MỚI NHẤT :
  • Sự vội vàng của Barca khiến Vitor Roque khốn đốn
  • Chuyển nhượng 16/05: Lộ kế hoạch mua sắm, 2 cái tên rời M.U; Arsenal tiến sát tiền đạo bom tấn
  • Man City sẵn sàng mua lại "người cũ"
  • Rooney gay gắt chỉ trích Man Utd, chỉ bảo vệ một cái tên
  • Indonesia hợp tác với Hà Lan, Hồng Duy về chung nhà với bạn gái thạc sĩ
  • Arne Slot lo ngại những áp lực khi tới Liverpool
  • Bị chỉ trích vì chi tiêu hoang phí, chủ tịch Chelsea đáp trả cực gắt
  • Barca nên làm gì với vị trí hậu vệ phải?
  • Thông điệp cuối cùng của Raphael Varane
  • Roy Keane "giúp" M.U lên kế hoạch chuyển nhượng mùa hè
  • 2 trợ lý từ chối HLV Kim Sang-sik; Rõ vụ ông Troussier giúp sức cho Indonesia
  • U19 Việt Nam tập trung, chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á
  • Gareth Southgate tìm ra Gerrard mới ở Real Madrid
  • Danny Murphy chọn ra tiền đạo số 1 Premier League, không phải Haaland
  • Vitor Roque: Nạn nhân của HLV Xavi hay “bom xịt” của Barcelona?
  • Điều Hojlund giỏi hơn Haaland
  • Tương lai bất định của Frenkie de Jong
  • Amad Diallo là tương lai của hàng tiền vệ "Quỷ đỏ"
  • Chữ ký 40 triệu gây choáng cho Man Utd
  • Hai cầu thủ cùng lúc vẫy tay tạm biệt M.U; Varane lấy nước mắt
  • Vì sao Arsenal cứ bám riết không buông Martin Zubimendi?
  • Hàn Quốc có biến, HLV Park Hang-seo sắp nắm quyền?
  • "Liverpool từ lâu đã để mắt đến Sancho"
  • 3 cầu thủ đã rời Real quá sớm: Tiếc nuối Ozil
  • "Chữ ký tuyệt vời của Man Utd"
  • 5 cái tên phù hợp cho hàng tiền vệ Arsenal mùa tới
  • 5 cầu thủ có bước đột phá lớn nhất mùa này tại Premier League
  • Nguyễn Khánh: Sát thủ vòng cấm của CLB Long An
  • Kiatisuk đã từ chức hay bị sa thải?
  • "Barca không lên kế hoạch cho Roque đến CLB sớm như vậy"
  • Rõ tân binh mùa hè của Arsenal
  • Sao Real gặp trở ngại lớn trong nỗ lực rời Bernabeu
  • Tiền đạo Newcastle: “Đó rõ ràng là 1 quả phạt đền”
  • Rào cản vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Nhận câu hỏi khó, Pochettino đáp trả gắt gỏng
  • Màn trình diễn của Bruno cho thấy M.U có thể phạm sai lầm lớn
  • Nhìn Hojlund, Keane chỉ ra vấn đề của Ten Hag
  • Ten Hag ấn tượng với ngọc quý Man United
  • Báo Thái tuyên bố HLV Kiatisuk "quay lưng" với V-League
  • Liverpool ra giá bán Diaz cho Barca
  • Hiềm khích trong bóng đá đương đại – Phần cuối: Pique vs Real Madrid

    00:43 Thứ ba 12/04/2016

    Sự thù hằn mà Gerard Pique dành cho Real Madrid không đơn giản chỉ là vì cạnh tranh trong bóng đá, mà nó chính là hiện thân của mối thù Catalunya.

    (BongDa.com.vn) – Sự thù hằn mà Gerard Pique dành cho Real Madrid không đơn giản chỉ là vì cạnh tranh trong bóng đá, mà nó chính là hiện thân của mối thù Catalunya.

    Hiềm khích trong bóng đá đương đại - Phần cuối: Pique vs Real Madrid
    Manita – hình ảnh chế giễu trận thua 0-5 của Real vào năm 2010. Ảnh: Internet.

    21/11/2015

    Đây là ngày diễn ra trận Siêu kinh điển lượt đi tại La Liga mùa này. Ở trận đấu đó, Barcelona đã ‘hạ nhục’ đoàn quân của Rafa Benitez ngay tại Bernabeu. Trận thua với 4 bàn không gỡ chẳng khác gì một cú tát vào mặt người Madrid. Đoàn quân của Luis Enrique tiếp tục chứng tỏ sức mạnh hủy diệt trước đối thủ không đội trời chung sau một mùa giải đại thành công với 5 chiếc cúp. Tuy nhiên, có một tình huống khá đáng lưu tâm ở trận đấu này. Đó là vào những phút cuối, khi tiền đạo trẻ Munir Haddadi của Barca có tình huống đối diện khung thành đã mở toang, nhưng anh lại vội vã thực hiện pha dứt điểm đi ra ngoài.

