MỚI NHẤT :
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • HLV Đình Nghiêm chỉ ra nguyên nhân khiến Hà Nội bị Ceres cầm hòa

    21:00 Thứ ba 21/02/2017 | 1

    BongDa.com.vn HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận, việc các tiền đạo phung phí quá nhiều cơ hội là nguyên nhân khiến Hà Nội để đội bóng đến từ Philippines - Ceres Negros cầm hòa tại Mỹ Đình.

    Trận đấu giữa Hà Nội vs Ceres Negros tại lượt đầu tiên AFC Cup 2017 đã khép lại với tỷ số hòa 1-1. Đội chủ nhà đã thi đấu rất cố gắng nhưng họ chỉ có thể ghi được 1 bàn. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ phải cải thiện khả năng ghi bàn nếu muốn tiến sâu tại AFC Cup 2017.

     - Bóng Đá

    Đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm để Ceres Negros cầm hòa ngay tại Mỹ Đình. Ảnh: Thanh Chương.

    Ở cuộc đối đầu trên sân Mỹ Đình, dù tạo được rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng Hà Nội FC lại là đội bóng bị thủng lưới trước. Tiền vệ Bienve là người ghi bàn mở tỷ số cho đội khách, còn Văn Quyết đóng vai người hùng, ghi 1 bàn thắng đẹp mắt để giữ lại cho đội chủ nhà một trận hòa.

    Phát biểu sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm đã chỉ ra nguyên nhân khiến Hà Nội bị cầm chân. Ông Nghiêm cho hay: “Chúng tôi đã thi đấu đầy nỗ lực, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng các cầu thủ lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc. May mắn cũng không đồng hành với Hà Nội FC ở trận đấu này khi bóng 2 lần tìm đến xà ngang cũng như cột dọc.

    Hoàng Vũ Samson cùng Thành Lương chấn thương khiến chúng tôi mất đi những sự lựa chọn khả dĩ nhất. Bị cầm hòa trên sân nhà trong thế trận như vậy là điều đáng tiếc nhưng Hà Nội FC vẫn tự tin sẽ tiến xa ở đấu trường này.”

    Đồng quan điểm với người thầy, tiền đạo Văn Quyết chia sẻ thêm. “Dù là giải quốc nội hay châu lục thì toàn đội đều đặt quyết tâm cao nhất. Trước trận đấu, anh em đội bóng đã hứa sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng, gửi đến người hâm mộ. Tuy nhiên bóng đá là như vậy, đội thi đấu hay hơn chưa chắc đã thắng. Hòa trận ra quân chưa phải thảm họa, tinh thần toàn đội vẫn rất tốt.”

    Thanh Chương - Thể thao Việt Nam | 20:45 21/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...