MỚI NHẤT :
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Đánh bại Huế, Long An mở hội ngày nhận HCĐ giải Hạng Nhất 2023

    19:57 Thứ bảy 26/08/2023 | 1

    BongDa.com.vn Chiến thắng trước Huế đã giúp CLB Long An khép lại mùa giải Hạng Nhất 2023 một cách ấn tượng cùng vị trí thứ 3 chung cuộc.

    Trước màn đọ sức ở vòng đấu cuối cùng với Huế, đoàn quân HLV Nguyễn Anh Đức đã chính thức giành tấm huy chương đồng tại giải Hạng Nhất 2023. Tuy vậy, các cầu thủ và BHL vẫn mong muốn hưởng niềm vui trọn vẹn trong trận đấu khép lại một mùa giải đầy thành công. Chính vì lý do đó, Long An nhập cuộc đầy chủ động khi tiếp đón đối thủ đến từ miền Trung.

    Dù cơn mưa trong những phút đầu trên sân Long An khá nặng hạt nhưng 2 đội vẫn thi đấu đầy cống hiến. Ngay ở phút thứ 7, Đỗ Tấn Thành đã có pha thoát xuống vượt qua thủ môn Phạm Mạnh Cường và chuyền ngang thuận lợi cho Nguyễn Quốc Lộc dứt điểm. Tiếc rằng cú sút của cầu thủ mang áo số 7 lại chạm vào một hậu vệ của Huế đi ra ngoài.

    Đến phút thứ 12, tới lượt Đỗ Tấn Thành bỏ lỡ cơ hội khi tung cú sút trúng vào hậu vệ đội khách khi mà thủ môn Văn Cường đã băng ra và để lại khung thành trống. Ngoài 2 cơ hội mười mươi, trong 15 phút đầu tiên, "Trâu chiến" còn liên tục gây sóng gió cho khung thành đại diện miền Trung sau các pha đánh đầu của Trần Anh Thi hay Nguyễn Khắc Vũ.

    Đánh bại Huế, Long An mở hội ngày nhận HCĐ giải Hạng Nhất 2023 - Bóng Đá

    Long An khép lại hành trình tại giải Hạng Nhất 2023 bằng chiến thắng trước Huế. Ảnh: Dũng Phương.

    Sau hàng loạt các cơ hội, cuối cùng đoàn quân HLV Nguyễn Anh Đức cũng đã khai thông được thế bế tắc ở phút 24. Dương Anh Tú là người đã điền tên lên bảng tỷ số với cú dứt điểm quyết đoán ngay trong vòng cấm sau đường chuyền của Nguyễn Văn Nhuần.

    Chơi không thật sự ấn tượng nhưng Huế vẫn có cho mình bàn san bằng cách biệt. Chỉ 3 phút sau khi bị thủng lưới, Hồ Thanh Minh đã tìm được bàn gỡ hòa với quả sút phạt đền thành công khi trước đó anh bị Trần Anh Thi phạm lỗi trong vòng cấm.

    Bị đối phương gỡ hòa, Long An tràn lên tấn công dữ dội. Phút 36, Nguyễn Quốc Lộc tung cú sút quyết đoán khiến thủ môn Văn Cường phải bay hết người để cứu thua. Để rồi, trước khi kết thúc hiệp 1, những nỗ lực của thầy trò HLV Nguyễn Anh Đức đã được đền đáp với pha đánh đầu thành bàn của Anh Thi sau tình huống đá phạt góc của Nguyễn Tài Lộc ở phút 42.

    Bước sang hiệp 2, Long An vẫn là đội chiếm thế chủ động với những cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Trong khi đó, dù bị dẫn trước nhưng đoàn quân HLV Nguyễn Quốc Dũng chống trả khá yếu ớt. Phút 53, Dương Anh Tú có cơ hội lập cú đúp với 2 cú dứt điểm liên tiếp trong tư thế đối mặt khung thành nhưng đều không chiến thắng được thủ môn Quốc Cường.

    Đánh bại Huế, Long An mở hội ngày nhận HCĐ giải Hạng Nhất 2023 - Bóng Đá

    Long An giành vị trí thứ 3 chung cuộc tại giải Hạng Nhất 2023. Ảnh: Dũng Phương.

    Đến phút 81, Dương Anh Tú tiếp tục ghi dấu ấn với tình huống đi bóng và bị truy cản trái phép trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Lê Hoàng Dương đã không bỏ lỡ cơ hội ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho đội nhà.

    Với kết quả trên, Long An đã khép lại hành trình của mình tại giải Hạng Nhất quốc gia 2023 với 31 điểm, giành vị trí thứ 3 chung cuộc của giải đấu. Đáng nói hơn, "Trâu chiến" đã có cú nước rút ấn tượng với chuỗi 10 trận bất bại liên tiếp. Đại diện miền Tây Nam Bộ cũng giữ mạch bất bại trên sân nhà cả mùa giải. 

    Kết quả: Long An 3-1 Huế.

    Ghi bàn: Anh Tú (24'), Anh Thi (42'), Hoàng Dương (pen 82')- Thanh Minh (pen 27').

    Đội hình xuất phát:

    Long An: Vũ Hải, Duy Thắng, Anh Thi, Khắc Vũ, Văn Quý, Tài Lộc, Công Tuyển, Văn Nhuần, Tấn Thành, Quốc Lộc, Anh Tú.

    Huế: Mạnh Cường, Duy Bảo, Đình Tới, Văn Trọng, Viết Hiếu, Tuấn Tài, Hoàng Quân, Ngọc Tú, Văn Tú, Thanh Minh, Văn Bun.

    Danh Nguyễn | 19:27 26/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...