    Gerard Pique đứng ngay sát bên trong tình huống đó, và anh đã nổi điên với Munir. Trung vệ của Barca đã xông tới hét thẳng vào mặt cầu thủ đàn em. Nhiều người tỏ ra khó hiểu với phản ứng của cầu thủ số 3 này. Bởi lẽ khi đó, tỉ số của trận đấu đã là 4-0.

    Tuy nhiên, không khó để lý giải cho hành động đó. Sự tức giận của Pique đến từ một lý do duy nhất: anh muốn ‘tận diệt’ Real Madrid. Trong thâm tâm của cầu thủ người Catalan, Real luôn là một cái gai, một kẻ thù mà anh phải tìm mọi cách để hạ nhục.

    Gerard Pique là một người con xứ Catalunya thực thụ. Anh mang đậm trong người dòng máu của tầng lớp lao động và bị đàn áp ở Tây Ban Nha. Do đó, dễ hiểu khi anh luôn có thù hằn với Real Madrid, đại diện cho tầng lớp thống trị từ lâu đời ở đất nước này.

    Kéo ngược lại thời gian, ta có thể dễ dàng phát hiện những lần cố tình gây hấn mà Pique dành cho đội bóng Hoàng gia.

    Hiềm khích trong bóng đá đương đại - Phần cuối: Pique vs Real Madrid
    Pique luôn tận dụng mọi cơ hội để công kích Real Madrid. Ảnh: Internet.

    08/06/2015

    Đó là thời điểm mà Barca tổ chức buổi lễ ăn mừng chức vô địch La Liga, Pique cầm micro và phát biểu dõng dạc: “Cám ơn Roldan, chúng tôi có ngày hôm nay là nhờ vào anh.” Một số người có thể không hiểu anh muốn nói gì, nhưng người Madrid chắc chắn hiểu. Kevin Roldan là một ca sĩ và là bạn thân của Cristiano Ronaldo. Trước đó ngôi sao của Real đã bị chỉ trích tơi bời khi vô tư vui vẻ đến dự sinh nhật của người bạn này ngay sau Los Blanco bị thua thê thảm 0-4 trước Atletico Madrid. Chứng kiến Pique cố tình xoáy lại nỗi nhục này, các CĐV của Real đã tỏ ra vô cùng căm phẫn.

    13/08/2015

    Đó là ngày Barca nâng cao chiếc Siêu cúp châu Âu, Pique nói lớn với NHM: “Hãy quẩy lên nào anh em, ăn mừng đi. Kệ xác bọn Madrid, để chúng thấy tụi mình vui sướng.”

    06/09/2015

    Đội tuyển Tây Ban Nha thắng Slovakia 2-0 trên sân nhà, nhưng suốt trận đấu đó Pique liên tục bị NHM (Real) huýt sáo phản đối. Thậm chí anh còn bị một nhóm CĐV Real vây lại chửi bới và đòi đánh tại một hộp đêm sau trận thắng.

    Mọi chuyện căng thẳng đến nỗi LĐBĐ Tây Ban Nha đã phải dời trận giao hữu với tuyển Anh sau đó từ Madrid sang Alicante nhằm tránh sự cố đáng tiếc.

    10/09/2015

    Pique tiếp tục hội quân cùng Tây Ban Nha. Khi được các phóng viên hỏi về sự cố vừa xảy ra, anh lớn tiếng phát biểu: “Không hề gì với tôi. Tôi luôn muốn Real gặp điều tồi tệ nhất. Những tiếng huýt sao đối với tôi chỉ như buổi hòa nhạc.”

    Hiềm khích trong bóng đá đương đại - Phần cuối: Pique vs Real Madrid
    Mối thù này sẽ còn tiếp diễn trong tương lai. Ảnh: Internet.

    04/12/2015

    Pique nhạo báng Real trên MXH về vụ bị loại khỏi cúp Nhà vua do sử dụng cầu thủ đang bị treo giò. Rõ ràng anh không hề hấn gì với những lời chỉ trích. Thậm chí nhiều ý kiến (từ Madrid) còn yêu cầu anh rời khỏi đội tuyển Tây Ban Nha.

    Pique tuyên bố mình vẫn sẽ thi đấu trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha, đồng thời vẫn sẽ giữ thái độ thù địch với Real Madrid như đã từng làm từ trước đến nay. Như vậy, trong tương lai người ta sẽ tiếp tục được chứng kiến những sự việc tương tự. Trong bóng đá, đôi khi những hiềm khích và xung đột như thế lại trở thành một đề tài hấp dẫn. Và chính điều đó đã làm cho môn thể thao vua ngày càng gần hơn với đời thực.

    Thanh Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...