MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • CAHN phá dớp trước Thanh Hóa; SLNA giành điểm ở phút 89

    21:15 Thứ ba 27/02/2024

    BongDa.com.vn Sau chuỗi trận chỉ biết hòa và thua, CLB CAHN đã chính phá dớp trước Thanh Hóa trong màn đọ sức tại vòng 11 V-League 2023/2024.

    CAHN phá dớp trước Thanh Hóa

    Màn đọ sức trên sân Hàng Đẫy giữa CAHN và Thanh Hóa được xem là trận cầu tâm điểm của vòng 11 V-League 2023/2024 khi cả 2 đội đều có phong độ cực cao với 3 trận toàn thắng liên tiếp. Đại diện ngành công An rất mong muốn trả món nợ đã vay khi chỉ có 1 kết quả hòa trong 3 cuộc đụng độ trước đội bóng xứ Thanh kể từ khi lên hạng. Trong khi đó, đoàn quân HLV Velizar Popov tỏ ra khó chịu và không ngại bất cứ CLB nào.

    Với lợi thế sân nhà, CAHN thi đấu hứng khởi khi đẩy cao tốc độ ngay từ đầu. Sau nhiều pha hãm thành, tới phút 12, Hồ Tấn Tài đã nổ súng với cú sút từ xa, bóng đi chìm căng như kẻ chỉ mở tỷ số cho nhà ĐKVĐ. Trong nửa sau của hiệp 1, Thanh Hóa bắt đầu lấy lại thế trận, trong đó đáng kể là tình huống sút xa đi vọt xà ngang của Luiz Antonio ở phút 30. Hiệp 1 khép lại với cách biệt tối thiểu thuộc về đội chủ nhà.

    Bài sau trận CAHN vs Thanh Hóa, Hải Phòng SLNA - Bóng Đá

     CAHN giành chiến thắng thuyết phục trước Thanh Hóa. Ảnh: Vietnamnet.

    Sau giờ nghỉ, thế trận đôi công tiếp tục diễn ra. So với 3 chiến thắng gần nhất, các pha tấn công của thầy trò HLV Velizar Popov có phần thiếu hiệu quả. Phút 60, CAHN sở hữu cơ hội tốt khi Jeferson Elias chuyền bóng vào trong để Geovane Magno dứt điểm chéo góc đưa bóng đi ra ngoài. Chỉ 1 phút sau, Nguyễn Quang Hải thoát xuống trống trải rồi dứt điểm bằng chân trái vào góc gần nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

    Phút 74, sau nhiều nỗ lực, Thanh Hóa đã rút ngắn tỷ số với bàn thắng của cầu thủ vào sân thay người Lê Văn Thắng với pha khống chế bóng hoàn hảo, xoay người và dứt điểm chéo góc đánh bại Nguyễn Filip. Phút 79, Luiz Antonio phạm lỗi với Geovane trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Vũ Văn Thanh không phạm sai lầm để ấn định chiến thắng 3-1 cho CAHN.

    Nhà ĐKVĐ có chiến thắng thứ 4 liên tiếp và là trận thứ 3 HLV Kiatisuk Senamuang hưởng trọn niềm vui. Đội bóng ngành công an đã có màn tăng tốc ngoạn mục với 21 điểm, bằng với Thanh Hóa nhưng xếp trên đối thủ tại BXH và gây sức ép lớn cho cuộc đua cạnh tranh ngôi vương ở mùa giải năm nay.

    Kết quả: CAHN 3-1 Thanh Hóa.

    Ghi bàn: Tấn Tài (12'), Quang Hải (61'), Văn Thanh (81' Pen)-  Văn Thắng (74').

    Đội hình xuất phát:

    CAHN: Nguyễn Filip (1), Hồ Tấn Tài (4), Jeferson Elias (9), Lê Phạm Thành Long (11), Hoàng Văn Toản (12), Vũ Văn Thanh (16), Nguyễn Quang Hải (19), Phạm Văn Luân (21), Bùi Hoàng Việt Anh (68), Geovane Magno (94), Giáp Tuấn Dương (98).

