Hàng công ĐT Tây Ban Nha: Vẫn nên là "số 9 ảo"
00:43 Thứ hai 11/06/2018
BongDa.com.vn Hai giải đấu lớn gần nhất ĐT Tây Ban Nha đều thất bại với Diego Costa. Hay chăng lần này họ nên cân nhắc phương án "số 9 ảo" khi sở hữu một dàn tiền vệ hùng hậu.

Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ đến với World Cup 2018 mà không có Alvaro Morata, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất vòng loại cho họ (bằng với Diego Costa - 5 bàn). Bởi Morata vừa trải qua một mùa giải đáng quên cùng Chelsea, và phong độ của anh hoàn toàn không thuyết phục được Julen Lopetegui.

 - Bóng Đá

 Diego Costa tỏ ra không phù hợp với triết lí của La Roja.

Nhưng có một điều tất cả chúng ta cần phải thừa nhận rằng, Morata là tiền đạo ăn ý nhất với dàn tiền vệ trứ danh của La Roja. Là một người Tây Ban Nha thuần túy, trưởng thành từ lò đào tạo Real Madrid, chơi ở tất cả các đội tuyển trẻ Tây Ban Nha, Morata thấm nhuần triết lí bóng đá nơi đây vào tận máu thịt, nhưng mùa hè này trên đất Nga anh sẽ không thể xuất hiện.

Vậy hàng công đội tuyển Tây Ban Nha còn gì? Diego Costa, Rodrigo và Iago Aspas. Gần như chắc chắn Diego Costa sẽ được lựa chọn trong số 3 cái tên kia nếu ĐT Tây Ban Nha cần một trung phong đích thực làm mục tiêu triển khai bóng, bởi đẳng cấp cũng như phong độ của anh hoàn toàn vượt trội so với hai cái tên còn lại.

 - Bóng Đá

 Fabregas đã có một EURO 2012 đại thành công trong vai trò "số 9 ảo".

Nhưng éo le ở chỗ, Costa không thuộc mẫu tiền đạo uyển chuyển, có thể phối hợp tí tách cùng các vệ tinh xung quanh. Sở trường của chân sút gốc Brasil là tì đè, càn lướt, tìm khoảng trống dứt điểm. Ở Chelsea hay Atletico Madrid, hai đội bóng đá phòng ngự phản công, Costa được phát huy sở trường nên chơi rất thành công. Nhưng đặt trong hệ thống vận hành của Tây Ban Nha vốn đề cao yếu tố phối hợp nhóm, không ngạc nhiên khi Costa “lệch sóng”.

Hai giải đấu lớn gần nhất có sự xuất hiện của Diego Costa, Tây Ban Nha một lần bị loại ngay từ vòng bảng (World Cup 2014), một lần bị loại ở vòng 1/8 (EURO 2016), đáng chú ý là hai giải đấu đó La Roja đều tham dự với tư cách đương kim vô địch. Costa rõ ràng chơi rất bản năng, và khó đề phù hợp so với những tiền vệ chơi bóng thiên về "bộ não" như Iniesta, Silva, hay Isco. 

Còn nhớ EURO 2012, khi David Villa gặp chấn thương, còn Fernando Torres thì đánh rơi phong độ. HLV của Tây Ban Nha khi đó là Vicente Del Bosque đã quyết định sẽ chơi mà không cần tiền đạo nào. Sơ đồ 4-6-0 được áp dụng xuyên suốt giải đấu với Cesc Fabregas là người chơi cao nhất trong vai trò "số 9 ảo". Thoạt nhìn đối phương sẽ nghĩ anh là một tiền đạo mục tiêu, nhưng thực sự anh chỉ là "con mồi" thoắt ẩn, thoắt hiện trong vòng cấm để trung vệ săn đuổi.

 - Bóng Đá

 Với khả năng dứt điểm toàn diện, Asensio hoàn toàn có thể chơi cao nhất trên hàng công ĐT Tây Ban Nha.

Với lực lượng hiện tại, HLV Lopetegui hoàn toàn có thể áp dụng chiến thuật giúp Tây Ban Nha thống trị Châu Âu năm nào. Cesc Fabregas đã không còn, nhưng David Silva hoàn toàn có thể chơi được "số 9 ảo". Tiền vệ của Manchester City có đầy đủ những phẩm chất mà Fabregas có, chứ chưa muốn nói là vượt trội hoàn toàn.

Nhưng nếu Lopetegui muốn giữ Silva cho hành lang phải thì ông sẽ vẫn còn đó Marco Asensio. Tài năng trẻ sáng giá nhất của Real Madrid sở trường đá hộ công nên anh hoàn toàn có thể chơi ở vị trí cao nhất trong sơ đồ không tiền đạo. Khả năng rê dắt và kết thúc của Asensio tỏ ra không hề thua kém các trung phong của Tây Ban Nha, đã không ít lần người ta chứng kiến tiền vệ này lập vô số siêu phẩm.

Vương Ngọc | 23:35 10/06/2018