MỚI NHẤT :
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • HLV Miguel Rodrigo cần thời gian để giúp Việt Nam vượt qua Thái Lan

    20:11 Thứ sáu 28/07/2017 | 1

    BongDa.com.vn Thất bại 0-6 của Thái Sơn Nam trước Chonburi được HLV Miguel Rodrigo ví như các đội bóng của Thái Lan thường thất bại trước Nhật Bản, và tương tự như Nhật Bản thua Iran.

     - Bóng Đá

     Thất bại của Thái Sơn Nam (xanh) trước Chonburi (Thái Lan) như một điều tất yếu bởi chuyên môn và tinh thần đối thủ đều hơn chúng ta. Ảnh: Duy Anh.

    Nói về tỉ số và diễn biến trên sân sau thất bại 0-6 của Thái Sơn Nam trước đại diện futsal Thái Lan, HLV Rodrigo nói: “Phong độ thi đấu yếu kém của Thái Sơn Nam cũng như của futsal Việt Nam khi thi đấu với các đội bóng Thái Lan, không khác gì của Thái Lan khi đối đầu với Nhật Bản hay của Nhật Bản khi đối đầu với Iran. Tôi đã mất nhiều năm để cải thiện tinh thần các cầu thủ Nhật Bản mỗi lần họ đối đầu với Iran. Trận đấu hôm nay của Thái Sơn Nam chỉ như một buổi tập, chỉ có một đội thi đấu đó là Chonburi, đội chúng tôi chỉ là những bóng mờ. Tôi không thể nhận ra các cầu thủ của mình hôm nay, tất cả họ thi đấu dưới sức mình. Đây sẽ là bài học khá lớn để rút kinh nghiệm đã đến lúc tôi phải truyền đạt cầu thủ không còn tâm lý sợ thua Thái Lan.”

    Nhiều người cho rằng Thái Sơn Nam hôm nay thua CLB Chonburi Bluewave là vì chúng ta đã vắt kiệt sức ở bán kết thêm vào đó hai ngoại binh của Thái Sơn Nam thi đấu không tốt. Tuy nhiên HLV Miguel Rodrigo đã phủ nhận vấn đề trên: “Vấn đề ngoại binh không phải là nguyên nhân trận thua, đây là trận đấu mà đội Thái Sơn Nam đã chơi dưới sức. Tôi cần thời gian ở đây và tôi tin mình có thể làm được. Thực tế tôi mới huấn luyện 3 tuần với 15 buổi tập. Tôi chưa hiểu các cầu thủ, chỉ nhớ một vài tên và số áo. Tuy nhiên tôi tin rằng hai, ba năm sau tôi và các cầu thủ sẽ như một gia đình. Chúng tôi sẽ khơi dậy những gì tốt nhất của nhau hiện có, đặc biệt nhất là khơi dậy tinh thần, không e ngại mỗi khi đối đầu futsal Thái Lan.”

     - Bóng Đá

     HLV  Miguel cho biết ông cần thời gian để giúp futsal Việt Nam vượt qua Thái Lan.

    Giải thích lý do về việc tâm lý sợ thua futsal Thái Lan, ông Miguel cho biết: “Trước giờ một đội bóng Việt Nam gặp Thái Lan thường dưới cơ, thiếu tự tin. Thực tế hôm nay tôi đã thấy điều đó ở trên sân ngay sau khi các cầu thủ bước ra sân. Đây là tình trạng chung của bóng đá châu Á, bởi nếu Thái Lan gặp Nhật Bản thì cũng thi đấu kém và có tâm lý như Việt Nam chơi ở trận vừa xong. Trước trận tôi đã cải thiện tinh thần cầu thủ, muốn chơi chung kết thì phải vượt qua Thái Lan nhưng các cầu thủ đã không làm được. Cảm giác của tôi hôm nay thua Thái 0-7 tương tự như vào năm 2009, khi đó tôi huấn luyện Nhật. Nhật gặp Iran, thế trận diễn biến trên sân như hôm nay, đội tôi đã thua 0–7. Tôi hứa là phải thay đổi tinh thần, niềm tin các cầu thủ Nhật Bản và đã thành công trong vòng ba bốn năm sau đó. Còn hiện tại bóng đá Việt Nam cũng rất cần cải thiện tinh thần và niềm tin cầu thủ để không ngại cầu thủ Thái nữa.”

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 19:20 28/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...