MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • "ĐT Việt Nam đủ sức đưa Nhật Bản đến hiệp phụ"

    10:00 Thứ ba 22/01/2019 | 5

    BongDa.com.vn HLV Phạm Minh Đức đã có những đánh giá về ĐT Nhật Bản, đối thủ của ĐT Việt Nam tại vòng tứ kết.

    Trong vòng knock-out, ĐT Nhật Bản đã vượt qua Saudi Arabia bằng chiến thắng tối thiếu với tỉ số 1-0. Hậu vệ Takehiro Tomiyasu của "Samurai xanh" là người duy nhất lập công ở trận này.

     Nếu chơi đúng phong độ, ĐT Việt Nam sẽ có thể gây bất ngờ ở tứ kết.

    Sau khi có được bàn thắng, đại diện Đông Á đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu và gần như nhường lại thế trận hoàn toàn cho Saudi Arabia, dù vậy, đoàn quân HLV Moriyasu Hajime với lối chơi kín kẽ vẫn bảo toàn được thắng lợi này.

    Vượt qua Saudi Arabia, ĐT Nhật Bản sẽ chính là đối thủ của ĐT Việt Nam tại vòng tứ kết. Trao đổi với Soha, HLV Phạm Minh Đức đã nhận xét về cơ hội của thầy trò HLV Park Hang-seo trước đại diện Đông Á này: "Nhật Bản mạnh thật nhưng không phải không có cơ hội cho ĐT Việt Nam. Theo tôi, nếu duy trì được lối chơi, sự tập trung như trận thắng Jordan vừa rồi, Việt Nam đủ sức đưa Nhật Bản đến hai hiệp phụ tại vòng tứ kết Asian Cup năm nay.

    Kết quả sau đó tôi không dám đoán, nhưng tôi hướng đến kết quả hòa 0-0 trong hai hiệp chính. Tốt nhất chúng ta không nên để cho họ ghi bàn trước, vì như vậy sẽ rất khó để tìm bàn gỡ khi hệ thống phòng ngự của Nhật được tổ chức rất tốt.

    Tuy nhiên, trung vệ Nhật Bản cao to nên chúng ta không nên chơi bóng bổng. Nên tận dụng tốc độ, sự nhanh nhạy của Văn Đức, Văn Toàn, Quang Hải hay Công Phượng, tập trung chơi tấn công vào hai nách giữa hậu vệ biên và trung vệ, sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều."

    Có một điều rất đáng chú ý là tại VCK Asian Cup 2019 năm nay, HLV Moriyasu Hajime áp dụng cho các học trò một lối chơi thực dụng khi chỉ giành chiến thắng tối thiểu trước những đối thủ. Điều đó giúp ĐT Nhật Bản vừa bảo đảm được thể lực, vừa cho thấy "Samurai xanh" là đội tuyển có lực lượng đồng đều, không có khoảng cách giữa cầu thủ chính thức và dự bị.

     ĐT Nhật Bản là thử thách khó khăn cho ĐT Việt Nam ở tứ kết.

    Đây chắc chắn sẽ là một thử thách cực đại đối với thầy trò HLV Park Hang-seo ở trận tứ kết được diễn ra vào lúc 20h (giờ Việt Nam) ngày 24/1 tới.

    Tịnh Đế | 09:40 22/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...