MỚI NHẤT :
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Góc nhìn: HAGL đã thật sự vụt lớn thành Phù Đổng?

    23:58 Thứ bảy 18/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn HAGL đã phần nào thể hiện sự tiến bộ và cuộc chạm trán Bình Dương là thuốc thử liều cao, kiểm chứng sức mạnh thật sự của thầy trò HLV Lee Tae-hoon.

    Đội bóng phố núi sở hữu chỉ số thống kê rất ấn tượng trong 3 lượt trận gần nhất. Họ bất bại với 2 thắng, 1 hòa, đạt 7 điểm và là 1 trong 2 đội đạt thành tích tốt nhất. HAGL có cặp song sát nguy hiểm nhất V-League với Chevaughn Walsh đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 7 bàn thắng, 3 kiến tạo, Nguyễn Văn Toàn, Vua phá lưới nội ghi 4 bàn thắng, thực hiện 5 đường chuyền quyết định. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn cũng là người duy nhất  4 lần giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận.

    Những con số thống kê không biết nói dối. Tuy nhiên, thống kê cũng chưa hẳn phản ánh chính xác sức mạnh thật sự của HAGL. Công tâm mà đánh giá, HAGL có sự trợ giúp của thần may mắn trong 3 lượt trận vừa qua. Thanh Hóa, Nam Định, Viettel chưa phải là đối thủ xứng tầm với thầy trò HLV Lee Tae-hoon.

    Các hậu vệ HAGL không quá vất vả trước hàng tấn công thi đấu vô cùng mờ nhạt của Nam Định, Viettel. Vì vậy có thể nói vẫn còn quá sớm để nói HAGL vụt lớn thành Phù Đổng, đủ sức cạnh tranh cùng Hà Nội FC và TP.HCM trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

     - Bóng Đá

     HLV Lee Tae-hoon vẫn chưa hài lòng với hệ thống phòng ngự của HAGL. Ảnh: Đình Viên.

    Tuy nhiên, Bình Dương là đối thủ có đẳng cấp hoàn toàn khác với Nam Định và Viettel. Trong quá khứ, HAGL và Bình Dương là cặp đấu nhiều duyên nợ. Dù 2 đội có nhiều thay đổi thời gian gần đây, nhưng cuộc chạm trán giữa 2 kỳ phùng địch thủ này bao giờ cũng gay cấn, kịch tính. Chắc chắn đây là trận đấu không khoan nhượng, quyết liệt, nhất là đặt trong bối cảnh HAGL từ chối đề nghị dời lịch thi đấu của Bình Dương do bận thi đấu tại AFC Cup.

    Hàng tấn công Bình Dương với Wander  Luiz, Vitor Mansary, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Tiến Linh sẽ là thuốc thử liều cao kiểm chứng sự tiến bộ, chắc chắn của hàng thủ HAGL. Chân sút kỳ cựu Anh Đức rất lợi hại với những pha vô lê 1 chạm và khả năng không chiến hiệu quả. Trong khi cặp Wander Luiz, Mansary rất nguy hiểm nhờ khả năng chọn vị trí chính xác, dứt điểm hiệu quả.

    Đó là chưa kể hàng tiền vệ của Bình Dương đầy tính chiến đấu với Tô Văn Vũ, Nguyễn Trọng Huy, Đinh Hoàng Max, Lê Tấn Tài... Ngay cả đương kim vô địch V-League, Hà Nội phải rất vất vả mới có thể cầm hòa 2-2 với Bình Dương khi 2 đội đụng độ tại vòng 8.

    HLV Lee Tae-hoon dù thắng Viettel 3-0 nhưng vẫn chưa thỏa mãn với các học trò. Ông cho biết: “Tôi vẫn chưa hài lòng với đội bóng vì HAGL vẫn đang trong quá trình thay đổi, điều chỉnh hàng hậu vệ. Để các cầu thủ quen thuộc với hệ thống phòng ngự mới cần khoảng thời gian từ 6 tháng đến 1 năm”.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo Nguyễn Anh Đức và Bình Dương là liều thuốc thử xứng tầm với HAGL.

    Không nghi ngờ gì nữa, Bình Dương là thuốc thử liều cao đối với thầy trò HLV Lee Tae-hoon, đặc biệt đối với hệ thống phòng ngự vừa đá vừa điều chỉnh của HAGL. Một chiến thắng trước Bình Dương sẽ là câu trả lời tốt nhất đối với người hâm mộ, rằng HAGL đã thật sự trưởng thành và sẵn sàng làm điều gì đó tại V-League mùa này.

    Gia Minh | 23:00 18/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...