Tại Premier League, các hoạt động bóng đá sẽ bị tạm hoãn ít nhất là đến ngày 3 tháng 4 năm nay. Thậm chí nhiều người còn lo ngại rằng mùa bóng có thể kết thúc một cách dang dở, bởi sự lây lan nhanh chóng và sự nguy hiểm khó lường của COVID-19.
Tại Man City, mọi thứ cũng đang bị đảo lộn bởi virus quái ác này. Các học trò của Pep Guardiola vẫn chưa được tập luyện tại khu phức hợp City Football Academy trị giá 200 triệu bảng của câu lạc bộ trong bối cảnh lo ngại về sự lây lan của dịch coronavirus.
Trước mắt, toàn đội Man City đã được cho thêm thời gian nghỉ ngơi, trong bối cảnh các quan chức bóng đá đang thảo luận về cách tiến hành chống lại đại dịch.
Các cầu thủ của Guardiola được hiểu là đã được cung cấp các chương trình thể dục cá nhân để theo dõi từ xa, và nói 'không' với việc đến sân tập.
Việc tập luyện tại khu phức hợp của Man City - liền kề với sân vận động Etihad - sẽ không diễn ra trong một tuần nữa, cho đến ngày 24 tháng 3, đến khi câu lạc bộ hoàn toàn yên tâm để các cầu thủ trở lại đó.
Ở Man City vẫn may mắn phần nào khi chưa có ca nhiễm COVID-19 nào. Hậu vệ Benjamin Mendy đã có xét nghiệm âm tính sau khoảng thời gian tự cách ly, vì một thành viên trong gia đình được đưa vào bệnh viện với các triệu chứng của bệnh hô hấp.
Video Pep Guardiola nói về dịch bệnh Corona: