MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • HLV Chu Đình Nghiêm - CLB Hà Nội: Người hùng giản dị

    12:46 Thứ năm 06/04/2017

    BongDa.com.vn Ông không phải là một HLV nổi bật về mặt truyền thông, ông cũng không quá nổi bật về mặt chuyên môn nếu so với các HLV khác ở V-League, cái làm người ta nhớ nhất về ông là sự giản dị và tình cảm của một người yêu, sống, và cháy hết mình vì bóng đá. Ông là HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội.

    Thời thế tạo anh hùng

    Ngày 17/3/2016, CLB Hà Nội T&T (nay  Hà Nội FC) ra quyết định sa thải HLV Phạm Minh Đức sau thành tích bết bát của đội bóng thủ đô. Khi HLV Minh Đức bị sa thải, nội bộ của đội bóng Thủ đô thực sự là một mớ hỗn độn. Các cầu thủ thì hoang mang trước quyết định nghỉ việc của HLV Phan Thanh Hùng, BLĐ thì bối rối tìm người thay thế và cũng không có sự chuẩn bị về mặt lực lượng một cách tốt nhất cho đội bóng. Còn HLV Minh Đức thì khỏi nói, ông chỉ mạnh mồm trên mặt báo, còn những gì ông làm được trên sân chỉ là con số không.

     - Bóng Đá

     HLV Chu Đình Nghiêm (giữa) kế thừa rất tốt bản sắc của người tiền nhiệm. 

    Trong bối cảnh rối ren đó, HLV Chu Đình Nghiêm trở thành được chọn ngồi vào ghế nóng của đội chủ sân Hàng Đẫy. Đối với nhiều người hâm mộ bóng đá thủ đô đó là một sự lựa chọn có phần bất đắc dĩ. Ông chưa từng làm HLV trưởng, bản lý lịch của ông chỉ có vị trí trợ lý cho các đời HLV trước của CLB Hà Nội. Thực ra, trước khi chọn HLV Minh Đức, BLĐ đội đã từng đề bạt ông cho vị trí HLV trưởng, nhưng ông đã từ chối. Chỉ đến khi CLB không còn sự lựa chọn nào khác và nhờ sự động viên của người anh Phan Thanh Hùng, HLV họ Chu mới mạnh dạn nhận lời cầm đội.

    Tuy gặp quá nhiều bất lợi khi bắt đầu công việc, nhưng bằng sự am hiểu về CLB và các cầu thủ, HLV họ Chu đã ngay lập tức thay đổi bộ mặt của CLB Hà Nội. Mặc dù thất bại ở trận đấu đầu tiên nắm đội, nhưng hành trình ông tạo nên cùng các cầu thủ của mình sau đó là một điều kì diệu. Bắt đầu từ trận thắng Long An 5-2, Hà Nội có những chuỗi trận thắng liên tiếp, dần dần leo từ vị trí áp chót lên vị trí đầu bảng xếp hạng và vô địch mùa giải 2016. Trận thắng với tỉ số 1-0 trên sân của Than QN với bàn thắng ở phút 90+3 của Văn Quyết ở vòng 25 chính là điểm nhấn rõ nét nhất cho hành trình vô địch của Hà Nội.

    Thành công đến từ nghệ thuật thu phục lòng người

    HLV Chu Đình Nghiêm không phải là người quá nổi bật về mặt chuyên môn. Cái ông giỏi nhất là thu phục lòng người, gắn kết các thành viên đội bóng và khiến họ chiến đấu hết mình mỗi khi vào sân. Trong tập thể CLB Hà Nội hiện nay, HLV Chu Đình Nghiêm là một trong những người gắn bó với CLB từ những ngày đầu, ít ai hiểu về triết lý và cầu thủ trong đội bóng như ông. Ông hiểu rằng CLB đang có những cầu thủ hay nhất của bóng đá Việt Nam, nguyên nhân khiến đội bóng chơi không tốt ở giai đoạn đầu mùa giải năm ngoái phần nhiều là do cái đầu chứ không phải do đôi chân. Vì thế ngay từ khi nắm đội, HLV Chu Đình Nghiêm đã giải quyết triệt để vấn đề tâm lý cho cầu thủ. Ông động viên họ mạnh dạn cầm bóng, đi bóng và chơi bóng với niềm vui cao nhất. Câu nói quen thuộc của HLV họ Chu là:  “Cứ tự tin mà đá, vài trận là lại quen hết.”

     - Bóng Đá

     HLV họ Chu ở Hà Nội FC biết cách thu phục lòng người.

    HLV Chu Đình Nghiêm nổi tiếng là người tình cảm. Ông luôn tâm niệm một điều rằng phải tìm mọi cách để 29 cầu thủ trong đội được ra sân trong mùa giải. Đã từng là cầu thủ nên ông rất hiểu cảm giác không được ra sân khó chịu như thế nào. Với mỗi cầu thủ ít được ra sân, HLV Đình Nghiêm luôn dành thời gian để lắng nghe, trò chuyện và đưa ra những lời khuyên. Chính sự chu đáo đó đã giúp một loạt cầu thủ trẻ của CLB trưởng thành nhanh chóng. Cầu thủ trẻ Hùng Dũng từng chia sẻ: “Với anh em trong đội, HLV Đình Nghiêm vừa là người thầy, vừa là người anh thân thiết cả trong lẫn ngoài sân bóng. Nếu không có sự chỉ bảo của thầy thì những cầu thủ trẻ lần đầu đá V-League sẽ không có được thành tích như vậy.”

    Ngoài đời thường, ông Nghiêm là một người rất giản dị, nhiều người nói ông là một “người quê giữa chốn thị thành”. Ông có vẻ ngoài cục cằn nhưng cực kì lành tính và xuề xòa với anh em trong đội. Sở thích ngoài bóng đá của ông Nghiêm chỉ là trà dư tửu hậu với bạn bè. Vì tính cách của con người sẽ được bộc lộ trên bàn nhậu cũng như trên sân cỏ.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 11:55 06/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...