MỚI NHẤT :
  • 2 khoảnh khắc nóng vội của Arsenal
  • Nagelsmann phản bác sếp Bayern
  • Cú sốc Rasmus Hojlund
  • Tuchel cập nhật tình hình nhân sự trước cuộc trạm chán Real
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Arsenal trước Tottenham
  • Muller hướng đến trận bán kết với Real
  • Arsenal lại ôm hận trước Man City?
  • Barca muốn có hàng thải Bayern
  • Sếp lớn chưa tính sổ với Ten Hag
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Tottenham ở trận thua Arsenal
  • Tottenham bị đánh bại bởi cầu thủ đang ốm
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Spurs
  • Một quyết định, Arteta cứu vãn sự nghiệp Kai Havertz
  • Thua Arsenal, Postecoglou thừa nhận nỗi thất vọng
  • Báo Indo nói thẳng thói quen chơi xấu của cầu thủ Việt Nam
  • Pep Guardiola lo sợ Arsenal
  • U23 Indonesia vs U23 Uzbekistan: Hồi kết của "chuyện cổ tích"
  • Haaland bất ngờ đưa ra nhận định về Arsenal
  • Phản ứng đầu tiên của Raya sau sai lầm chết người
  • 6 tháng thảm họa và nguy cơ hiển hiện với bóng đá Việt Nam
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • ĐT Anh sẽ đối mặt với thủ môn xuất sắc nhất thế giới

    23:48 Thứ ba 11/10/2016 | 2| 1

    Đêm nay, đội tuyển Anh sẽ đối mặt với Jan Oblak, người được coi là thủ môn xuất sắc nhất thế giới, ít nhất dựa vào những con số thống kê.

    Chỉ cần hỏi một số thiện xạ hàng đầu La Liga là có thể biết được thủ môn nào đáng ngại nhất bóng đá Tây Ban Nha hiện nay. Oblak đang nổi lên trở thành “người gác đền” đáng tin cậy nhờ những thành tích khó tin với Atletico.

    dt-anh-se-doi-mat-voi-thu

     

    Không quá khi nói rằng Oblak là thủ môn xuất sắc bậc nhất thế giới hiện nay sau khi chỉ để lọt lưới 2 bàn trong 9 trận tại La Liga và Champions League, đồng thời cản phá thành công một quả phạt đền.

    Thống kê cho thấy, chỉ có Manuel Neuer và Gianluigi Buffon là giữ sạch lưới nhiều hơn thủ môn của Atletico 5 giải đấu hàng đầu châu Âu trong 3 mùa giải qua. Cho đến thời điểm này của mùa bóng mới, rõ ràng Oblak tốt hơn tất thảy.

    Ở tuổi 23, Oblak chưa phải là một ngôi sao xứng tầm với những thủ môn huyền thoại như Neuer, Buffon, nhưng hiệu quả mà anh đem về cho Atletico lại không hề thua kém. Trong 82 trận đấu cùng với đội bóng Tây Ban Nha, anh chỉ bị đánh bại 33 lần, một tỷ lệ đáng ngưỡng mộ.

    dt-anh-se-doi-mat-voi-thu

     

    Bây giờ, sau khi làm nản lòng nhiều chân sút ở La Liga, Oblak sẽ trở thành thách thức lớn cho đội tuyển Anh trong chuyến làm khách Slovenia đêm nay. “Tam sư” - vốn được biết đến với tỷ lệ chuyển đổi thành bàn thấp hơn bất kỳ 20 CLB Premier League mùa này trong 4 trận vừa qua - chuẩn bị đối mặt với thủ môn chỉ một lần để lọt lưới hơn 2 bàn trong 53 trận trở lại đây cùng Atletico.

    Để có được người thay thế cho Thibaut Courtois vào mùa hè 2014, Atletico đã phải bỏ ra số tiền lớn là 12,5 triệu euro để mua từ Benfica. Nhưng đáp lại, Oblak còn xuất sắc hơn cả người tiền nhiệm, trong đó giữ sạch lưới 24 trận tại La Liga mùa trước.

    Số trận giữ sạch lưới của các thủ môn trong 3 mùa gần đây:

    63 - Manuel Neuer (Bayern)

    54 - Gianluigi Buffon (Juventus)

    49 - Jan Oblak (Atletico)

    49 - Stephane Ruffier (St-Etienne)

    44 - Danijel Subasic (Monaco)

    44 - Claudio Bravo (Barca / Man City)

    Gia Bảo | 16:26 11/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...