MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Góc Lưu Ngọc Hùng: Gót chân Achilles của Bò tót

    05:40 Thứ tư 22/06/2016 | 3

    BongDa.com.vn Với luật mới của EURO khi có 24 đội tham gia, không phủ nhận các trận đấu của lượt 2 và 3 của vòng đấu bảng trở nên tẻ nhạt và kém hấp dẫn do kết quả đã được biết trước và sự tính toán của các đội.

    tbn

     Tây Ban Nha đã tự thua chính mình. Ảnh: Internet.

    Trận đấu giữa Tây Ban Nha và Croatia được nhìn nhận là một trong những trận đấu sẽ hấp dẫn và đáng xem nhất khi cả hai đều sở hữu một hàng tiền vệ đậm chất kỹ thuật. Tuy nhiên, với kết quả đã biết từ các trận đấu khác và chắc chắn cả Tây Ban Nha lẫn Croatia đều đã vào vòng trong, cộng với sự thiếu vắng Luka Modric ở tuyến giữa, nên tính chất của trận đấu đã không quá kịch tính.

    Cũng bởi vì vậy nên các cầu thủ Tây Ban Nha thi đấu theo cách cầm chừng để tránh chấn thương, thẻ phạt và giữ cảm giác thi đấu hơn là bung hết sức. Điều đáng nói lại là các thi đấu của họ. Bàn thắng đến từ khá sớm, và cách ăn mừng, biểu lộ cảm xúc của các cầu thủ cũng như HLV Vicente Del Bosque đã nói lên sự thiếu quyết tâm đó. Tây Ban Nha đã trả giá cho việc thiếu tinh thần của mình, bằng 2 bàn thua ở cuối 2 hiệp.

    Nhìn cách thua của Tây Ban Nha, hẳn tất cả những NHM bóng đá xứ Bò tót đều có lý do để chỉ trích. Bàn thua đầu tiên đến từ sự lơi lỏng trong khâu kèm người của Sergio Ramos, người tưởng chừng như đang chơi tiền vệ tấn công, chứ không phải trung vệ trong trận đấu này.

    Bàn thắng thứ 2 đến từ một pha phản công xuất phát ở Kalinic, trong sự đeo bám thiếu quyết liệt của 4 cầu thủ Tây Ban Nha và 1 thủ môn David de Gea thua nơi góc chết (trước đó là sự chủ quan chút nữa đã phải trả giá bằng pha lốp bóng qua đầu của Ivan Rakitic).

    Tây Ban Nha vẫn là đội bóng số 1 trong khâu kiểm soát bóng. Morata cũng đã nổ súng đều đặn hơn. Các phương án tấn công cũng đa dạng hơn đến từ những pha tạt bóng từ hai biên chứ không chỉ biết tấn công trung lộ với những đường chuyền ngắn. Nhưng yếu tố tinh thần, điều tiên quyết trong thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, đang là điểm yếu lớn nhất trong lòng người Tây Ban Nha.

    Nếu không thay đổi từ thái độ, từ sự tôn trọng đối phương, thì bóng ma của World Cup 2014 sẽ lại hiện về trong nỗi thất vọng của người hâm mộ xứ sở bò tót. Hy vọng rằng trận thua này sẽ kéo các cầu thủ Tây Ban Nha trở lại mắt đất để đi đến đích. Giống như câu châm ngôn vẫn hay nói: Biết người biết ta!

    aaa

     

    Khi còn thi đấu, trung vệ Lưu Ngọc Hùng khoác áo các CLB mạnh của V-League: Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn, Ninh Bình, Bình Dương, Kiên Giang. Tại các CLB này anh đều mang băng đội trưởng. Hiện tại Lưu Ngọc Hùng đã chuyển sang công tác đào tạo trẻ. Bên cạnh đó, Lưu Ngọc Hùng còn là 1 Bình luận viên bóng đá, 1 cây bút phân tích mang tính chuyên sâu của BongDa.com.vn.
    Thanh Thịnh - Thể thao Việt Nam | 05:30 22/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...