MỚI NHẤT :
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Giải VĐQG nữ 2017: “Hủy diệt” đàn em 6-0, Hà Nội I thể hiện tham vọng vô địch

    18:50 Thứ ba 07/11/2017

    BongDa.com.vn Trận đấu sớm giải VĐQG nữ tranh Cúp Thái Sơn Bắc 2017 chiều (07/11) giữa hai đội bóng thủ đô. Tuy nhiên, việc hủy diệt đàn em 6 bàn không gỡ, Hà Nội thể hiện tham vọng vô địch.

     - Bóng Đá

    Trước một Hà Nội II quá yếu, HLV Đặng Quốc Tuấn của Hà Nội I chỉ tung ra đội hình dự bị. Điều này phần nào giúp đối thủ chơi ngang ngửa. Tuy nhiên sự cân bằng ấy cũng chỉ diễn ra trong ít phút đầu trận. Ảnh: Thái Sơn. 

     - Bóng Đá

    Hà Nội I (đỏ) bắt đầu giành thế chủ động với những pha xuống biên rất sắc sảo. Sự cơ động của các cầu thủ đá cánh Hồ Thị Quỳnh và Kinh Anh liên tục khiến các hậu vệ Hà Nội II phá vất vả để cản phá. Phút 14, cũng từ một pha tấn công biên được dàn xếp tốt, Hải Yến đã chọn đúng vị trí ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: Thái Sơn.

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

    Kể từ thời điểm này, Hà Nội II chỉ còn biết căng mình chống đỡ trước sức ép mạnh mẽ của “đàn chị” Hà Nội I. Sau những đợt tấn công liên tiếp, Hồ Thị Quỳnh đã nâng tỷ số lên 2-0 với một pha dẫn bóng vào từ gàn biên và dứt điểm gọn gàng. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0 cho đội bóng của HLV Quốc Tuấn. Ảnh: Thái Sơn.

     - Bóng Đá

    Sang hiệp hai, mọi thứ còn dễ dàng hơn nhiều nữa khi mà Hà Nội I gần như thực sự tăng tốc. Họ liên tiếp tạo ra các tình huống tấn công mạch lạc và thay vì chồng biên như hiệp 1, các tình huống chọc khe của Hà Nội I lại phát huy tác dụng. Ảnh: Thái Sơn. 

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

    Liên tiếp các phút 60, 62 của trận đấu, Hải Yến và Biện Thị Hằng nhận được những pha chọc khe tốt của đồng đội để ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0. Chỉ ít phút sau đó, cầu thủ mới vào sân Bạch Thu Hiền có pha đánh đầu cực tốt nâng tỷ số lên 5-0 trước khi Biện Thị Hằng ghi bàn thắng thứ 2 cho riêng mình đồng thời ấn định kết quả thắng chung cuộc 6-0 cho Hà Nội I. Ảnh: Thái Sơn.

    Giải VĐQG nữ 2017: “Hủy diệt” đàn em 6-0, Hà Nội I thể hiện tham vọng vô địch - Bóng Đá

    Đánh bại đàn em Hà Nội II với tỉ số 6-0, Hà Nội chứng tỏ tham vọng vô địch của mình ở mùa giải năm nay. Với 17 điểm trên bảng xếp hạng sau 8 vòng đấu, Hà Nội I chỉ kém đội xếp đầu bảng TP.HCM I đúng 1 điểm. 

    Phương Nam - BongDa.com.vn - TTVN | 18:40 07/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...