MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • HLV Chu Đình Nghiêm chỉ ra nguyên nhân SHB Đà Nẵng thảm bại?

    20:36 Thứ bảy 14/04/2018

    BongDa.com.vn “Hủy diệt” SHB Đà Nẵng với tỉ số 4-0 trên sân Hòa Xuân, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng sự nôn nóng của Minh Phương đã khiến đội chủ sân Hòa Xuân trả giá đắt.

    Dù là đội phải làm khách, nhưng Hà Nội FC đã có một trận đấu hoàn toàn trên chân so với SHB Đà Nẵng. Sự vượt trội về lực lượng lẫn lối chơi đã giúp HLV Chu Đình Nghiêm dễ dàng kiểm soát thế trận.

     - Bóng Đá

     Đức Chinh và đồng đội đã có trận đấu khó khăn. Ảnh: Viết Định.

    Tuy nhiên, đến gần cuối hiệp 1, Hà Nội FC mới làm được điều mong muốn đó chính là bàn thắng khi Oseni tận dụng sai lầm từ hàng thủ SHB Đà Nẵng.

    Đá trên sân nhà và để bị dẫn bàn, HLV Nguyễn Minh Phương tỏ ra nôn nóng khi lập tức đưa ra hai sự thay đổi người cùng lúc, đưa Merlo và Văn Thắng vào sân để cải thiện tình hình.

    Nhưng điều này không những giúp họ có được bàn thắng mà còn phải nhận thêm bàn thua khi quyết định chơi đôi công với Hà Nội FC. Oseni hoàn tất cú hat-trick của mình, trước khi Minh Dĩ ấn định tỉ số 4-0 cho đội bóng Thủ Đô.

    Trong phòng họp báo, HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng sự nôn nóng của Minh Phương đã khiến trận đấu bị mất thế cân bằng: "Trước khi trận đấu diễn ra, tôi cũng không nghĩ Hà Nội FC sẽ có một trận đấu dễ dàng như vậy. Theo tôi, việc bị dẫn trước 1 bàn trong hiệp 1 đã khiến Minh Phương nôn nóng trong hiệp 2, qua đó khiến SHB Đà Nẵng vỡ trận khi các tuyến gần như bị cắt đứt liên lạc."

     - Bóng Đá

     HLV Chu Đình Nghiêm chỉ ra nguyên nhân SHB Đà Nẵng thảm bại. Ảnh: Viết Định.

    Nhưng Minh Phương lại không nghĩ như vậy: “Tôi nghĩ trong bóng đá việc thua 1 bàn hay 4 bàn không có quá nhiều khác biệt, dù thế nào cũng là thua. Nhưng tôi luôn muốn các học trò của tôi phải nỗ lực thi đấu quyết tâm thi đấu hết mình để cống hiến cho khán giả trận đấu đẹp mắt, cống hiến nhất.”

    Cuối cùng, nhà cầm quân 37 tuổi này cũng đã gửi lời đến khán giả Đà Nẵng khi đã đến sân rất đông hôm nay: “Hôm nay khán giả đến sân rất đông, đó là điều khích lệ tinh thần rất lớn đối với chúng tôi, nhưng SHB Đà Nẵng đã không thể có được chiến thắng. Qua đây, tôi cũng gửi lời xin lỗi đến toàn thể người hâm mộ và mong khán giả luôn đồng hành cùng đội bóng ở những trận đấu tiếp theo.

    Với chiến thắng trước SHB Đà Nẵng, Hà Nội FC tiếp tục thể hiện được sức mạnh vượt trội của mình tại V-League khi đang có thành tích bất bại sau 5 lượt trận, để tiếp tục ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 20:05 14/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...