(BongDa.com.vn) – Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu tuyển thủ quốc gia, hiện đang tham gia công tác đào tạo trẻ tại Quỹ đầu tư và phát triển tài năng bóng đá Việt Nam (PVF) – HLV Trần Minh Chiến nhìn nhận, HAGL đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc và rất dễ… đứt nhất trong số các đội chạy đua nước rút trụ hạng.
* Sau trận thua Đồng Tháp, HAGL quyết định thôi chức vụ HLV trưởng của ông Guillaume Graechen. Theo ông, đây có phải là quyết định đáng lý ra phải được thực hiện từ rất lâu rồi không?
- Tôi lại thấy việc thôi nhiệm hay tiếp tục giữ lại HLV Guillaume chẳng có vấn đề gì. Cái chính là cách cứu vớt con tàu sắp sửa chìm HAGL như thế nào? Nhớ hồi đầu giải và mãi đến sau này khi đội bóng thua liểng xiểng, bầu Đức vẫn luôn tuyên bố không sa thải HLV Guillaume và nếu đội có rớt hạng cũng vui.
Đấy là một cách nói tạo niềm tin và khuyến khích HLV trưởng cứ làm đi, mọi sự ông sẽ chấp nhận gánh chịu. Bởi nếu bầu Đức muốn trụ hạng thì đã thay HLV từ rất lâu rồi. Người mới am hiểu cuộc chơi V-League chắc chắn sẽ có những điều chỉnh hợp lý hơn để giúp HAGL trụ vững, vì cầu thủ họ chơi đâu có tệ lắm và quan trọng hơn là bầu Đức có tiền.
* HAGL đang như con tàu đắm và việc “trảm tướng” giữa dòng như thế này liệu có ảnh hưởng lớn đến khả năng trụ hạng của họ?
- Chỉ còn 5 lượt đấu nữa, HAGL lại kém hai đội xếp trên 3 điểm, thua luôn về thành tích đối đầu nên cửa trụ hạng của họ hẹp lắm rồi. Cái khó hơn nữa là lối chơi non nớt của nhiều cầu thủ trẻ. Cứ nhìn cái cách họ loay hoay khi gặp các đối thủ tạm cho là ngang cơ như Cần Thơ, Đồng Tháp vẫn không thắng nổi dù cầm bóng nhiều hơn đủ hiểu HAGL không có phương án hai. Còn khi đối diện các đội mạnh cứ bị “đè” ra mà đá thì sao chịu nổi. Từ đầu giải đến giờ cầu thủ HAGL cũng có tích lũy kinh nghiệm nhưng bấy nhiêu là chưa đủ khiến họ thua thiệt nhiều so với các đội xếp trên. Một điều tế nhị nữa ở ghế HLV trưởng, anh Quốc Tuấn lâu nay chuyên huấn luyện thủ môn nên còn hạn chế nhiều trong cuộc chơi khắc nghiệt và khi ở thế ngàn cân treo sợi tóc với tinh thần cầu thủ xuống đến số âm.
* Bình Dương hòa Hà Nội T&T 2-2, Thanh Hóa thua Đồng Nai 2-5 và Hải Phòng bị Than Quảng Ninh qua mặt 2-1. Cuộc đua đến ngôi vương V-League những vòng cuối ngày càng bất ngờ và khó đoán không thưa ông?
- Tôi hơi thất vọng về cách thua đậm của Thanh Hóa trước đối thủ yếu hơn mình là Đồng Nai. Trong suốt những vòng đấu qua, Thanh Hóa gây ấn tượng mạnh nhất ở V-League và sự tăng tốc của họ chính là chất gây men kích thích cho cuộc đua vô địch gay cấn và hấp dẫn hơn. Thế mà Thanh Hóa lại thua đúng vào lúc cần thắng nhất để qua mặt B.Bình Dương, tạo lợi thế tinh thần ở buổi chợ chiều.
Riêng với Hà Nội T&T thì sau trận hòa B.Bình Dương thì gần như thầy trò Phan Thanh Hùng đã bít cửa cạnh tranh. Vì thế tôi vẫn nghĩ chức vô địch mùa này khó thoát khỏi tay B.Bình Dương và đến vòng 23 trên sân nhà, họ đánh bại Thanh Hóa nữa là cuộc đua kết thúc.
* SHB Đà Nẵng gây ấn tượng mạnh với chiến thắng đậm đà 7-3 trước ĐTLA. Điều gì làm nên thắng lợi hoành tráng như vậy?
- Tôi lại thấy ĐT Long An suy yếu hơn so với chính mình chứ không phải SHB Đà Nẵng mạnh lên. Không biết nội bộ ĐT Long An có vấn đề gì không nhưng việc để lọt lưới với con số 7 bàn, gần bằng 1/3 số bàn thua của 20 vòng trước đó (23 bàn) thì ngạc nhiên thật.
* Xin cảm ơn ông!
Sinh năm 1974, năm 20 tuổi Trần Minh Chiến đã có chức vô địch quốc gia đầu tiên cùng CA TPHCM đồng thời đoạt luôn danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Năm 1995, anh được triệu tập vào ĐTQG tham dự SEA Games 18 và để lại ấn tượng khó phai mờ bằng bàn thắng tuyệt đẹp tung lưới Myanmar giúp Việt Nam vào chung kết. Thế nhưng chấn thương đã buộc Trần Minh Chiến giã từ sự nghiệp cầu thủ ở tuổi 22. Hiện tại anh đang làm công tác huấn luyện tại lò đào tạo PVF.
Cùng với nhiều HLV, cầu thủ, trọng tài, nhà báo khác, HLV Trần Minh Chiến sẽ tham gia độc quyền mục Góc Chuyên Gia cùng BongDa.com.vn để mang đến cho bạn đọc những nhận định và dự đoán trước vòng đấu cũng như bình luận, phân tích sau các trận đấu hấp dẫn.