MỚI NHẤT :
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Góc đội tuyển Việt Nam: Tan vỡ niềm tin về hàng công HAGL làm chủ lực

    18:25 Chủ nhật 04/12/2016 | 18

    BongDa.com.vn Những trận đấu đầu tiên dưới thời HLV Nguyễn Hữu Thắng đem lại sự hứng khởi và tươi mới lớn khi có nhiều cầu thủ HAGL làm nòng cốt ở mặt trận tấn công. Tuy nhiên vì nhiều lí do điều này đang dần tan tác khiến nhiều người hâm mộ thất vọng.

    Vie-Mal-HT-3

     Chỉ còn mỗi Xuân Trường là được HLV Hữu Thắng sử dụng thường xuyên. Ảnh: Đình Viên.

    Chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi nhưng trong các đợt triệu tập ĐTQG gần đây đã có tới 5 học viên xuất thân từ học viện HAGL ARS JMG được gọi. Trong đó có 4 người thường xuyên được đá chính, bên cạnh đó Công Phượng cũng là dự bị chiến lược được đặt nhiều hy vọng.

    Tuy nhiên, những mảnh ghép này vì nhiều hoàn cảnh đang dần tách rời và khiến hàng công của đội tuyển cũng đang nhạt nhòa theo. Đầu tiên là trường hợp bất khả kháng của Tuấn Anh. Nếu không chấn thương, tiền vệ người Thái Bình sẽ nghiễm nhiên có 1 suất đá chính, vắng “Nhô” lập tức cỗ máy của đội tuyển vận hành thiếu trơn tru.

    Trường hợp thứ 2 đang khiến nhiều người bất ngờ và hụt hẫng là Văn Toàn, đang có phong độ rất tốt bằng những màn trình diễn và các bàn thắng thượng thặng. Thế nhưng cầu thủ 20 tuổi này phải lên ghế dự bị chỉ vì một bàn thắng mà Trọng Hoàng lập công trong trận đấu thứ 2 gặp Malaisia. Từ đó đến nay, Văn Toàn không còn là quân bài không thể thiếu.

    Với trường hợp của Công Phượng, không ai phàn nàn về việc HLV Hữu Thắng để anh trên ghế dự bị. Nhưng việc chỉ tung ngôi sao sinh năm 1995 vào sân ở phút 88 trong trận gặp Indonesia khiến nhiều người bất bình, trước đó vì thẻ đỏ của Đình Luật, Công Phượng cũng rời sân ở trận gặp Campuchia chỉ sau 15 phút đá chính.

    Vie-HAGL-1

     Công Phượng (sau) có thể là một quân bài gây đột biến khi đội tuyển Việt Nam bế tắc. Ảnh: Quang Thịnh.

    Vì thế, chỉ còn mỗi Xuân Trường lẻ loi ở hàng tiền vệ và không có một “cạ cứng” nào thời còn ở HAGL. Vắng đi các đồng đội đã ăn tập cùng nhau thời gian dài, Xuân Trường vẫn giữ được phong độ tốt nhưng những đường chuyền chết người của anh lại không được cụ thể hóa nhiều.

    Ai cũng thấy, Thành Lương hay Trọng Hoàng đều đã có dấu hiệu của tuổi tác và đã phần nào đi qua bên kia sườn dốc sự nghiệp. Văn Quyết không phải trận nào cũng hay và rõ ràng HLV Hữu Thắng nên cân nhắc thiệt hơn bởi chỉ còn 90 phút sửa sai trước mắt ở Mỹ Đình.

    Quốc Tuấn - Thể thao Việt Nam | 18:10 04/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...