MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • HAGL và căn bệnh "nan y" nơi hàng thủ

    19:00 Thứ hai 05/08/2019

    BongDa.com.vn HAGL vừa đánh rơi chiến thắng tại Thiên Trường và hàng thủ lại một lần nữa khiến đội bóng này phải ôm hận.

    Tại vòng 19 V-League diễn ra vào cuối tuần qua, HAGL có chuyến làm khách đến sân Thiên Trường của Dược Nam Hà (DNH) Nam Định. Dù sớm bị dẫn bàn trước sau khi Anh Quang đánh đầu ghi bàn ở tỷ số ở phút thứ 4. Nhưng với sự kiên trì của mình, đội bóng Phố Núi đã lật ngược thế cờ với 2 bàn thắng của Minh Vương (phút 60) và Felipe Martins (69).

    HAGL và căn bệnh

     HAGL đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ cuối cùng. Ảnh: Minh Anh.

    Trận đấu đi về những phút cuối và tưởng như chiến thắng đã nằm trong tay của HAGL thì đúng ở phút bù giờ cuối cùng, Hạ Long đã đánh đầu ghi bàn san bằng cách biệt và giữ lại 1 điểm tại Thiên Trường. Trận hoà đáng tiếc này cho thấy rằng, vấn đề của hàng phòng ngự đội bóng Phố Núi vẫn trầm kha và chưa có phương thức cải thiện. Và đây cũng không phải là chuyện quá mới khi nhắc về sự mong manh của hàng thủ đội chủ sân Pleiku.

    Ngược thời gian về những mùa giải đầu tiên mà lứa HAGL Arsenal JMG khoá đầu tiên góp mặt tại V-League, họ quyến rũ NHM Việt Nam với sự mềm mại, tinh tế ở những đường đan bóng ở mặt trận tấn công. Nhưng vẫn cho thấy được tử huyệt nơi hàng thủ. Ở mùa giải 2015 đó, HAGL thủng lưới đến 50 bàn (cao thứ 4 tại V-League). 

    HAGL và căn bệnh

     Hàng thủ HAGL luôn là vấn đề "nhức nhối" qua các mùa giải.

    Nhận ra được điểm yếu này, BLĐ HAGL luôn tìm những trung vệ nước ngoài để gia cố hàng thủ nhưng mọi chuyện vẫn không khá hơn là mấy. Lần lượt từ năm 2016 đến năm 2018, những thống kê về số bàn thua của HAGL lần lượt là: 50 (cao thứ 3 tại V-League), 43 (cao thứ 4),  53 (cao nhất). Và tính đến hết vòng 19 V-League 2019, con số đã là 33 và cao thứ 2 (sau CLB Thanh Hoá 34 bàn).

    Đó là những thống kê để thấy dường như các HLV HAGL đều không thể tìm ra công thức chung để mang về hiệu quả cho hàng thủ. HLV Dương Minh Ninh và giờ là HLV Lee Tae-hoon sử dụng sơ đồ 3-5-2 với sự gia cố bộ ba trung vệ. Nhưng tất cả cũng đâu vào đấy. Mới đây, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đẩy Đức Lương (một trong 3 trung vệ) đá nhô cao như tiền vệ đánh chặn và chuyển sang sơ đồ 4-1-4-1 và kết quả hoà 2-2 trong trận đấu với DNH Nam Định đã trả lời tất cả.

    HAGL và căn bệnh

     Dù có những thay đổi, bổ sung HAGL vẫn chưa thể gia cố chất thép cho hàng thủ. Ảnh: Minh Anh.

    Nhắc đến trận đấu đã qua một lần nữa cho thấy tính tổ chức và kỷ luật của hàng thủ đội bóng Phố Núi là chưa hiệu quả. Họ không giao rõ nhiệm vụ cho nhau và cũng chưa tổ chức bọc lót tốt. Bóng bổng luôn là nỗi sợ hãi của họ. Không chỉ 2 pha đánh đầu của Anh Quang và Hạ Long (DNH Nam Định) mà ở vòng đấu trước, Rimario cũng tận dụng tốt cơ hội để đánh đầu ghi bàn cho CLB Thanh Hoá ở vòng 18.

    Đầu mùa giải 2019, hai bản hợp đồng của Kim Bong-jin và Phạm Hoàng Lâm mang đến niềm hy vọng cho NHM đội bóng của bầu Đức. Tiếc ra cho đến thời điểm hiện tại, khó có thể nói 2 tân binh này đáp ứng được kỳ vọng. Trung vệ người Hàn sau những trận đấu đầu tiên chơi tốt thì cũng lại phập phù trong những vòng đấu đã qua. Còn Hoàng Lâm vừa trở lại sau chấn thương và cũng chưa thể tạo nên điểm nhấn thật sự trong mắt HLV Lee Tae-hoon.

    HAGL và căn bệnh

     HAGL cần chấn hưng hàng thủ để hướng đến những kết quả tốt trong tương lai gần.

    Chia sẻ sau trận đấu trên sân Thiên Trường, cựu thuyền trưởng của ĐT Campuchia cũng công nhận rằng việc hàng thủ lơ là, thiếu chắc chắn trở thành điểm yếu và cũng là thói quen khó sửa của các cầu thủ. Họ chỉ quen tấn công mà thôi. 

    Như vậy, căn bệnh nơi hàng thủ của HAGL đã trở thành "nan y" và hiện vẫn chưa có "phương thuốc" đặc trị nào có thể giúp họ đứng vững. Sự lận đận của đội bóng Phố Núi trong suốt 5 mùa giải vừa qua không phải vì họ quá kém, mà bởi vì hàng thủ quá mong manh.

    Đăng Huy | 13:18 05/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...