MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arteta xuống tay, thanh lý 3 cầu thủ
  • M.U chốt tân binh mùa hè
  • William Gallas chỉ ra hạn chế lớn của Havertz
  • Người Pháp trở lại Berlin để “trả thù”
  • Xavi lộ diện lần đầu sau thông tin bị Barca sa thải
  • Rõ danh tính CLB Nhật Bản sắp mua Quang Hải
  • CHÍNH THỨC! Liverpool thông báo chia tay 2 ngôi sao
  • Arteta phấn khích với chiếc cúp Premier League
  • Collymore: Bellingham xứng đáng đoạt Quả bóng vàng
  • Lý do Man City có thể mất điểm trước West Ham
  • CHÍNH THỨC! Thomas Tuchel xác nhận chia tay Bayern
  • Cú 'plot twist' Xavi - Barca khiến châu Âu ăn trái lừa
  • Allegri là người duy nhất giúp Juve không trở thành M.U của nước Ý
  • Odegaard vẫn chưa từ bỏ hy vọng
  • Chuyển nhượng 17/05: Rõ tân binh tới OTF, M.U thanh lý hàng loạt; Vụ Tuchel quay xe gây choáng
  • 10 bản hợp đồng thành công nhất của Klopp tại Liverpool
  • M.U gây thất vọng, Erik ten Hag lại "réo tên" Arsenal
  • Người đại diện của hai mục tiêu đã đến OTF
  • Quang Hải sắp xuất ngoại; HLV Kim Sang-sik bị giả mạo danh tính
  • Ngôi sao Arsenal đồng ý đến Newcastle
  • Tại sao Real Madrid chưa vội mua Florian Wirtz?
  • Dwight Yorke chỉ ra 2 ngôi sao Man United nên chiêu mộ
  • Rivaldo khuyên Barca bán De Jong, mua cầu thủ đẳng cấp hơn
  • VFF tuyển thêm 3 trợ lý, 2 phiên dịch cho HLV Kim Sang-sik
  • Rời CAHN, lộ diện bến đỗ tiếp theo của Quang Hải
  • Cảnh giác với các đối tượng giả mạo HLV Kim Sang-sik
  • SỐC! Barca sa thải Xavi
  • Rõ 'cánh tay phải' tiếp theo của HLV Kim Sang-sik ở tuyển Việt Nam
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Barca trong trận thắng Almeria
  • 4 điểm đến tiềm năng nếu Frimpong rời Leverkusen
  • Tại sao Rashford liên tục không vui?
  • Tổng hợp áo đấu Premier League mùa giải 2024/25
  • 3 vấn đề Barca phải giải quyết nếu muốn có được Nico Williams
  • "Luke Shaw mới" và 4 sao mai có thể cùng M.U du đấu Hè
  • 3 điều 'chắc chắn' xảy ra với Arsenal khi Pep Guardiola rời Man City
  • Chelsea đàm phán sâu, tiến rất gần sao mai Brazil
  • Cơn thịnh nộ của Allegri chứng tỏ một sự thật phũ phàng
  • Rice lịch lãm trên tạp chí Men’s Health
  • Philippines nhập tịch 'kinh hoàng', chiêu mộ cựu sao Bayern đối đầu ĐTVN
  • Diễn biến vụ Kylian Mbappe - Real Madrid
  • Góc nhìn: Raheem Sterling và cái giá của sự nổi tiếng

    22:31 Thứ tư 02/03/2016

    (BongDa.com.vn) - Ở cái tuổi thiếu niên năm nào Raheem Sterling đã từng bị bắt buộc phải chọn lựa: Một là được chơi bóng cho đội tuyển Anh hoặc là vào tù.

    (BongDa.com.vn) – Ở cái tuổi thiếu niên năm nào đầy nông nỗi của mình Raheem Sterling đã từng bị bắt buộc phải chọn lựa: Một là được chơi bóng cho đội tuyển Anh hoặc là vào tù. Và may thay khi số phận đã mỉm cười với anh chàng nhỏ con, bướng bỉnh này đã trở thành cầu thủ đắt giá nhất của nước Anh khi anh quyết định rời Liverpool đến Man City.

    Góc nhìn: Raheem Sterling và cái giá của sự nổi tiếng
    Raheem Sterling nhận không ít sự thù địch từ người hâm mộ sau khi rời Liverpool đến Man City. Ảnh: Internet.

    Raheem Sterling là cái tên lớn trong câu chuyện oán hờn của người dân cuồng bóng đá vùng Merseyside sau những tên tuổi lừng danh khác. Họ bất chấp xem anh là một kẻ phản bội khi cho rằng đồng tiền cùng những danh hiệu lớn đã làm mờ mắt đi cậu trẻ non dạ. Đúng! Đó là lý dó khiến Sterling ra đi, chẳng ai cấm được nỗi hận trong lòng họ và cũng không có ai đứng ra để giải thích cho họ hiểu rằng: Anh có quyền được tận hưởng, có quyền được hạnh phúc.

