(BongDa.com.vn) – Như vậy EURO 2016 đã chính thức vắng bóng “Cơn lốc màu da cam”. Chắc chắn sẽ có rất nhiều tiếc nuối cho nền bóng đá hùng mạnh bậc nhất lục địa già nhưng nếu nhìn tổng quan lại rõ ràng bóng đá Hà Lan không thể bấu víu mãi vào thế hệ đã ngoài tuổi “băm” nữa.
Ở lượt đấu cuối cùng, thầy trò Danny Blind thậm chí đã không thể hoàn thành điều kiện cần là thắng CH Séc tại Amsterdam để mong chờ Thổ Nhĩ Kỳ xảy chân. Họ đã trắng tay trước CH Séc dù đã nỗ lực gỡ lại 2 bàn trong những phút cuối. Rõ ràng họ xứng đáng ngồi nhà xem Euro bởi những màn trình diễn èo uột liên tục.
Vắng bóng ngôi sao sáng nhất Robben bởi chấn thương Oranje chẳng còn là mình nữa dù vẫn còn một số cầu thủ từng một thời ở đẳng cấp thế giới như Van Persie hay Snejider. Cùng với một Hunterlaar đã “cùn” khả năng săn bàn, Hà Lan dựa quá nhiều vào thế hệ 1983 trong khi họ năm nay đã ngoài 32 tuổi.
Chính xác là khoảng từ World Cup 2010 đến nay, Hà Lan chỉ quanh đi quẩn lại với những cái tên này mà không có một sự cách tân đội hình. Không lạ khi nó đưa Hà Lan lên đỉnh cao với Á quân World Cup 2010 hay bán kết World Cup 2014 nhưng cũng dễ dàng dìm họ xuống đáy một khi các ngôi sao trên cạn kiệt năng lượng.
Những tài năng trẻ của họ ở đâu? Depay, El Ghazi hay Wijnaldum đều liên tục mờ nhạt suốt cả vòng loại. Rõ ràng họ chưa đủ tài năng và phẩm chất để gánh vác “cơn lốc màu da cam”. Nhìn vào những cầu thủ vào sân thay người, Lens hay Bas Dost đều thi đấu cho những đội bóng hạng trung như Sunderland hay Wolfsburg. Thật khó để đặt hy vọng vào các cầu thủ này.
Ở hàng thủ, dám chắc ngay cả những người yêu mến đội tuyển Hà Lan cũng chẳng thể đọc được tên một hậu vệ nào ra sân thi đấu với CH Séc khi các cái tên như Van Dijk, Bruma, Tete đều chưa để lại bất kỳ một dấu ấn nhỏ nhoi nào.
Thật đau đớn cho một đội tuyển từng có thời “khủng hoảng thừa” nhân sự ở mọi tuyến. Đã thế các học trò của Danny Blind còn không hướng về chung một hướng khi thường xuyên hục hặc với nhau. Hà Lan đang tồn tại quá nhiều vấn đề không thể giải quyết trong một sớm một chiều.
Giờ đây, người hâm mộ Hà Lan chính là những người gặm nhấm nỗi buồn lớn nhất khi phải đứng ngoài cuộc vui lớn nhất của bóng đá châu Âu. Đã đến lúc bóng đá Hà Lan phải chấp nhận sự thật rằng một thế hệ tài năng lớn đã qua và không thể bấu víu mãi vào họ được nữa. Cần phải làm một cuộc cách mạng lớn thôi bóng đá Hà Lan.