    Thanh Hóa: Trịnh Xuân Hoàng (67), Nguyễn Thanh Long (7), Rimario Gordon (10), Nguyễn Thái Sơn (12), Đinh Tiến Thành (16), Lâm Ti Phông (17), Đinh Viết Tú (18), A Mit (27), Hoàng Thái Bình (28), Doãn Ngọc Tân (24), Luiz Antonio (88).

    SLNA giành điểm ở phút 89

    Sau 2 thất bại liên tiếp gần đây trước Nam Định và Thanh Hóa, hơn lúc nào hết, Hải Phòng đang khát khao chiến thắng để thoát khỏi cơn khủng hoảng. Tiếp đón SLNA là cơ hội tốt để đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm "giải hạn" nhất là khi, đối thủ ở mùa giải này là tập hợp của nhiều cầu thủ còn non trẻ. Hai đội nhập cuộc khá cân bằng.

    Bất ngờ xảy ra ngay phút thứ 6. Từ tình huống đá phạt cố định bên cánh trái, Đinh Xuân Tiến tung cú sút cầu âu khó chịu vào góc xa khiến thủ môn Nguyễn Đình Triệu phải vào lưới nhặt bóng mở tỷ số cho SLNA. Tới phút 23, Hải Phòng tìm được bàn gỡ hòa với cú đánh đầu nối của Joseph Mpande sau pha đá phạt góc. Đây chính là kết quả khép lại hiệp 1 trong  một thế trận cân bằng với nhịp độ chơi không quá nhanh.

    CAHN phá dớp trước Thanh Hóa; SLNA giành điểm ở phút 89 - Bóng Đá

    SLNA giành điểm ở những phút cuối trước Hải Phòng. Ảnh: VPF.

    Ngay đầu hiệp 2, SLNA đã có cơ hội khi Michael Olaha bật cao đánh đầu nguy hiểm khiến thủ môn Đình Triệu phải bay người đẩy bóng ra ở phút 46. Phút 55, đoàn quân HLV Chu Đình Nghiêm đáp trả với cú sút xa rất căng nhưng chệch cột dọc của Joseph Mpande. Bốn phút sau đó, sau một pha phối hợp bên cánh trái, tiền đạo người Uganda của đội bóng đất Cảng xuất hiện đúng lúc dứt điểm căng ngay trong vòng cấm hoàn tất cú đúp nâng tỷ số lên 2-1 cho Hải Phòng.

    Ở những phút sau đó, dù nỗ lực nhưng các pha tấn công của đoàn quân HLV Phan Như Thuật lại thiếu sắc nét và tỏ ra bế tắc. Thế nhưng, tới phút 88, đội bóng 'quê choa" lại bất ngờ được hưởng phạt đền khi Nguyễn Hữu Sơn để bóng chạm tay trong vòng cấm để Michael Olaha mang về 1 điểm quý giá cho đội khách. Đánh rơi chiến thắng đáng tiếc, đội bóng đất Cảng đã có 5 trận liên tiếp không thắng, được 12 điểm, xếp hạng 9. Trong khi đó, SLNA  có 13 điểm, đứng thứ 7.

    Kết quả: Hải Phòng 2-2 SLNA.

    Ghi bàn: Joseph Mpande (23', 59') - Xuân Tiến (6'), Michael Olaha (89' Pen).

    Đội hình xuất phát: 

    Hải Phòng: Nguyễn Đình Triệu (1), Phạm Văn Tới (5), Joseph Mpande (7), Lucao (9), Nguyễn Văn Đạt (14), Lê Mạnh Dũng (19), Dương Văn Khoa (20), Bicou (25), Lương Hoàng Nam (30), Nguyễn Tuấn Anh (79), Nguyễn Văn Minh (99).

    SLNA: Nguyễn Văn Việt (1), Vương Văn Huy (2), Le Nguyên Hoàng (3), Olaha (7), Đinh Xuân Tiến (10), Nguyễn Văn Việt (14), Phan Bá Quyền (19), Lê Văn Quý (24), Nguyễn Văn Bách (28), Raphael Success (70), Mario Zebic (95).

    Danh Nguyễn | 20:45 27/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...