MỚI NHẤT :
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • Giành giải The Best đầy thuyết phục, vì sao Modric vẫn cảm thấy.. buồn?

    11:07 Thứ ba 25/09/2018

    Tỏ ra vui mừng và hạnh phúc khi đoạt giải The Best 2018, nhưng tiền vệ Luka Modric cho biết, anh vẫn cảm thấy buồn khi Messi và Ronaldo vắng mặt tại lễ trao giải.

     Gala trao giải FIFA The Best 2018 được tổ chức rạng sáng nay (giờ Việt Nam) đã mang về chiến thắng không quá bất ngờ cho Luka Modric. Tiền vệ người Croatia đã có một năm thi đấu chói sáng, giúp Real Madrid lần thứ ba liên tiếp vô địch Champions League, đồng thời đưa đội tuyển Croatia tới ngôi á quân World Cup 2018. Trong những thành công tập thể ấy, vai trò cá nhân của Modric là vô cùng nổi bật.

     - Bóng Đá

     Modric buồn khi Messi không tới dự Gala trao giải The Best 2018.

    Từ World Cup 2018 đến nay, Modric đã thâu tóm tất cả các danh hiệu cá nhân cao quý, từ Quả Bóng Vàng World Cup 2018, Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA và bây giờ là FIFA The Best 2018. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng, nếu giải thưởng cá nhân cao quý nhất là Quả Bóng Vàng 2018 được trao ngay lúc này, Modric chắc chắn sẽ lại vô đối.

    Trong lễ trao giải, Modric đã tỏ ra rất vui khi liên tục dành những lời cảm ơn chân thành tới các đồng đội, HLV, những người đã giúp đỡ anh có được thành công. Ở tuổi 33, đây là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng Modric đạt được sự thăng hoa đến như vậy trong sự nghiệp.

    Cũng chính vì ý nghĩa đặc biệt khi nhận giải thưởng cá nhân, Modric đã không che giấu cảm xúc khi cho biết, anh cảm thấy có chút buồn và hơi hụt hẫng khi hai siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi không có mặt tại Gala trao giải FIFA The Best 2018. Messi không có mặt một phần vì anh không có tên trong tốp 3 đề cử giải thưởng danh cho cầu thủ nam, còn Ronaldo thì cáo bận với lịch dày đặc ở Juventus.

    Không úp mở, Modric nói thẳng: “Mọi người đều có lý do riêng của họ. Tất nhiên, tôi rất muốn được thấy Ronaldo và Messi ở đây nhưng họ đã không đến.” Ngoài ra, Modric cũng tiết lộ thêm về người đồng đội cũ Ronaldo: “Tôi không nói chuyện trực tiếp với Ronaldo. Anh ấy có gửi cho tôi 1 tin nhắn nói về giải thưởng của UEFA, ngoài ra chẳng có gì khác.”

    Long Nguyên | 10:10 25/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...