MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Góc HLV Phan Thanh Hùng: Xuất thần M.U

    18:52 Thứ hai 21/03/2016

    Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, HLV Phan Thanh Hùng nhìn nhận, chiến thắng vừa rồi của M.U trước Man City là chiến thắng không tưởng.

    (BongDa.com.vn) – Chia sẻ với BongDa.com.vn mục “Góc Chuyên Gia”, cựu HLV ĐTVN, hiện dang dẫn dắt CLB Than Quảng Ninh, HLV Phan Thanh Hùng nhìn nhận, chiến thắng ở Etihad vừa rồi của M.U trước Man City là chiến thắng không tưởng, thể hiện sự xuất thần của ông Van Gaal và học trò… 

    M.U đã chơi một trận xuất thần. Ảnh: Internet.
    M.U đã chơi một trận xuất thần. Ảnh: Internet.

    *Leicester City tiếp tục có chiến thắng quan trọng trước Crystal Palace. Tương tự là Tottenham dễ dàng bỏ túi 3 điểm trước Bournemouth. Theo ông, cho tới lúc này của mùa giải, đây có vẻ sẽ là cuộc đua song mã giữa hai CLB này?

    – Khả năng lớn là như thế. Hiện tại Arsenal thi đấu ít hơn 1 trận và giải đấu còn đến 7 vòng, nhưng việc bị bỏ xa đến 11 điểm, tôi cho rằng khoảng cách này là không dễ gì san lấp. Trong khi với Man City, việc thua thiệt Leicester City và Tottenham đến 15 điểm, mọi thứ xem như chấm dứt với họ.

    Với cuộc đua giữa Leicester và Tottenham, tôi nghiêng về khả năng thầy trò HLV Ranieri sẽ là người về đích trước. Bởi “Bầy cáo” càng thi đấu càng cho thấy sự ổn định và tập trung rất cao.

    * Derby Manchester đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Manchester United. Ông nhận xét gì về trận đấu này?

    – Đây là trận đấu xuất thần của “Quỷ đỏ”! Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện ở Etihad, M.U xứng đáng là người chiến thắng. Sự chặt chẽ trong phòng ngự, biến hóa trong tấn công và đặc biệt là khả năng gây đột biến cao của các cá nhân như Marcus Rashford, Martial, Mata… trên hàng công là yếu tối giúp M.U đánh bại Man City.

    * M.U của Louis van Gaal mùa này là một CLB kỳ lạ. Khi thi đấu phập phù và luôn giành chiến thắng (trước các CLB lớn) ở những thời điểm không nhiều người nghĩ tới. Tại sao lại như vậy?

    – Việc đội bóng của ông Van Gaal dù có phong độ chập chờn nhưng lại thường giành chiến thắng trước các đối thủ lớn, tôi cho rằng xuất phát từ sự kiêu hãnh, lòng tự trọng của các cầu thủ. Nếu để ý kỹ một chút, trước những cuộc chạm trán như thế, hầu hết đều đánh giá đội bóng của ông Van Gaal thuộc cửa dưới, thậm chí họ còn bị xem thường. Thế nên, khi lòng tự trọng bị tổn thương, các học trò ông Van Gaal đã cháy hết mình để chứng tỏ họ không phải là thứ vứt đi.

    Về lý do tại sao họ thi đấu phập phù, tôi cho rằng điều này xuất phát từ việc đội hình và lối chơi của họ không có sự ổn định do ảnh hưởng chấn thương và những thử nghiệm trong cách chơi của ông Van Gaal.

    * Rốt cuộc thì Atletico Madrid đã hụt hơi trong cuộc đua La Liga, khi bất ngờ để Gijon hạ 1-2. Nhưng Barcelona cũng chia điểm trước Villarreal, còn Real thì thắng Sevilla. Liệu cơ hội cho La Liga với Atletico và Real có còn? Nên nhớ rằng vòng sau sẽ là Siêu kinh điển?

    Barcelona bất ngờ bị chia điểm trước Villarreal. Ảnh: Internet.
    Barcelona bất ngờ bị chia điểm trước Villarreal. Ảnh: Internet.

    – Hiện tại Barcelona đang hơn Atletico 9 điểm, Real là 10 điểm, trong khi giải đấu còn đến 8 vòng mới kết thúc. Thế nên, về mặt lý thuyết thì cơ hội vẫn còn cho 2 đội bóng thủ đô Tây Ban Nha, song thực tế cho thấy, để biến điều này thành hiện thực là rất khó. Mặc dù bị Villarreal cầm chân nhưng đội bóng chủ sân Nou Camp vẫn cho thấy sự ổn định về phong độ, con người và lối chơi.

    * Ở Serie A, Inter và Roma đã hòa nhau trong một trận đấu khá kịch tính. Sau trận, HLV Roberto Mancini cho rằng Inter sẽ không từ bỏ cuộc đua Champions League. Quan điểm của ông như thế nào?

    – Quan điểm của tôi là ủng hộ những gì mà HLV Roberto Mancini tuyên bố. Đấy không chỉ là động lực để các cầu thủ chơi hết mình ở chặng đường còn lại của mùa giải, mà ở đó còn là một lời tuyên chiến có cơ sở. Hiện Inter kém hơn Roma 5 điểm, trong khi Serie A còn đến 8 vòng và xét về mặt lực lượng, phong độ, khoảng cách này có thể bị san lấp sau khi mùa giải kết thúc. Thế nên, NHM Inter có quyền đặt hy vọng vào những gì mà ông Mancini vừa tuyên bố.

    * Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

    phanthanhhungSinh năm 1960 tại Đà Nẵng, khi còn là cầu thủ, HLV Phan Thanh Hùng có thể chơi tiền vệ hoặc tiền đạo, thậm chí đảm nhiệm luôn vị trí hậu vệ. Trong màu áo Quảng Nam Đà Nẵng, ông giành chức vô địch quốc gia năm 1992, một lần về nhì và lọt vào tới bán kết cúp C2 châu Á năm 1992. Đây là kết quả tốt nhất của các đội bóng Việt Nam ở sân chơi châu lục. Trong sự nghiệp cầm quân, HLV Phan Thanh Hùng giành chức vô địch AFF Cup 2008 và HCB SEA Games 2009 trong vai trò trợ lý. Năm 2012, ông dẫn dắt ĐTVN dự AFF Cup nhưng thi đấu không thành công. Trên cương vị HLV trưởng CLB Hà Nội T&T, ông có một chức vô địch V-League, một Siêu Cúp năm 2010 và hai lần về nhì V-League năm 2011 và 2012.

    Cùng với nhiều HLV, cầu thủ, trọng tài, nhà báo khác, HLV Phan Thanh Hùng sẽ tham gia độc quyền mục Góc Chuyên Gia cùng BongDa.com.vn để mang đến cho bạn đọc những nhận định và dự đoán trước vòng đấu cũng như bình luận, phân tích sau các trận đấu hấp dẫn.

    Nguyễn Thanh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...