MỚI NHẤT :
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Hà Nội FC lại hòa: Có một Hà Nội rất…MU

    01:04 Thứ hai 10/04/2017

    BongDa.com.vn Hà Nội FC lại có thêm một trận hòa mà đáng ra họ đã có thể thắng. Đây là trận hòa thứ năm trong bảy trận gần nhất của Hà Nội. Nhìn sang nước Anh xa xôi, bỗng thấy Hà Nội lúc này giống với MU quá.

    Trận đấu với Sanna Khánh Hòa mới đây đã là trận hòa thứ năm trong bảy trận gần đây của Hà Nội FC. Cách đây khoảng hơn một tháng, Hà Nội đã có chuỗi thành tích kì lạ với bốn trận hòa liên tiếp. Họ mới ngắt mạch hòa được hai vòng gần đây khi có hai trận thắng liên tiếp trước Thanh Hóa và Long An. Tuy nhiên, trong trận đấu đến làm khách trên sân của Sanna Khánh Hòa có vẻ như con ma “hòa” lại bắt đầu tìm đến với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm.

     - Bóng Đá

     Hà Nội FC có cái gì đó đang rất giống với Man United ở giải bóng đá ngoại hạng Anh.

    Trận đấu vừa rồi diễn ra với một kịch bản quen thuộc trong các trận đấu mà CLB Hà Nội bị cầm hòa. Họ làm chủ thế trận, tạo ra nhiều cơ hội nhưng chỉ tận dụng được một hoặc không tận dụng được lần nào trong số những cơ hội đó. Có một điểm đặc biệt, nếu Hà Nội không ghi được hai bàn thắng trở lên thì họ sẽ để bị cầm hòa. Nếu ở trận đấu vừa rồi, những Quang Hải hay Samson nắn nót hơn một chút thôi thì có lẽ Hà Nội đã có ba điểm ra về.

    Tình cảnh của CLB Hà Nội lúc này giống hệt với… MU. So sánh có phần khập khiễng. nhưng hai đội đều là những thế lực của giải quốc nội mà họ tham gia. Họ cùng để bị cầm hòa quá nhiều, cách họ hòa cũng giống nhau, và nguyên nhân dễ thấy nhất cũng giống nhau nốt. Đó là vấn đề thể lực. Cả hai đội bóng này đều là những đội phải đá nhiều trận nhất trong số các đội đá giải VĐQG ở nước của mình.

     - Bóng Đá

     "Bầy quỷ đỏ" cũng có những trận đấu điên rồ ở giải bóng đá ngoại hạng Anh. 

    CLB Hà Nội phải tham gia hai đấu trường trong nước và một giải châu lục. Nên nhớ bảng đấu của họ ở AFC Cup có 4 đội, còn bảng của Than QN thì chỉ có 3 đội. Thể lực đi xuống ở cuối trận là điều có thể thấy rõ trong những bước chạy của các cầu thủ. Ở tình huống để thủng lưới, có rất đông cầu thủ của Hà Nội phòng ngự nhưng không ai theo kịp được pha bứt tốc của cầu thủ Khánh Hòa. Trên hàng công, nếu có đủ thể lực thì có lẽ các tiền đạo đã xử lý tốt hơn trong các tình huống dứt điểm.

    Với trận hòa này, thầy và trò HLV Chu Đình Nghiêm đã tụt xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Họ sẽ còn phải cố gắng hơn rất nhiều vì trước mắt vẫn là một lịch thi đấu dày đặc, cùng với đó là việc vòng bảng AFC Cup đang đi đến những trận đấu cuối. Nó sẽ tiêu tốn thể lực và tinh thần của các cầu thủ rất nhiều.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 00:45 10/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...