    Mà đó không những là mong ước của Sterling. Nó là cả ước mơ, là cả gia tài với bất kỳ một cậu bé nào sống trong những khổ cực và kỳ thị bởi mọi người xung quanh từ nhỏ. Hãy điểm lại một chút về hành trành vi diệu đó của Sterling để thấy rằng ở vị trí của anh ấy, bạn cũng sẽ ra đi để đến nơi nào đó mà bạn nghĩ rằng bạn xứng đáng nhận được nhiều hơn ở chốn cũ.

    Từ Jamaica đến nước Anh vì tình yêu bóng đá…

    Từ bé, Sterling là một cậu bé có tiếng với độ lầm lì, bướng bĩnh. Đó là “ấn tượng” duy nhất của anh trong mắt thầy cô và bạn học. Anh mang theo nhiều điều không mấy hay ho đó trong cuộc di chuyển cùng người mẹ của mình từ Maverley –Jamaica đến Brent – London – nước Anh. Một cuộc sống mới đầy khó khăn, đặc biệt là 2 năm sau đó, lúc này Sterling được 9 tuổi thì anh cùng mẹ nhận tin buồn từ Jamaica khi cha anh qua đời vì bị sát hại. Tuy nhiên điều đó không cản được đam mê chơi bóng cũng như ám ảnh anh quá lâu để rồi chuyến đi đưa ấy đưa cuộc đời Sterling lên những nấc thang mới.

    Góc nhìn: Raheem Sterling và cái giá của sự nổi tiếng
    Raheem Sterling chơi cho tuyển U17 Anh tại World Cup năm 2011. Ảnh: Internet.

    Tại đây, ở trường trung học Copland (một trường học dành riêng cho những đứa trẻ có hoàn cảnh đặc biệt) cho đến ngôi trường thứ hai mang tên Vernon House Special School đã đưa Sterling đến cuộc gặp gỡ quan trọng với ông thầy Beschi. Người cũng đã không quên được một Sterling “khó ưa và hay quấy phá” nhưng quan trọng là ông thầy khó tính đã là người phát hiện ra tài năng của cậu học khó khó bảo này. “Anh ấy ấy luôn luôn vui vẻ chơi bóng đá và chỉ cười khi anh đưa bóng qua chân của bạn,” ông Beschi đã có những chia sẻ với tờ BBC Sport như vậy trong một câu chuyện dài đầy cảm động về hoàn cảnh của Sterling.

    Nhanh chóng khẳng định được tài năng của mình sau lời dặn dò của người thầy: “Một là chơi cho đội tuyển Anh hoặc là vào tù” mà Sterling đã có những bước đi ngày một dài hơn ngay khi còn rất trẻ.

    Vượt qua mọi rào cản để khẳng định tài năng…

    Tháng 2 – 2010 Sterling được Liverpool ký kết bởi Rafael Benitez từ học viện Queens Park Rangers với mức phí ban đầu khoảng 600.000 bảng. Nó có thể tăng lên đến 5 triệu bảng tùy thuộc vào số lần ra sân của anh. Và rồi Sterling lần đầu tiên ra mắt đội bóng mới ở trong trận giao hữu với Borussia Mönchengladbach tại Đức vào ngày 01 Tháng Tám năm 2010. Sau đó anh được đôn lên đội trẻ với màn ra mắt trong trận hòa 2 -2 với Hibernian.

    Ngày 24 tháng 3 năm 2012, lúc đó Rafael Benitez đã không còn ở Liverpool nữa để chứng kiến màn ra mắt của Sterling trong đội 1 Liverpool ở trận gặp Wigan Athletic, một tài năng trẻ ông mang về từ một học viện bóng đá tầm trung ở nước Anh mà ông cũng chẳng thể nghĩ Sterling lại tiến bộ một cách khủng khiếp đến như vậy. Đó suy cho cùng là một màn ra mắt bất đắc dĩ khi anh thay người nhưng vô tình nó đưa cái tên Sterling thành một hiện tượng ngay tại thời điểm đó.

