MỚI NHẤT :
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Hải Phòng vs Hà Nội FC, 17h ngày 8/7: Đại chiến của miền Bắc

    08:31 Thứ hai 08/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Vào lúc 17h chiều nay, Hải Phòng sẽ có màn tiếp đón đối thủ không "đội trời chung" là Hà Nội FC trên sân nhà Lạch Tray.

    Mở màn giai đoạn lượt về của V-League 2019, Hải Phòng sẽ có trận đấu trên sân nhà Lạch Tray. Một sự khởi đầu có thể nói là thuận lợi khi có lợi thế được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, điều khá trùng hợp khi đối thủ của đội bóng đất Cảng ở vòng đấu này chính là "đại kình địch" Hà Nội FC.

     - Bóng Đá

    Hải Phòng và Hà Nội FC sẽ tạo nên trận đại chiến tại Lạch Tray. Ảnh: Minh Anh

    Có lẽ không cần nói nhiều thì người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng có thể hiểu về sự đố kị giữa hai đội bóng này mỗi khi đối đầu với nhau dù ở Cúp Quốc gia hay V-League. Vậy đâu là mấu chốt của sự "hận thù" giữa hai đội bóng?

    Nhìn lại chặng đường mà hai đội bóng đã đi qua tại V-League, chắc chắn một điều người hâm mộ bóng đá Hải Phòng chưa thể "nuốt trôi" hai mùa giải đầy kịch tích của năm 2010 và 2016. Phải khẳng định rằng, đây là hai mùa giải mà Hải Phòng thi đấu một cách đầy ấn tượng và trên chân so với các đối thủ khác, nhưng họ lại đều không thể "xưng vương" khi bị Hà Nội FC vượt mặt một cách đáng tiếc và cay đắng.

    Nếu như may mắn hơn, năm 2016 Hải Phòng có thể có cho mình chức vô địch đáng nhớ, khi hàng công chơi đầy ấn tượng, hàng thủ chơi đầy chắc chắn. Nhưng một lần nữa họ lại đánh rơi chức vô địch vào tay đội bóng Thủ đô khi hiệu số bàn thắng lại kém hơn (ít hơn 2 bàn thắng).

    Thực hư chuyện Stevens kiện Hải Phòng và sự cao tay của Thanh Hóa - Bóng Đá

    Hải Phòng và Hà Nội FC có sự kình địch rất lớn. 

    Có thể thấy, đó là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến Hải Phòng và Hà Nội FC luôn luôn là những đối thủ kị giơ, không đội trời chung với nhau. Đặc biệt, mỗi khi diễn ra các trận đấu của 2 đội luôn có "đặc sản" pháo sáng xuất hiện. Còn nhớ ở trận lượt đi, Hải Phòng đã mang đến Hàng Đẫy một "cơn mưa" pháo sáng khiến người hâm mộ cả nước phải ngỡ ngàng.

    Ở trận lượt đi, Hải Phòng đã không thể làm nên bất ngờ khi để thua với tỷ số 1-3, dù đã có bàn thắng dẫn trước. Chính vì thế, "món nợ" ở trận lượt về này chắc chắn họ muốn đòi cả vốn lẫn lãi. Còn Hà Nội FC cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội giành lấy vị trí đầu bảng khi TP.HCM đã sảy chân trước Viettel. Tuy nhiên, khi mà bóng đá đang dần đi vào chuyên nghiệp hơn thì người hâm mộ đang chờ đợi những màn thi đấu cống hiến, nhiệt huyết từ các đội bóng, các cầu thủ hơn thay vì những màn "trả đũa" của các CĐV. Vây nên, người hâm mộ cả nước đang chờ đợi vào một trận cầu đỉnh cao ngay tại Lạch Tray vào chiều nay.

    Dự đoán: Hải Phòng 2-2 Hà Nội FC

    Dự đoán đội hình ra sân:

    Hải Phòng: Vũ hải, Trung Hiếu, Hữu Phúc, Fagan, Joseph, Lynch, Lâm Quí, Mạnh Dũng, Hoàng Dương, Hoàng Vissai, Thành Đồng.

    Hà Nội FC: Văn Công, Văn Hậu, Văn Kiên, Duy Mạnh, Thành Chung, Hùng Dũng, Mosse, Quang Hải, Văn Quyết, Pape Omar, Văn Đại.

    Minh Anh | 07:15 08/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...