MỚI NHẤT :
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • Herrera chuẩn bị hầu tòa vì dàn xếp tỷ số

    19:14 Thứ năm 08/02/2018

    Ngôi sao của Man Utd, Ander Herrera đối mặt với việc phải ra tòa do nghi án dàn xếp tỷ số ở mùa giải 2010/11, khi anh còn khoác áo CLB Zaragoza tại Tây Ban Nha.

    Hôm nay (8/2), báo chí châu Âu đồng loạt đưa tin tiền vệ Ander Herrera chuẩn bị hầu tòa vì dàn xếp tỷ số. Cụ thể, ngôi sao của Man Utd là 1 trong 33 cầu thủ liên quan tới vụ dàn xếp tỷ số trong trận đấu Zaragoza - Levante thuộc vòng cuối cùng La Liga mùa giải 2010/11.

    Ander Herrera trưởng thành từ lò đào tạo của Zaragoza và có hai năm thi đấu cho đội một trước khi chuyển tới Athletic Bilbao ở mùa hè 2011 rồi đầu quân cho Man Utd. Ở mùa giải 2010/11, đội bóng cũ của Herrera đứng trước nguy cơ xuống hạng, nhưng bất ngờ có được chiến thắng 2-1 trước Levante để giành vé ở lại La Liga.

    Các nhà điều tra ở Tây Ban Nha cảm thấy có sự bất ổn ở trận đấu này và tiến hành điều tra ngay sau khi mùa giải kết thúc. Nguồn tin từ công tố viên chống tham nhũng Alejandro Luzon cho biết, CLB Zaragoza đã sử dụng HLV và các cầu thủ của đội bóng trong việc mua chuộc các cầu thủ bên phía Levante để có được chiến thắng ở trận đấu cuối cùng.

     - Bóng Đá

     Ander Herrera khi còn khoác áo CLB Zaragoza.

    Theo điều tra, CLB Zaragoza đã chuyển 858.450 bảng Anh vào tài khoản của HLV Aguirre, giám đốc thể thao Prieto và 9 cầu thủ khác của CLB vào ngày 21/5/2011, chỉ 1 ngày trước khi diễn ra trận đấu với Levante. Trong đó, Ander Herrera nhận 2 khoản tiền 44.000 bảng và 35.000 bảng.

    Điều đáng nói, tất cả số tiền đã chuyển tới tài khoản của HLV và cầu thủ CLB Zaragoza bất ngờ được chuyển sang số tài khoản của các cầu thủ Levante chỉ vài tuần sau khi mùa giải 2010/11 kết thúc. Tất cả những chứng cứ trên đã được các nhà điều tra ở Tây Ban Nha thu thập đầy đủ và chuẩn bị mở phiên tòa dự kiến kéo dài từ 5 đến 6 tháng để xét xử vụ việc này.

    Trước những thông tin trên, Ander Herrera cho biết: “Tôi chưa bao giờ và sẽ không bao giờ liên quan đến việc dàn xếp kết quả trận đấu. Nếu được tòa án Tây Ban Nha triệu tập để điều tra, tôi luôn vui lòng và sẵn sàng hợp tác”.

    Lan Hương | 18:27 08/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...