(BongDa.com.vn) – Thêm một chiến thắng ấn tượng cho thầy trò Roy Hodgson trước khi bước vào chiến dịch EURO 2016. Quan trọng hơn, những nhân tố được kỳ vọng đã thi đấu ấn tượng. Truyền thông lập tức đưa “Tam sư” lên chín tầng mây và đó chính là nguy cơ dẫn đến thất bại. Vì vậy, các cầu thủ “Tam sư” hãy giữ đôi chân trên mặt đất trước khi nghĩ đến những điều kỳ diệu trên đất Pháp vào mùa hè tới.
ĐThế nhưng, Roy Hodgson và các học trò nên nhớ rằng đây chỉ là một trận giao hữu vô thưởng, vô phạt; chặng đường phía trước còn đầy rẫy chông gai khi “Tam sư” chính thức bước vào vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu.
Chiến thắng trước đội tuyển Đức có thể cung cấp cho Roy Hodgson nhiều ý tưởng mới để xây dựng lối chơi cho “Tam sư” nhưng hàng phòng ngự của Anh quả thực là một tử huyệt. Trận đấu đã qua, tuyển Anh ra quân với hàng thủ bao gồm Clyne-Cahill-Smalling-Dany Rose. Cahill chính là gương mặt kinh nghiệm nhất và được tin tưởng đeo băng thủ quân của “Tam sư” nhưng màn trình diễn của anh quả thực là một thảm họa.
Hậu vệ của Chelsea chỉ được đánh giá cao khi anh sát cánh cùng John Terry thời đỉnh cao phong độ chứ anh không thể đóng vai trò trụ cột nơi hàng phòng ngự. Mùa giải hiện tại, khi Terry sa sút do tuổi tác, phong độ của Cahill tại Chelsea cũng không khá hơn là bao.
Đêm qua, vị trí của Cahill rất nhiều lần bị các cầu thủ tấn công của tuyển Đức khai thác và hai bàn thắng đều đến từ khu vực do Cahill quán xuyến. Đầu tiên là cú sút xa của Toni Kroos khi cả Henderson và Cahill không áp sát cần thiết để hạn chế góc sút của tiền vệ Real Madrid. Ở bàn nhân đôi cách biệt của Mario Gomez, Cahill đã bị tiền đạo số 23 đánh bại một cách tương đối dễ dàng trong tình huống không chiến. Chưa hết, sự phối hợp của Cahill với Smaliing và Clyne thực sự có vấn đề. Có vẻ cả ba chưa có được sự ăn ý cần thiết để tổ chức phòng thủ theo ý định của Roy Hodgson.
Thứ hai, ngoại trừ Eric Dier thì Henderson chưa làm tròn nhiệm vụ ở khu vực trung tuyến. Những Kroos, Khedira và Oezil đã khiến Henderson phải vất vả chống đỡ. Cả hai bàn thắng của đội tuyển Đức đều có ít nhiều phần lỗi thuộc về Henderson khi tiền vệ Liverpool không có sự hỗ trợ cần thiết cho các hậu vệ. Nhất là ở bàn thắng nhân đôi cách biệt của Gomez, Henderson đã để Khedira thoải mái chuyền bóng cho cựu tiền đạo của Bayern. Sau khi Lampard, Gerrard chia tay đội tuyển, Henderson được kỳ vọng sẽ là sự thay thế xứng đáng ở khu trung tuyến nhưng những màn trình diễn gần đây của anh khiến người hâm mộ tuyển Anh không khỏi lo lắng.
Trên hàng công, cả Dany Welbeck và Adam Lallana đều thi đấu mờ nhạt. Cả hai đều có thừa nhiệt huyết nhưng lại thiếu sự táo bạo và hiệu quả cần thiết để mang lại khác biệt. Chưa hết, sự phối hợp của Welbeck và Harry Kane gần như không có khiến các cơ hội của tuyển Anh không mấy rõ rệt.
Chỉ khi Roy Hodgson tung Ross Barkley và Jamie Vardy vào sân, bộ mặt tấn công của “Tam sư” mới sáng sủa và ba bàn thắng giúp tuyển Anh lật ngược tình thế đã nói lên điều đó. Vardy sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc cùng khả năng dứt điểm toàn diện đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ “cỗ xe tăng” Đức, nó khác hẳn bộ mặt lúng túng, vụng về của chân sút Arsenal. Trong khi đó, Barkley với nguồn năng lượng dồi dào đã tăng sức chiến đấu cho hàng tiền vệ “Tam sư”. Sự phối hợp của Vardy và Harry Kane cũng rất ấn tượng. Nhiều ý kiến cho rằng, Hodgson nên mạnh dạn sử dụng cả hai trong sơ đồ 4-4-2 truyền thống để tăng khả năng tấn công cho đội tuyển Anh.
Đó đều là những vấn đề mà tuyển Anh đã bộc lộ trong trận đấu đêm qua. Vẫn còn hơn 2 tháng nữa, vòng chung kết EURO mới chính thức khởi tranh. Hodgson và các học trò vẫn còn thời gian để hoàn thiện thêm, chưa kể sau đó họ còn có sự trở lại của Wayne Rooney, Sterling để làm giàu thêm các phương án tấn công.
Nhưng có lẽ với phong độ hiện tại của các cầu thủ, đội hình đêm qua nhiều khả năng sẽ là bộ khung tối ưu của “Tam sư” vào mùa hè tới. Nếu họ không cải thiện trước khi bước vào những trận đấu chính thức, đội tuyển Anh hoàn toàn có thể ra về với hai bàn tay trắng như các giải đấu lớn trước đây.
(Bạn đọc: Hải Đoàn)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam