Trong mùa giải 2015/16, Martial đã tạo nên một hiện tượng gây nên một cơn chấn động rất lớn tại Premier League với 12 bàn thắng ngay trong mùa giải đầu tiên khoác áo Man Utd. Màn trình diễn quá ấn tượng của tiền đạo 20 tuổi này đã làm cho HLV Didier Deschamps thuyết phục hoàn toàn, và nhanh chóng anh đã nhận được một tấm vé tham dự EURO 2016.
Tuy nhiên trái ngược với bao nhiêu sự kỳ vọng, EURO 2016 thật sự là một giải đấu đáng quên của Martial. Cụ thể ở giải đấu này, nhiệm vụ chính của Martial chủ yếu là 'làm đầy' băng ghế dự bị của tuyển Pháp, khi mà anh chẳng thể nào cạnh tranh được một suất đá chính trước phong độ tuyệt vời của bộ 3 Griezmann - Giroud - Payet. Nhưng cả khi có cơ hội ra sân, ngôi sao trẻ của Man Utd cũng chẳng để lại được nhiều ấn tượng, nếu không muốn nói là thất vọng.
Tưởng chừng mọi thứ sẽ thay đổi khi Martial trở lại Old Trafford, nhưng đúng là đời chẳng ai có thể biết được chữ 'ngờ' sẽ là như thế nào. Với hàng loạt thay đổi nhân sự từ băng ghế chỉ đạo với sự góp mặt của Mourinho, cũng như sự xuất hiện của các tân binh như Ibrahimovic, Pogba,... Martial dường như đang có phần cảm thấy lạ lẫm với nơi mà anh từng tạo nên nhiều tiếng vang trong mùa giải năm ngoái.
Không thể nói là Martial chơi tệ trong giai đoạn đầu mùa của Man Utd, khi bản thân anh cũng đã có được 2 pha kiến tạo trong 4 trận vừa qua. Tuy nhiên nhìn một cách tổng thể thì màn trình diễn của ngôi sao người Pháp trong giai đoạn này vẫn có phần mờ nhạt, đặc biệt là nếu đem so sánh với sự bùng nổ của Ibrahimovic (4 bàn, 4 trận).
Thực tế đây cũng là điều rất dễ hiểu, với theo cách xây dựng đội hình mà Mourinho đang áp dụng tại Man Utd, Martial thực tế không còn là nhân tố trung tâm trong các đợt lên bóng của Quỷ Đỏ. Martial thực chất chỉ còn đóng vai trò vệ tinh và hỗ trợ cho một cái tên khác, và đó không ai khác chính là Ibrahimovic. Điều này thật sự đã khiến cho Martial cảm thấy vô cùng khó chịu, và điều này cũng đã từng được dự đoán từ trước sau những phản ứng không hay của tài năng trẻ người Pháp trước việc phải nhường lại áo số 9 cho Ibrahimovic.
Martial năm nay mới chỉ bước sang tuổi 20, độ tuổi còn rất trẻ và vẫn còn cả một tương lai rất sáng chờ đợi ở phía trước. Tuy nhiên đây cũng là độ tuổi vấp ngã và đánh mất chính mình khi phải đối mặt với những thử thách quá lớn, những thử thách đòi hỏi người đối mặt phải có đủ bản lĩnh và sự nhẫn nại cần thiết để vượt qua. Liệu Martial có 'sống sót' khi đối mặt với ngọn núi đầy thử thách ở phía trước, hay anh sẽ lại là một nạn nhân khác của 'áp lực'? Chúng ta hãy cùng chờ xem.