hy vọng top 3, nhưng thực tế cho thấy CLB TP.HCM phải “chạy đôn chạy đáo” lo trụ hạng. Đó hẳn là cú sốc với HLV người Nhật Bản lần đầu tiên nắm một CLB ở Việt Nam.

    Qua đó cũng cho thấy cách xoay sở của ông Miura như thế nào. Sự thay đổi xoành xoạch, mang tính chớp nhoáng, thiếu kiên nhẫn của ban lãnh đạo đội bóng khiến CLB TP.HCM càng chìm sâu xuống đáy bảng.

    Ông Miura cần sự thông cảm cũng nhiều như việc đội bóng phải đổi nhân sự. Sau khi Quyền chủ tịch Công Vinh từ chức, hàng loạt cái tên như Possebon, Gustavo, Paulo Tavares, Gonzalo, Huỳnh Kesley Alves, Chaves Santos đến rồi lại đi. May mắn là cái tên Matias Jadue xuất hiện đúng lúc để cứu nguy.

    Cũng không sai khi nói rằng chân sút gốc Palestine đã giữ ghế lại cho HLV người Nhật. 9 bàn thắng sau sáu trận đã giúp CLB TP.HCM thoát hiểm. Nhưng cũng vì vậy mà có thông tin đồn đoán cầu thủ này đòi tăng lương khi thấy mình có giá trị hơn. Bốn vòng cuối cùng, Matias đã rời khỏi Việt Nam.

     - Bóng Đá

     Phải đến khi chắc chắn trụ hạng, ông Miura mới nở nụ cười sau trận đấu. Ảnh: Quang Thịnh.

    Tham vọng sân chơi AFC liệu có dang dở?

    Nếu kết thúc mùa giải 2018 với vị trí thứ 12, ông Miura cũng không khá hơn thành tích của người tiền nhiệm Alain Fiard năm ngoái. Lo trụ hạng vừa xong, HLV Toshiya Miura vẫn không từ bỏ mục tiêu đưa CLB TP.HCM vươn tầm đẳng cấp và bước ra sân chơi cấp châu lục.

    “Tôi vẫn muốn đưa CLB TP.HCM tham dự đấu trường AFC,” HLV người Nhật Bản kiên định với lý tưởng đó. Tuy nhiên, với một năm hợp đồng còn lại, tham vọng của ông và lãnh đạo đội bóng liệu có đáp ứng được cho nhau không?

    Năm nay, CLB Hà Nội sẽ tham dự vòng đấu loại AFC Champions League với cương vị là nhà vô địch V-League 2018. Nhìn lực lượng của ông Chu Đình Nghiêm như vậy nhưng cũng chưa ai có thể nói họ sẽ chơi ra sao.

     - Bóng Đá

     Liệu Phi Sơn và đồng đội có còn ở lại cho đến khi giấc mơ của ông thầy Miura thành sự thật? Ảnh: Huy Thịnh.

    Vậy mà HLV Toshiya Miura không thiếu tự tin cho chặng đường phía trước: “Thành công như Man City cũng cần phải có thời gian và sự kiên nhẫn. CLB TP.HCM sẽ tiếp tục đầu tư và chuẩn bị những kế hoạch mới cho mùa giải 2019.”

    Không ai đánh thuế giấc mơ, đấu trường AFC vẫn là sân chơi không được các CLB Việt Nam đầu tư đúng mức. Với ông Toshiya Miura, trước khi muốn vươn ra châu lục, thì còn rất nhiều việc phải làm mà trước mắt là đừng để phải lo trụ hạng.

    Quang Thịnh | 18:15 03/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...