(BongDa.com.vn) – Một năm nữa đã sắp trôi qua, và năm 2016 đã đến rất gần. Hiện tại, người phương Tây đang trong kì nghỉ đầm ấm, vui vẻ bên gia đình, người thân của mình, cùng với những ước ao về năm sau sẽ tốt đẹp hơn. Các tifosi của Lazio cũng vậy. Họ đang lo lắng cho đội bóng của mình rất nhiều. Và bây giờ, họ đang có những điều ước, niềm hi vọng rằng đội bóng của mình sẽ thi đấu tốt hơn, tái lập kì tích như năm ngoái.
Năm 2015 với các Laziale được chia làm hai giai đoạn vui buồn. Cuối tháng năm, họ được trải qua niềm vui sướng bất tận. Lazio vượt qua rất nhiều ông lớn của Serie A để kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba, giành quyền tham dự vòng sơ loại UEFA Champions League.
Nếu may mắn giành chiến thắng trước AS Roma trong trận Derby della Capitale, họ đã có thể chiếm được vị trí thứ hai của chính đối thủ cùng thành phố và vào thẳng vòng bảng, nhưng điều ấy đã không xảy ra. Dẫu sao, vị trí thứ ba cũng đã là quá hoàn hảo với những chú đại bàng xanh. Lâu lắm rồi, những người yêu mến họ mới được vui như thế.
Thế nhưng, niềm vui ấy của các Laziale chỉ kéo dài được hơn hai tháng. Bước vào mùa giải mới, đội quân của huấn luyện viên Pioli sa sút rất nhiều. Hai trận đấu không thành công trước Bayern Leverkusen khiến họ bị đá văng khỏi UEFA Championsleague. Ở Serie A, những “chú đại bàng xanh” cũng không thể bay cao. Trước kì nghỉ Giáng sinh, Lazio chỉ đứng ở giữa bảng xếp hạng, kém vị trí thứ ba của Napoli đến 12 điểm. Họ cũng chưa giành được chiến thắng nào trên sân khách.
Trong đội hình của Lazio vẫn còn đó những trụ cột đã làm nên chiến công lẫy lừng vào mùa giải trước. Tuy nhiên, mỗi người lại đang gặp những vấn đề khác nhau. Thủ môn Marchetti, trung vệ Stefan de Vrij đang gặp chấn thương. Lão tướng Miroslav Klose thì quá già. Lucas Biglia đang nghe theo tiếng gọi từ Manchester United hay Real Madrid. Ngôi sao lớn nhất của đội bóng là Antonio Candreva sa sút phong độ thảm hại, và cũng không còn muốn gắn bó với đội bóng. Tập thể Lazio bây giờ đã trở nên rệu rã, và có thể những kết quả không tốt sẽ còn đến với thầy trò ông Pioli.
Đã có rất nhiều người lo ngại rằng Lazio năm nay sẽ đi theo vết xe cũ của Sampdoria cách đây bốn năm. Khi ấy, đội bóng áo xanh thành Genova đã tạo nên bất ngờ khi đứng ở vị trí thứ tư, và giành quyền tham dự vòng sơ loại UEFA Champions League. Nhưng bước sang mùa giải tiếp theo, Blucerchiati khởi đầu bằng việc bị Werder Bremen loại khỏi UEFA Champions League.
Và đến cuối mùa, sau trận thua trước Palermo, Sampdoria đã không còn trụ lại Serie A được nữa. Những giọt nước mắt và cái chắp tay vái lạy tifosi của đội trưởng Palombo vẫn còn ám ảnh trong tâm trí rất nhiều người yêu mến đội bóng này.
Lazio mùa giải này cũng gần giống với Sampdoria năm ấy. Họ cũng bị một đội bóng Đức lấy đi tấm vé tham dự vòng bảng của đấu trường danh giá nhất châu Âu. Hiện tại, đội bóng áo xanh vẫn đang hơn vị trí thứ 18 của Frosinone 9 điểm.
Nhưng mùa giải năm nay đang chứa đựng rất nhiều bất ngờ. Đương kim vô địch Juventus đã không còn tỏ ra thống trị giải đấu. Fiorentina, Inter Milan đang dẫn đầu, và hoàn toàn có khả năng vô địch. Empoli, Sassuolo đang bay cao. Sampdoria, Genoa, Hellas Verona đang gặp khủng hoảng. Do đó, việc Lazio xuống hạng vào cuối mùa, không một Laziale nào mong muốn, nhưng nó hoàn toàn có thể xảy ra.
Các cầu thủ, ban huấn luyện Lazio vẫn đang tận hưởng kì nghỉ Giáng sinh và năm mới. Nhưng sau đó, sẽ là những ngày tháng họ phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều. Nếu Lazio không được dự cúp châu Âu mùa giải năm sau, thì đó đã là một thất bại của đội bóng. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất cũng hoàn toàn có thể xảy đến.
(Bạn đọc: Faro)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam