MỚI NHẤT :
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • Góp công giúp SLNA vô địch, Phi Sơn vẫn dứt áo ra đi

    10:42 Thứ sáu 01/12/2017 | 2

    BongDa.com.vn Đóng góp công sức không nhỏ vào việc giúp đội bóng xứ Nghệ lên ngôi vô địch Cúp Quốc gia 2017, thế nhưng theo nguồn tin riêng có đến 90% “Ronaldo" xứ Nghệ – Trần Phi Sơn sẽ chia tay đội bóng quê hương.

     - Bóng Đá

    Sau 7 năm bóng đá xứ Nghệ lại mới có niềm vui ở sân chơi Cup Quốc gia. 

    Sau 7 năm chờ đợi bóng đá xứ Nghệ lại vỡ òa trong niềm vui, hạnh phúc khi mùa giải năm 2017, họ chính thức đăng quang ngôi vô địch Cúp Quốc gia ngay tại “chảo lửa” thành Vinh. Đúng 7 năm về trước, tức năm 2010, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng đã có được vinh quang cùng bóng đá xứ Nghệ - sông Lam ở sân chơi Cúp Quốc gia.

    Có một thực tế rằng bóng đá xứ Nghệ không thiếu những nhân tài kể cả trên băng ghế chỉ đạo cũng như những lớp cầu thủ dưới sân cỏ. Trong quá khứ HLV Nguyễn Thành Vinh từng là tượng đài trong ca-bin của SLNA. Tuy nhiên, sức lan tỏa của Hữu Thắng mang đến hình ảnh mới cho bóng đá xứ Nghệ trên băng ghế chỉ đạo bóng đá Nghệ An. Tuy nhiên một năm không thành công với HLV Ngô Quang Trường khi tiếp quản ghế nóng nơi đây, thế nhưng người kế nhiệm Nguyễn Đức Thắng lại đem đến niềm vui cho bóng đá sông Lam khi mang chiếc Cup Quốc gia thứ 3 về phòng truyền thống

    Trong quá khứ, nói đến bóng đá xứ Nghệ người ta nhắc và nói nhiều đến Văn Quyến, Quốc Vượng, Huy Hoàng,... bởi cái tài cũng như cái tật. Thế nhưng khi bóng đá Việt Nam bước vào chế độ chuyên nghiệp, cơ chế mở,… không ai khác chính “Khổng Minh xứ Nghệ” ông Nguyễn Hồng Thanh phải chép miệng rằng: “Không có tiền đành chịu cháu à, nhìn bao nhiêu tài năng bóng đá xứ Nghệ đầu quân cho đội khác mà chú sót nhưng biết sao được. Đời cầu thủ nó ngắn, các con, các cháu làm vậy cũng không trách được.”

     - Bóng Đá

    Phi Sơn sẽ nối gót những đàn anh chia tay bóng đá xứ Nghệ để tìm kiếm bến đỗ mới với khoản tài chính màu mở hơn ở SLNA. 

    Những năm gần đây bóng đá xứ Nghệ có từ khóa khá hót là chảy máu nguồn lực. Những Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn, Hoàng Thịnh, Đình Đồng, Quang Tình,... vẫn rất nặng tình với bóng đá xứ Nghệ thế nhưng khi còn trẻ, còn được trọng dụng họ cần phải lo lắng cho sự nghiệp cá nhân hơn và quyết định chia tay SLNA để gia nhập một đội bóng khác với những đãi ngộ tốt hơn.

    Chiều qua, bóng đá xứ Nghệ vỡ òa trong niềm vui, hạnh phúc khi chính thức đăng quang ngôi vương Cup Quốc gia 2017. Tuy nhiên, có lẽ mới vui đó, hạnh phúc đó nhưng SLNA lại phải lo ngay cho mùa giải mới 2018. Theo một nguồn tin được tiết lộ, có đến 90% Phi Sơn sẽ ra đi ở mùa giải mớiđầu quân cho một đội bóng phía nam của người anh cùng quê Nghệ An.

    Không chỉ mất Phi Sơn nhân tố cực kỳ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Nguyễn Đức Thắng. Vô địch Cup Quốc gia đồng nghĩa với việc đội bóng sông Lam phải tham dự sân chơi châu lục. Tuy nhiên với nguồn lực  nhân sự và tài chính như hiện tại sẽ là vô cùng khó khăn nếu bóng đá xứ Nghệ tham gia 3 mặt trận V-League, Cúp QG và sân chơi AFC ở mùa giải mới.

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 10:10 01/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...