MỚI NHẤT :
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Đừng buồn! HCĐ vẫn đang đợi Việt Nam chúng ta

    19:18 Thứ tư 29/08/2018 | 1

    BongDa.com.vn Thất bại trước Hàn Quốc nhưng trước mắt chúng ta vẫn là một cột mốc lịch sử để hướng tới.

    Đẳng cấp của người Hàn

    Như vậy, thêm một lần nữa bóng đá Việt Nam lại nhận thất bại trước người Hàn. Nói đúng hơn, lứa cầu thủ đang làm nức lòng NHM nước nhà một lần nữa thất bại trước người Hàn. Sau vòng loại U23 châu Á, vòng bảng U23 châu Á, giờ đây chúng ta tiếp tục gục ngã trước Hàn Quốc.

    Nói như vậy để thấy, trận thua 1-3 ngày hôm nay trên đất Indonesia là kết quả tất yếu, chúng ta không có gì phải buồn. Nền bóng đá Hàn Quốc vẫn ở trên và trước Việt Nam, là cái đích mà chúng ta luôn hằng mơ ước hướng đến.

    Đừng buồn! HCĐ vẫn đang đợi Việt Nam chúng ta - Bóng Đá

     

    90 phút tại bán kết Asiad đã chứng tỏ đẳng cấp của Son Heung-min và các đồng đội. Họ vượt trội về cả kỹ thuật lẫn thể lực, họ dùng chính những điểm mạnh này để đánh bại Việt Nam. Thấu hiểu thể lực của đoàn quân Park Hang-Seo có hạn, HLV Hàn Quốc đã tinh ranh bố trí bộ tứ Son Heung-min, Hwang Hee-chan, Lee Seung-woo và Hwang Ui-jo trên hàng công. Ba trong số đó từng tham dự World Cup và người còn lại đã ghi 9 bàn tại Asiad lần này. Những pha phối hợp tốc độ và chuẩn xác của cả 4 đã không cho Việt Nam một cơ hội để chống trả. Ngạc nhiên thay, đây là lần đầu tiên 4 ngôi sao trên đá chính cùng nhau trong một trận tại Asiad.

    Dẫn chứng trên cho thấy Hàn Quốc không chỉ vượt trội chúng ta về kỹ thuật, thể lực, họ hơn chúng ta cả về mặt con người. Đến trận bán kết, Hàn Quốc vẫn còn chiêu bài mới để đối phó với Việt Nam. Đó là kết quả tất yếu khi nền bóng đá Hàn Quốc đã đi trước chúng ta từ rất lâu.

    Hướng đến chiếc HCĐ

    Những thất bại trước Hàn Quốc chắc chắn là bài học quý giá cho lứa cầu thủ hiện tại. Đó sẽ là tiền đề để họ phát triển bản thân hơn nữa và hướng đến những kỳ tích ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

    Nhưng đó là chuyện tương lai, trước mắt, có một kỳ tích rất gần và hoàn toàn năm trong tầm tay của những Tiến Dũng, Xuân Trường,...đó chính là chiếc HCĐ Asiad. 3h chiều ngày 01/09, Việt Nam sẽ tham dự trận tranh HCĐ với Nhật Bản hoặc UAE. Xin nhắc lại, đó là trận tranh HCĐ không phải một trận tranh hạng Ba như các giải đấu thông thường. Nếu chiến thắng, bóng đá Việt Nam lại tiếp tục viết nên một trang sử mới.

    Đừng buồn! HCĐ vẫn đang đợi Việt Nam chúng ta - Bóng Đá

     Nếu Việt Nam giành HCĐ, những hình ảnh ăn mừng này sẽ lại diễn ra.

    So với Hàn Quốc, Nhật Bản và UAE rõ ràng là đối thủ chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại. Nhật Bản không mang sang Indonesia những ngôi sao World Cup như người Hàn, thay vào đó là lứa U21 chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020. Trong khi đó, UAE có lối chơi không khác mấy so với các đối thủ tây Á chúng ta từng vượt qua là Bahrain, Syria.

    Tin chắc rằng, nếu Việt Nam giành HCĐ, cả nước sẽ lại mở hội. Thế nên, những ai đang buồn, hãy vui tươi lên và chuẩn bị cho màn ăn mừng tới đây vào ngày 01/09.

    Thành Đạt | 19:00 29/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...