MỚI NHẤT :
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Hết Leverkusen, đến lượt CLB Hà Lan xem Chelsea như 'trò đùa'

    16:48 Thứ ba 11/08/2020 | 6

    BongDa.com.vn Thương vụ Kai Havertz đang khiến cho đội chủ sân Stamford Bridge rơi vào tình cảnh khốn đốn.

     

    Timo Werner và buổi tập đầu tiên tại Chelsea

    Trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020, Chelsea là một trong những đội bóng Anh hoạt động rầm rộ nhất. The Blues liên tiếp chiêu mộ được hai ngôi sao sáng giá đó là Hakim Ziyech cùng Timo Werner. Thế nhưng, CLB London có lẽ vẫn chưa có ý định muốn dừng lại.

    Cụ thể, nhà đương kim vô địch Europa League đang nhắm đến Kai Havertz của Bayer Leverkusen. Thậm chí, đội chủ sân Stamford Bridge sẵn sàng chi 100 triệu euro để thuyết phục đối tác. Tuy vậy, HLV Peter Bosz vừa qua lại có tuyên bố cợt nhả về chuyện đi ở của tiền vệ người Đức.

    "Vâng. Tôi có thể xác nhận với các bạn rằng cậu ấy sẽ gia nhập Heracles Almelo", chiến lược gia người Hà Lan trả lời phỏng vấn sau trận gặp Inter Milan. Đó là khi các phóng viên hỏi liệu đây có phải là trận đấu cuối cùng của ngôi sao 21 tuổi trong màu áo "Die Werkself" hay không.

    Dutch club Heracles Almelo troll Chelsea by ‘announcing’ Kai Havertz signing - Bóng Đá

     Bài đăng "troll" Chelsea của Heracles Almelo.

    Và để góp vui cùng đại diện của Bundesliga, Heracles Almelo cũng cho thấy độ "lầy" của mình. Trên Twitter chính thức, đội bóng Hà Lan đăng bức ảnh chế thông báo chiêu mộ thành công Kai Havertz. Dù vậy, trò đùa này đã mang lại không ít tiếng cười cho các CĐV.

    Trong khi đó, Chelsea vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào về phát biểu của HLV Peter Bosz. Nhưng dù ra sao đi nữa, Kai Havertz được xem là mục tiêu trọng tâm của The Blues ở chợ Hè 2020. 

    Giang Nam | 16:18 11/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...