SHB Đà Nẵng vừa có chuỗi 4 trận thắng liên tiếp tại V-League, đặc biệt ấn tượng hơn khi ở ba trận đấu gần đây, các đối thủ của họ đều là “thứ dữ”, như XSKT Cần Thơ, Hải Phòng và FLC Thanh Hóa. Đánh bại các đội bóng đang tranh giành chức vô địch như vậy tất nhiên là không dễ dàng, và phần thưởng cho SHB Đà Nẵng là vị trí thứ 2 trong bối cảnh ngôi đầu chỉ còn cách họ 5 điểm, một khoảng cách không xa khi V-League còn đến 12 vòng đấu nữa.
Có khá nhiều yếu tố liên quan đến sự khởi sắc của SHB Đà Nẵng bây giờ. Đầu tiên không thể không nhắc đến sự sa sút của các đối thủ. Becamex Bình Dương đã hụt hơi rất nhiều và có lẽ họ sẽ sớm thành cựu vương, FLC Thanh Hóa thì phong độ trồi sụt, trận hay trận dở, Hải Phòng vẫn đứng đầu nhưng họ đang dần dần “thấm” áp lực của kẻ mà “ai cũng muốn hạ”, người “anh em” Hà Nội T&T tuy cũng có bước tiến cực lớn nhưng vì khởi đầu quá tệ nên giờ cũng mới chỉ chạm ngõ top 4.
Tuy vậy, cũng không thể bỏ qua sự cố gắng nội tại của đội bóng sông Hàn. HLV Lê Huỳnh Đức vẫn cho thấy tài năng và kinh nghiệm của một người tuy vẫn có thể gọi là HLV trẻ, nhưng đã dẫn quân chinh chiến ở V-League đến gần chục năm. Sự phụ thuộc vào Merlo vẫn còn đó, và cũng khó để thay đổi khi tiền đạo người Argentina vẫn thuộc diện “vua vòng cấm” ở V-League, một cầu thủ như vậy không dùng thì rất phí, vậy nên ông Đức đã tạo ra môi trường thi đấu rất tốt cho Merlo để anh phát huy hết khả năng. Bên cạnh đó, sự chia lửa trên hàng công vốn thất bại với chân sút Horace ở đầu mùa, đã được HLV họ Lê sửa sai bằng Eydison Soares, cầu thủ vừa có thể độc lập tác chiến vừa có thể hy sinh bản thân để “nhường đất” cho Merlo tỏa sáng.
Với hai ngoại binh đang có sự thể hiện tốt, dàn nội binh khát khao khẳng định mình như trường hợp vừa trở lại của Võ Huy Toàn, và đặc biệt là một HLV không thiếu mưu lược, luôn nghiêm nghị nhưng cũng sẵn sàng bùng nổ, thì việc vươn dậy của SHB Đà Nẵng không phải điều ngẫu nhiên. Hãy cùng chờ xem liệu với những sự khởi sắc đó họ có thể lên ngôi vô địch quốc gia lần thứ tư trong lịch sử hay không.
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)