MỚI NHẤT :
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • Dzeko - Morata: Gọi 'ác ma' thức tỉnh…

    14:36 Thứ ba 31/10/2017

    BongDa.com.vn Tại đêm Halloween, Dzeko-Morata sẽ sống thật với con ác ma chìm sâu trong tâm trí. Hãy chiến đấu sòng phẳng bởi khi mặt trời lên họ lại trở về với nỗi uất hận không nguôi.

    AS Roma đối đầu Chelsea cũng là cuộc chiến đấu trực tiếp của hai tiền đạo: Edin Dzeko và Alvaro Morata. Hai cầu thủ này thật chất không có thù với nhau. Nhưng họ sẽ chiến đấu sòng phẳng để trút giận. Bởi vốn dĩ hai chân xút này đang giấu trong lòng một nỗi uất hận không biết nói cùng ai.

    Biến hận thù thành động lực

    Ai cũng nghĩ Dzeko sang AS Roma thi đấu cũng chẳng khác nào trốn chạy chính bản thân anh. Vì tại Man City, Dzeko không có đất diễn, anh là kép phụ và sống một cuộc đời thừa tại Anh Quốc.

     - Bóng Đá

     Hai ác ma trong Dzeko và Morata sẽ thức tỉnh?

    Morata cũng chẳng khá hơn khi anh mắc phải "lời nguyền số 9" tại Juventus và cả Real. Anh sống dưới cái bóng của BBC tại Madrid. Mới đây khi trả lời phỏng vấn cho Daily Mail, anh đã bộc bạch hết mọi tâm sự. Anh đã tự trách bản thân tại sao không gắn bó tiếp với đội bóng thành Turin mà lại ham mê ánh hào quang hư ảo của Real.

    Dzeko là một mẫu người khá kín tiếng, anh không công kích quá nhiều về đội bóng cũ. Nhưng tận sâu trong tâm của một kẻ được gọi là “siêu dự bị” thì chẳng có gì đáng để vui khi nhắc về thành Manchester.

    Và rạng sáng nay, họ gặp nhau. Mỗi người đều có những uất ức bị đè nặng quá lâu, nay gặp được người đồng cảnh ngộ, hay đúng hơn là gặp được đối thủ xứng tầm để trút giận.

     - Bóng Đá

     Sống thật đêm nay nhé, Morata!

    Trận lượt đi Morata vẫn chưa thể tìm được bàn thắng vào lưới của Roma trong khi Dzeko lập cú đúp. Cuộc rượt đuổi tỷ số ấy vẫn chưa thật sự cân bằng. Vậy nên trận tái đấu này sẽ hứa hẹn không ít điều thú vị.

    Các CĐV sẽ có lý do để mong chờ một cuộc chiến sòng phẳng sẽ diễn ra giữa AS Roma-Chelsea và cũng là cơ hội để hai con ác quỷ thật sự trong người của Morata và Dzeko bùng nổ.

    Chiến đấu để khẳng định bản thân

    Từ đầu mùa thi đấu cho Chelsea, Morata đã có 12 bàn thắng trong đó có 1 cú hat-trick vào lưới Stoke City. Còn Dzeko, anh đã ghi 16 bàn thắng và trong đó có 3 cú đúp vào lưới Verona, Benevento và Chelsea ở lượt trận thứ 3 tại Champions League.

     - Bóng Đá

     Dzeko đã có người đồng cảnh ngộ để chiến đấu sòng phẳng

    Hai chân sút này đang bay cao tại CLB mới. Nhưng trong tâm của họ thì miền ký ức về một chuỗi ngày dự bị và đối xử bất công sẽ không bao giờ phai mờ. Có lẽ trận đấu này hai tiền đạo ấy sẽ lấy nỗi uất ức để chiến đấu với nhau.

    Nhưng điều quan trọng nhất là ai giữ được “cái đầu lạnh” nhiều hơn thì người đó sẽ chiến thắng. Rạng sáng nay, khi đêm hội ma quỷ Halloween bắt đầu thì hai “ác ma” trong người của Dzeko và Morata mới bừng tỉnh giấc.

    Cuộc đọ sức giữa AS Roma và Chelsea chỉ cần một trận hòa thì cả hai đều có thể đi tiếp. Nhưng quan trọng hơn hết là cuộc đấu tay đôi của hai tiền đạo của họ. Có lẽ rất hiếm khi hai chân sút đồng cảnh ngộ lại gặp nhau và gặp đúng đêm Halloween đầy ma mị.

    Họ sẽ chiến đấu vì danh dự, vì lòng thù hận. Nhưng trên hết vẫn là để an ủi nhau, hai “ác ma” đáng thương của Roma và Chelsea.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 13:55 31/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...