MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • HAGL lại trắng tay: Khi công làm, thủ phá!

    12:35 Thứ năm 14/06/2018

    Trận đấu thứ 2 liên tiếp thất bại, đương nhiên không có gì là ngạc nhiên với HAGL. Và cái cách mà Công Phượng cùng các đồng đội đánh rơi điểm, cũng không có gì là mới dù trên khán đài có HLV Park Hang Seo... trợ lực.

    Công làm chưa xong

    Sau 13 vòng đấu, phong độ của HAGL như đã từng khẳng định là khá tốt so với những gì mà đội bóng này từng có trong vài năm trở lại đây khi kết thúc lượt đi đang tạm đứng ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

    Và thành tích này đương nhiên có nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất hàng công của HAGL đã chơi khởi sắc hơn rất nhiều so với quãng thời gian tương tự những mùa trước. 

    16 bàn thắng mà HAGL có được đến lúc này thực sự là một nỗ lực rất lớn của đội bóng phố Núi trong bối cảnh “mua nhầm” ngoại binh. Chưa nói tới việc, đã có thời điểm khá dài Công Phượng đã đánh rơi phong độ để không giúp gì nhiều cho đội nhà.

    Những nỗ lực của hàng công HAGL cho đến lúc này rất đáng ghi nhận, để sau 13 vòng đấu Công Phượng, Minh Vương hay thậm chí là Xuân Trường đang lọt vào top những cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất ở V-League 2018.

    HAGL lại trắng tay: Khi công làm, thủ phá! - Bóng Đá

    Hàng công của HAGL đã chơi tốt hơn rất nhiều so với những mùa giải trước ở thời điểm kết thúc lượt đi. 

    Dù là khởi sắc, và việc Công Phượng đã “chăm chỉ” ghi bàn trở lại có thể là điểm sáng dành cho đội bóng phố Núi, nhưng để hài lòng e rằng là không khi thực tế HAGL cũng là một trong số các đội bóng phung phí cơ hội bậc nhất giải đấu...

    Thủ phá sạch

    Khi hàng công vẫn chơi chưa đúng sức khi vẫn bỏ lỡ vô số cơ hội ngon ăn, để gián tiếp khiến HAGL chưa thể bật lên quá xa so với những gì mà người ta kỳ vọng thì hàng thủ của đội bóng phố Núi thực sự là thảm hoạ, khi thuộc diện được “yêu thích” bậc nhất ở V-League năm nay.

    Kết thúc lượt đi, HAGL để lọt lưới tới 22 lần và phong độ thảm hoạ này chỉ hơn đúng đội chót bảng là Nam Định, và ngang bằng với CLB Sài Gòn - đội bóng áp chót đủ để khiến đội bóng phố Núi khó có thể bay cao.

    HAGL lại trắng tay: Khi công làm, thủ phá! - Bóng Đá

    Nhưng hàng thủ vẫn rất tệ. 

    Thực sự không thể bật lên nổi, khi hàng loạt trận đấu đội bóng của HLV Dương Minh Ninh đã phải nhận thất bại như đã thấy ở trận thua trước Quảng Nam ở vòng đấu vừa kết thúc, hay mất điểm một cách đáng tiếc dù luôn luôn là đội vươn lên dẫn trước.

    Hàng thủ của HAGL mong manh là điều mà cả HLV Dương Minh Ninh lẫn GĐKT Chung Hae Seung đều biết và nhìn thấy, nhưng gần như không thể vá...khi vừa thiếu điều kiện, vừa sai ngay từ thời điểm chuẩn bị cho mùa giải mới.

    Đội bóng của bầu Đức không dễ dàng có thể tìm kiếm ngoại binh chất lượng cao khi điều kiện kinh tế là không phải dư giả như các đối thủ khác ở V-League, và đây là lý do để Kim Jin Seo đến khoác áo HAGL như một sự chắp vá cho có.

    Không chỉ khó tìm những ngoại binh chất lượng vì điều đã nói ở trên, việc Đông Triều “bị nhốt” một thời gian dài trên băng ghế dự bị cũng đã khiến HAGL mất đi một trung vệ có năng lực so với phần còn lại của đội nhà.

    Và khi Đông Triều quay trở lại, khoảng thời gian tìm tiếng nói chung với các đồng đội cũng là chưa đủ để trung vệ này thể hiện được tốt nhất khả năng của mình để khiến HAGL chưa thể bay cao như bầu Đức mong muốn.

    Với một đội bóng mà hàng công vẫn chưa làm tốt công việc, trong khi hàng thủ liên tục mắc sai lầm thì việc đang đứng giữa BXH cũng là không tồi...Nhưng không vá được, e “hiệp 2” của mùa giải 2018 sẽ khó có thể nói được điều gì với HAGL...

    Xuân Mơ | 05:04 14/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...