MỚI NHẤT :
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • PSV xứng đáng có nhiều hơn một trận hòa với Dortmund

    09:23 Thứ tư 21/02/2024

    BongDa.com.vn Đại diện Hà Lan đáng ra có thể có được lợi thế dẫn trước sau trận lượt đi trên sân nhà.

    PSV Eindhoven và Borussia Dortmund đã chia nhau trận hòa 1-1 trong trận lượt đi vòng 16 đội UEFA Champions League vào rạng sáng nay với các bàn thắng của Donyell Malen và Luuk de Jong tại Sân vận động Philips. Cựu cầu thủ PSV, Malen, đã gây áp lực ngay từ đầu và không có gì ngạc nhiên khi tiền đạo này mở tỷ số ở phút thứ 24.

    Tuy nhiên, thay vì bị vỡ trận, gã khổng lồ bóng đá Hà Lan đã dồn ép đối phương và cuối cùng họ đã gỡ hòa được 11 phút sau giờ nghỉ, khi De Jong ghi bàn từ chấm phạt đền sau một pha phạm lỗi với Malik Tillman. PSV chắc chắn xứng đáng với trận hòa của mình và giờ đây có thể tiếp cận trận lượt về tại Signal Iduna Park ở Đức với sự lạc quan.

    ảnh review PSV vs Dortmund - Bóng Đá

     PSV có trận hòa trên thế thắng.

    Đội chủ nhà đã chứng minh tại sao mình là những người dẫn đầu Eredivisie khi đã chứng minh đẳng cấp bằng màn trình diễn sôi nổi và quyết tâm ở Eindhoven. Điều này thể hiện lý do tại sao họ bất bại ở giải đấu và là một thế lực đáng gờm trong nước mùa này. Hirving Lozano, Johan Bakayoko, Ismail Saibari, Malik Tillman và De Jong đều kết hợp với nhau để tạo ra nhiều cơ hội cho PSV. Đội bóng Hà Lan nắm quyền kiểm soát với sự hỗ trợ của Joey Veerman ở hàng tiền vệ.

    Tillman, Lozano và Bakayoko đều có những cơ hội ghi bàn thuận lợi cho đội chủ nhà, đặc biệt là tình huống tuyển thủ Mỹ lãng phí một pha bóng rất tốt khi đánh đầu ra ngoài lúc Dortmund dẫn trước 1-0. Walter Benitez đã chuộc lỗi sau bàn mở tỷ số của Malen bằng một pha cứu thua xuất sắc trong hiệp hai để từ chối cầu thủ người Hà Lan, nhưng đó là cơ hội hiếm hoi cho một Dortmund đã xếp trên cả Paris Saint-Germain ở vòng bảng.

    ảnh review PSV vs Dortmund - Bóng Đá

     Tình huống penalty gây tranh cãi.

    De Jong tỏ ra trầm lặng hơn thường lệ mặc dù cố gắng tạo áp lực lên Alexander Meyer, người được bắt chính vào phút cuối sau khi chấn thương của Gregor Kobel trong lúc khởi động khiến anh không thể góp mặt trong trận đấu này. Tuy nhiên, đội trưởng PSV đã tìm được mảnh lưới đối phương để đảm bảo rằng đại diện Hà Lan có thể ra về với kết quả mà họ xứng đáng nhận được, dù nó có phần gây tranh cãi sau tác động của Mat Hummels. 

    Phát biểu trên mạng xã hội sau trận đấu, hậu vệ người Đức đã chỉ trích quyết định này và coi đó là 'một trò đùa'. Anh nói trên X. "Thật là một trò đùa về một quả phạt đền đối với chúng tôi. Một lần nữa! Tôi không tin rằng có thể có những quyết định như ngày hôm nay sẽ chống lại Chelsea hay PSG bằng VAR.”

    Tuy nhiên, nhìn chung, PSV sẽ hài lòng với kết quả này, mặc dù đại diện Hà Lan cũng sẽ cảm thấy hơi tiếc nuối một chút vì lẽ ra có thể đã dẫn trước 2-1 nếu Tillman không bỏ lỡ trong hiệp một. Đội bóng đầu bảng Eredivisie đã chứng minh được tại sao họ lọt được vào vòng 16 đội của Champions League năm nay. Những cầu thủ của Peter Bosz giờ đây sẽ đặt mục tiêu gây bất ngờ cho câu lạc bộ cũ của ông trên sân khách trước Bức tường Vàng trong vài tuần nữa.

    Đăng Nguyễn | 08:53 21/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...