MỚI NHẤT :
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • HAGL và những ngày phố Núi đón niềm vui bất tận

    18:52 Thứ ba 06/09/2016 | 13| 4

    BongDa.com.vn Thầy trò ông Nguyễn Quốc Tuấn đang tận hưởng những ngày vui bất tận sau khi đánh bại CLB Đồng Tháp với tỉ số 5-2 ngay tại Pleiku…nhưng không chỉ có thế.

    HAGLThang8

     Thầy trò ông Nguyễn Quốc Tuấn lãnh cú đúp giải thưởng tháng 8. Ảnh: Internet.

    Chiến thắng 5-2 của HAGL trước đội bóng đã chắc suất rớt hạng Đồng Tháp chỉ là một trong số những niềm vui mà thầy trò ông Nguyễn Quốc Tuấn cùng các CĐV đang tận hưởng ngay tại Gia Lai. Kết quả gần như được dự báo trước chỉ khiến hạnh phúc của những đứa trẻ nhà bầu Đức thêm trọn vẹn mà thôi.

    Niềm vui được đền đáp cho những nỗ lực xứng đáng

    Văn Thanh với cú đúp và pha kiến tạo hoàn hảo cho Văn Toàn ghi bàn đã có ngày thi đấu trên cả tuyệt vời. Trong khi đó, Nguyễn Lam cũng tận dụng cơ hội để có bàn thắng đầu tiên của mình tại V-League để dành tặng cho người cha quá cố. Riêng Minh Vương vẫn tiếp tục duy trì cảm giác ghi bàn của mình khi có mạch 6 bàn/6 trận.

    Ở trận đấu này, HAGL không dùng ngoại binh khi cất Ideguchi lẫn Junior trên băng ghế dự bị. Dẫu vậy, những đồng đội của Công Phượng vẫn biết cách thể hiện kỹ năng chơi bóng cũng như bản lĩnh của mình. Cần nói thêm rằng 2/3 mùa bóng này, HAGL gần như chấp các đội khách 1 “tây” khi cựu tiền đạo Osmar liên tục chấn thương còn tân binh Junior lại không hơn gì Minh Vương, Văn Toàn.

    HAGL an mung

    Cầu thủ HAGL đang mang những niềm vui bất tận cho NHM. Ảnh: Quang Thịnh.

    Màn thể hiện ở năm thứ hai chơi tại V-League của những đứa trẻ nhà bầu Đức khiến giới chuyên môn nhận định họ sẽ đáng gờm hơn trong tương lai khi càng chơi càng trưởng thành. Đó hẳn là một tín hiệu vui cho NHM yêu mến đội bóng phố Núi. Cũng vì vậy mà năm nay, HAGL trụ hạng sớm hơn chứ không còn chật vật như năm đầu tiên 2015.

    Những nỗ lực trong tháng 8 quyết định đã mang về cho HAGL 2 giải thưởng khi lần lượt ông Quốc Tuấn nhận giải “HLV xuất sắc nhất tháng 8”, còn HAGL trở thành “Đội bóng xuất sắc nhất tháng 8”. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của các cầu thủ trẻ xuất thân từ Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG.

    Niềm vui bất tận cho đến giờ của HAGL đó chính là việc họ đã sớm tự quyết định được số phận của mình trong “trận cầu 6 điểm” với Long An ở vòng 21. Giờ đây với 30 điểm có được không những giúp HAGL “ăn ngon ngủ yên” mà còn nghĩ đến thứ hạng cao hơn. HAGL hoàn toàn có thể leo lên vị trí thứ 7 của Bình Dương nếu như họ thắng Đà Nẵng trên sân khách và Sài Gòn trên sân nhà.

    Những ngày vui liệu có kéo dài cho đội bóng phố Núi?

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam | 18:40 06/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...