(BongDa.com.vn) – Liverpool đã thua tại vòng 31 Ngoại hạng Anh tối Chủ nhật vừa rồi theo cái kịch bản mà ít ai có thể ngờ tới. Tuy nhiên nếu nhìn một cách khái quát, việc phải nhận những trận thua bất ngờ của Liverpool mùa này đã là một căn bệnh di truyền không chỉ riêng dưới thời Jurgen Klopp. Mùa giải này họ thừa cảm xúc, nhưng lại thiếu quá nhiều sự ổn định.
LNói như vậy để thấy rằng, dù khát khao của Jurgen Klopp khi đến Liverpool là giúp Lữ đoàn đỏ vô địch quốc gia sau hơn một phần tư thế kỷ, dù bản thân ông đã phần nào thực hiện đúng lời hứa mang lại một thứ bóng đá hoang dã tại Anfield, mang đến những cảm xúc tột cùng và bản lĩnh chiến đấu ngoan cường đáng kinh ngạc từ chính những con người đã hơn một lần rệu rã dưới thời Brendan Rodgers. Nhưng Kloop vẫn chưa thành công khi xây dựng một Liverpool ổn định, yếu tố tiên quyết của sự thành bại tại Premier League.
Liverpool của Klopp thổi vào trận đấu khí thế hừng hực khi từng giây từng phút trên sân, 11 cầu thủ của họ mang theo cái khao khát được chơi những trận đấu của Liverpool trong năm tháng đỉnh cao đã từng khiến cả châu Âu run sợ, khi “bóng đá còn hơn cả sự sống hay cái chết”. Lữ đoàn đỏ dồn đối phương vào đường cùng và sẵn sàng chiến đấu đến phút giây cuối cùng để giành giật kết quả có lợi cho mình. Klopp bảo rằng ông cảm thấy đơn độc khi các cổ động viên bỏ về sớm. Và sau đó, người hâm mộ Liverpool trả lời ông bằng cách luôn ở lại đến giây phút cuối cùng của trận đấu để hát vang bài ca “You’ll never walk alone” kể cả khi Liverpool chiến thắng hay thất bại.
The Kop giành giật chiến thắng trong một trận cầu không tưởng 5-4 với Norwich. Họ đả bại Man City tới 4-1 tại Etihad, chấm dứt giấc mộng châu Âu của kình địch MU với tổng tỉ số 3-1 ngay trên “nhà hát của những giấc mơ”. Đâu đó ở Liverpool còn nổi bật hình ảnh Jurgen Klopp khi ông nắm tay học trò cảm ơn cổ động viên sau trận hòa 2-2 ngày 13/12/2015 với West Brom, hoặc ôm chầm lấy đám học trò đến vỡ nát cả kính. Một Liverpool của những tháng ngày đẹp nhất trong phần lịch sử hơn 130 năm của họ đang hiện về, chỉ tiếc rằng họ vẫn còn thiếu một yếu tố đặc biệt để tái sinh, đó là sự ổn định.
Thất bại trước Southampton ở vòng 31 vừa qua chỉ là 1 trong số rất nhiều trận đấu tại mùa giải này, Liverpool kéo người hâm mộ xuống mặt đất ngay khi vừa thăng hoa. Đó là trận thua trong trận chung kết Carling Cup trước Man City, đối thủ mà họ đã từng thắng tới 4-1. Là thất bại 2-1 trước Crytal Palce ngay khi “tuần trăng mật ngọt ngào” của Klopp đang trải dài các mặt báo. Là thua 3 bàn không gỡ trước tân binh Watford tại vòng 17, trước West Ham với tỉ số 0-2 tại vòng 20, trước MU với tỉ số 0-1 tại vòng 22 và mới nhất là trước Southampton để cứ lần lượt lỡ cơ hội áp sát top 4.
Theo một thống kê sau 38 trận dẫn dắt Liverpool, tỷ lệ thắng của Klopp chỉ khoảng 45%, đứng ngoài top 10 trong lịch sử các HLV ở Anfield. Điều này cho thấy, ngoài thứ bóng đá hoang dã, ngoài gegenpressing, ngoài thứ cảm xúc mãnh liệt và cả “tinh thần Đức” trong lẫn ngoài đường pitch, nếu không cải thiện được yếu tố ổn định đủ để chiến đấu cho một cuộc chiến dài hơi tại giải quốc nội, thì giấc mơ về Premier League vẫn cứ mãi kéo dài mặc cho Klopp có mãnh liệt như thế nào với Liverpool.
Bob Paisley, huấn luyện viên huyền thoại sinh ra để chơi bóng, để cống hiến và để trở nên bất tử cùng lịch sử của Lữ đoàn đỏ với một tình yêu không gì đánh đổi được. Nhưng thứ giúp ông trở thành một phần lịch sử huy hoàng của đội bóng thành phố Cảng là 21 chức vô địch trong 9 mùa bóng dẫn dắt Liverpool. Hay như Ancelotti, ông không yêu mãnh liệt những đội bóng ông dẫn dắt, nhưng ông thành công bởi luôn duy trì được sự ổn định tại mỗi nơi mà ông đi qua. Nói ra điều đấy để thấy rằng, đôi khi tình yêu dù có mãnh liệt đến đâu cũng là chưa đủ trong bóng đá. Jurgen Kopp sẽ còn rất rất nhiều việc phải làm để tái sinh Liverpool như cái cách ông đã từng nói về câu lạc bộ này: “Một đội bóng đặc biệt được đặt ở một vị trí đặc biệt.”