MỚI NHẤT :
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Góc EURO: Anh vẫn non, Bale 'gánh team'

    18:48 Chủ nhật 12/06/2016

    BongDa.com.vn Sau lượt trận EURO diễn ra vào đêm qua và rạng sáng nay, có thể nhận thấy rằng tuyển Anh vẫn còn quá 'non', còn Bale vẫn đang phải một mình kéo cả tuyển xứ Wale.

    Tuyển Anh vẫn còn quá non nớt

    watermarked-3a1

    Tuyển Anh đã có màn ra quân tại EURO năm nay không đến nỗi nào. Công bằng mà nói thì một kết quả hòa 1-1 trước Nga là cũng có phần kém may mắn dành cho Tam Sư. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, một trong những nguyên nhân khiến cho tuyển Anh không thể bảo toàn được chiến thắng cho đến hết trận đó là vì kinh nghiệm còn quá non nớt.

    Một trong những điểm dễ thấy nhất đó chính là việc họ luôn tỏ ra quá nóng vội trong các tình huống xử lý của mình. Bên cạnh đó là việc không biết phân phối sức hợp lý. Việc bung sức quá nhiều trong hiệp một đã khiến Tam Sư không còn giữ được thế trận tốt trong hiệp hai, và bàn thua vào cuối trận cũng có thể xem là một bài học dành cho họ.

    Tuyển Xứ Wales đang sống nhờ Bale

    Trước khi bước vào kỳ EURO lần này, tuyển xứ Wales từng tự tin cho biết họ là một tập thể mạnh, và Bale không phải là ngôi sao duy nhất của họ tại giải đấu lần này. Tuy nhiên kết trận đấu với Slovakia, tuyển xứ Wales vẫn chưa thể chứng minh được tuyên bố này, khi ngôi sao đang thuộc biên chế của Real Madrid vẫn là ngôi sao sáng nhất trên sân. Không chỉ trực tiếp ghi bàn, Bale còn luôn đóng vai trò đầu tàu trong các đợt lên bóng của đội tuyển trong suốt 90 phút có mặt trên sân. Với cả một chặng đường còn rất dài ở phía trước, không biết Bale có còn đảm bảo đủ sức lực để kéo đội tuyển của mình hay không.

    Tuyển Nga thừa kinh nghiệm

    watermarked-3a2

    So kè với một đổi tuyển giàu sức trẻ như tuyển Anh, tuyển Nga đã vấp phải không ít sự khó khăn. Tuy nhiên với bản lĩnh và kinh nghiêm chinh chiến vốn có của mình, những chú gấu Nga, đặc biệt là cặp trung vệ Berezutski (33 tuổi) và Ignashevich (36 tuổi) đã hóa giải rất thành công những đợt hãm thành của đối thủ. Chắc chắn ở những vòng đấu tiếp theo, bộ đôi lão tưởng này vẫn sẽ là điểm tựa lớn nhất cho toàn đội.

    Thụy Sĩ sẽ là ngựa ô?

    Đối đầu với một đối thủ không quá mạnh như Albania, lại sớm có được bàn thắng ngay ở phút thứ 5 của trận đấu, thực sự là rất khó để có thể đánh giá chính xác thực lực của Thụy Sĩ tại mùa giải năm nay. Tuy nhiên có một điều khá chắc đó là Thụy Sĩ sẽ là một đối thủ rất khó chịu tại giải đấu lần này, khi lối chơi của họ đang được dẫn dắt bởi một Shaqiri rất khó lường.

    Xú - Thể thao Việt Nam | 18:30 12/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...