MỚI NHẤT :
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • Neville: “Tôi thích Jackson”
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Barca hụt hơi trong vụ 'Di Maria mới'
  • PSG muốn có ngôi sao Inter
  • "Không ai tốt hơn ông ấy để dẫn dắt U23 Việt Nam lúc này"
  • Tiền vệ 60 triệu euro muốn khoác áo Barca
  • Người cũ đến Saudi, Barca hưởng lợi
  • Bất ngờ cuộc đua Vua phá lưới La Liga
  • Dortmund mất máy chạy trước PSG
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • FLC Thanh Hóa làm ầm vụ "mua" trọng tài, đá xéo HAGL

    16:31 Thứ hai 10/04/2017 | 1

    Chủ tịch CLB FLC Thanh Hoá Doãn Văn Phương bức xúc vì đội bóng xứ Thanh bị vu khống “đi đêm” với trọng tài nên phải xuất đầu lộ diện. Ông Phương quả quyết FLC Thanh Hoá không "mua" trọng tài, chỉ có HAGL là phản ứng thái quá.

    Trọng tài kém nhưng... dũng cảm

    Ông bầu đội bóng xứ Thanh nhìn nhận, công tác trọng tài không tốt, chuyên môn trọng tài kém, chỉ có điểm đáng khen nhất là... bản lĩnh. “Trận đấu này công tác trọng tài đã không tốt. Chất lượng trọng tài kém, thấy rõ qua những tình huống bỏ sót lỗi của cả hai đội. Trọng tài chính và trợ lý thiếu sự phối hợp nhịp nhàng, dẫn đến không theo kịp tình huống, đặc biệt là pha cầu thủ HAGL rơi vào thế việt vị ở phút 62.

    Điểm đáng khen nhất với trọng tài trong trận đấu này là đã dũng cảm, bản lĩnh từ chối bàn thắng của HAGL sau khi hội ý. Tổ trọng tài đã gặp sức ép rất lớn và quyết định mà họ đưa ra thời điểm đó không dễ đàng chút nào,” bầu Phương chia sẻ.

     - Bóng Đá

     Bầu Phương: Trọng tài chuyên môn kém nhưng dũng cảm.

    Về sự phản ứng của cầu thủ FLC Thanh Hoá khi Văn Thanh ghi bàn ở phút 62, bầu Phương biết chỉ có mình đội trưởng Omar ý kiến với trọng tài, chứ không phải cả đội quây lấy vua sân cỏ để gây sức ép.

    “Chúng tôi quán triệt cầu thủ khi phản ứng gì thì cũng trong luật lệ của giải đấu, chứ không được phép nhảy bổ vào trọng tài. Trong khi đó, cầu thủ HAGL phản ứng thái quá, đó là điều không nên trong bóng đá chuyên nghiệp,” ông Phương nói.

    Mùa giải 2015, cũng trong trận đấu với HAGL, FLC Thanh Hoá được cho là đã hưởng lợi từ trọng tài khi không thổi phạt Đình Tùng chạm tay trong vòng cấm trong tình huống ghi bàn ở cuối trận. Còn trong trận đấu gặp quân bầu Đức tối 8/4, FLC Thanh Hoá một lần nữa được trọng tài “bẻ còi” không công nhận bàn thắng của Văn Thanh của đội chủ nhà, mở ra cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trên sân Pleiku.

    Xâu chuỗi lại hai trận đấu này, nhiều ý kiến cho rằng FLC Thanh Hoá đã “đặt vấn đề” để được trọng tài giúp đỡ. Tuy nhiên, theo bầu Phương, đó là cách đặt vấn đề mang tính phá hoại, không chỉ trong một trận đấu mà cả mùa giải của đội bóng xứ Thanh.

     - Bóng Đá

     Thanh Hoá khẳng định vu khống họ "đi đêm" trọng tài là phá hoại bóng đá.

    “Chính FLC Thanh Hoá mới là là đội luôn chịu thiệt thòi từ các quyết định của trọng tài. Mùa giải này có nhiều tình huống chúng tôi lẽ ra phải được phạt đền nhưng chưa hầu hết các trọng tài đã bỏ qua. Những ai nói FLC Thanh Hoá đi đêm với trọng tài không biết gì về bóng đá, cố tình phá hoại công sức của tập thể đội bóng,” ông bầu xứ Thanh chốt lại.

    CĐV HAGL quá khích vì bị châm ngòi

    Chung quan điểm với "sếp", Giám đốc điều hành CLB Thanh Hoá Nguyễn Trọng Hoài cho biết đội bóng của ông không liên quan gì tới việc các trọng tài mắc sai sót trong chiến thắng 3-2 trên sân Pleiku.

    “Chúng tôi thông cảm với sự bức xúc của HAGL vì chúng tôi cũng đã từng nhiều lần gặp bất lợi từ những quyết định của trọng tài. Họ dẫn 2-0 rồi thua ngược 2-3 trong trận đấu với nhiều quyết định tranh cãi của trọng tài.

     - Bóng Đá

     CĐV trên sân Pleiku bị kích động bởi phản ứng thái quá của lãnh đạo HAGL.

    Chúng tôi chỉ buồn là lãnh đạo HAGL phản ứng kinh quá, làm dấy lên sự quá khích của khán giả. CĐV Pleiku ném rất nhiều chai lọ về cả phía CLB FLC Thanh Hoá. Bản thân tôi còn không dám rời cabin. FLC Thanh Hoá vô can, chúng tôi không đáng phải chịu cơn thịnh nộ như vậy,” ông Hoài nói.

    Về tình huống trọng tài bẻ còi ở phút 62, ông Hoài chia sẻ: “Tình huống đó tôi đứng rất gần nên nhìn rõ. Hai cầu thủ của HAGL đã rơi vào thế việt vị. Trọng tài biên giơ cờ định bắt nhưng sau đó không hiểu sao lại bỏ qua. Sau khi hỏi đồng nghiệp, trọng tài chính không công nhận bàn thắng.

    Sau trận đấu nhiều người nghi ngờ Thanh Hoá làm chuyện mờ ám với trọng tài. Chúng tôi khẳng định không đi đêm với trọng tài. Chúng tôi biết làm thế là vi phạm pháp luật, là làm hư cầu thủ, phá nát đội bóng nên không dại.”

    Song Ngư | 05:00 10/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...