    Từ đây anh bắt đầu một cuộc hành trình mới với tư cách là một cầu thủ chuyên nghiệp. Dưới thời của Brendan Rodgers, Sterling không còn là một nhân tố tiềm ẩn nữa, anh liên tục được ra sân, trở thành một vị trí không thể thay thế tại Liverpool. Rồi ở đây anh đã nhận được nhiều thứ mà chưa bao giờ anh nghĩ mình được có. Từ những danh hiệu như “cầu thủ của trận đấu” đến cầu thủ của tháng, cầu thủ của năm của Liverpool cho đến những danh hiệu bắt đầu lớn dần như cầu thủ xuất sắc nhất năm (của PFA), danh hiệu cao quý cho những cầu thủ trẻ dưới 21 tuổi: Golden Boy (2014).

    Góc nhìn: Raheem Sterling và cái giá của sự nổi tiếng
    Raheem Sterling khẳng định tên tuổi tại Liverpool. Ảnh: Internet.

    Như một điều tất yếu, với những bàn thắng đã ghi được cho Liverpool, với phong độ cùng sự xuất sắc đó mà nhanh chóng được gọi vào đội tuyển Anh. Bàn thắng đầu tiên anh ghi cho đội tuyển quốc gia thuộc về một trận đấu trong vòng loại Euro 2016 khi Anh thắng Lithuania với tỉ số 4 – 0.

    Nhưng những tai ương đã bắt đầu giáng xuống thành phố cảng xinh đẹp Liverpool với chiếc Cup vô địch bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc ở mùa giải 2013 – 2014 cũng như không tiến sâu trong đấu trường Châu Âu đã khiến một người trẻ mê tiền bạc và thành tích như Sterling bắt đầu thấy nản lòng. Anh ở lại Anfield một mùa giải nữa trong sự chán chường, mệt nhoài khi Liverpool càng ngày càng yếu ớt sau khi Suarez cũng bỏ xứ mà đi.

    Biết ơn là thế, hiểu được Liverpool mới chính là nơi đưa cuộc đời ảm đạm và nghèo nàn của mình đến những vinh quang là vậy nhưng Sterling không kiềm chế nỗi ma lực của đồng tiền. Chính xác hơn, đã đến lúc Sterling nhận ra mình xứng đáng được thừa hưởng những điều đó, anh biết mình đang ở một vị trí nào để cảm nhận được những ánh hào quang mà anh nghĩ lẽ ra Liverpool nên cho anh thêm. Rồi anh chọn Man City làm nơi để anh được đáp ứng và thỏa mãn. Một bản hợp đồng 49 triệu bảng, một thương vụ mà từ trước tới giờ chưa có một cầu thủ nào của nước Anh chạm tới.

    Hạnh phúc cho anh, cho những người đã từng tin vào anh, cho người thầy Beschi, cho cả người mẹ của mình và cho một cuộc đời cơ hàn, khổ cực với thời ấu thơ đầy biến động. Điều trái ngược hoàn toàn với những cảm xúc của người hâm mộ Liverpool.

    Họ làm đủ trò, từ những ảnh bức ảnh chế đến những biển hiện đầy tiêu cực khi nhắc về Sterling. Thậm tệ hơn họ biến cái tên anh thành một nơi để văng những câu không hay trong những phương tiện trên báo chí nước Anh thời điểm đó. Để rồi giờ đây Sterling chính là mối thù, là kẻ phản bội mà người Liverpool muốn đè nén, muốn áp bức mỗi khi anh chạm mặt đội bóng cũ. Họ la ó, hò hét trên sân mỗi khi anh có bóng với cái kiểu như họ chẳng muốn nhìn thấy mặt anh nữa.

    Đó là một câu chuyện bình thường, diễn ra hằng ngày trên những khán đài ở mọi sân vận động trên thế giới chứ chẳng riêng gì nước Anh. Có điều nó không giống với trường hợp của Sterling. Anh được sinh ra và tồn tại trên cuộc đời này không phải bằng tình yêu, không phải bằng sự hạnh phúc của gia đình, một sản phẩm mà theo những lời kể của những người thân của anh thì đó là một sự ra đời ngoài ý muốn.

    Vậy nên biết đâu rồi trong cái tuổi thơ của mình, Sterling tồn tại trong nhiều ánh mắt đầy ghét bỏ, đầy căm phẫn như muốn tống cổ anh đi thật xa thì sao. Những người ở thành phố Liverpool không cần biết điều đó, họ chưa đạt tới cái ngưỡng của sự độc ác nhưng họ vẫn cứ bất chấp và thù rất dai. Đã có những ai đó tha thứ cho anh, cũng đã có ai đó chẳng bao giờ tha thứ được cho anh.

    Chẳng sao cả, đó có thấm thía gì đâu với một dòng đời biến động kia. Raheem Sterling còn trẻ, còn nhiều thứ mà anh phải vượt qua nữa, còn những thách thức và những chuyến đi dài hơn khoảng cách từ Jamaica đến nước Anh.

    (Bạn đọc: Đức Vũ)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...